Cộng đồng mạng buồn đau dõi theo linh cữu Đại tướng
Những hình ảnh, những dòng chia sẻ nghẹn ngào liên tục được cập nhật khi từng khoảnh khắc về lễ truy điệu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Bạn đang xem bài phóng sự ảnh. Nhấn vào đây để xem dưới dạng trình chiếu ("slideshow")
Có lẽ, hiếm ngày chủ nhật nào, những người trẻ thức giấc sớm như hôm nay (13/10). Ngày lịch sử với lễ truy điệu và an táng vị đại tướng huyền thoại - Võ Nguyên Giáp.
16h, người người tập trung theo dõi tường thuật trực tiếp lễ an táng Đại tướng tại Vũng Chùa (Quảng Trạch, Quảng Bình). Thành viên Lê Minh Trình viết: "Một cuộc đời, từ lúc lọt lòng Mẹ tới lúc về lại với Đất mẹ với triệu triệu người tiễn đưa".
Cộng đồng mạng buồn đau dõi theo linh cữu Đại tướng  Dianh131069
Triệu trái tim đang hướng về Đại tướng.
15h, khi xe đưa linh cữu sắp về đến Vũng Chùa, bạn Nguyễn Khánh Hồng chia sẻ bức ảnh ấn tượng trong dòng người sáng nay với lời chú thích: Một chiếc radio nhỏ, cũ rất cũ luôn được cụ kể sát tai. Dừng lại bơm xe cụ bảo bác Giáp đang về Vũng Chùa rồi con ạ".
Cộng đồng mạng buồn đau dõi theo linh cữu Đại tướng  Dianh131064
Hình ảnh cụ ông nghe tường thuật hành trình di quan Đại tướng qua radio do Khánh Hồng chụp.
14h20, những dòng tiếc thương vẫn không ngừng được gửi đến fanpage Đại tướng Võ Nguyên Giáp. "Trong giờ phút tiễn đưa Người, thấy hình ảnh của ông nội mắt đẫm lệ vì thương tiếc người "anh cả" của mình về cõi vĩnh hằng, nhìn hàng triệu đồng bào cúi đầu hai bên đường đưa tiễn Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng mới thấu hiểu sự tin yêu, kính trọng của cả dân tộc với người con vĩ đại đã hi sinh cả cuộc đời vì nước vì dân! Cuộc đời Đại tướng trải qua biết bao thăng trầm thư thách, bao chiến thắng thiệt thòi - ở bất cứ thời điểm nào Đại tướng cũng vẫn sắt son đức độ lo nghĩ cho đất nước cho nhân dân! Người là tấm gương cho cả dân tộc noi theo", thành viên Nguyễn Tuấn Hải, chia sẻ.
Trong khi đó, đầu giờ chiều nay, một bức ảnh chụp từ trên cao nhìn xuống dòng người theo dõi đoàn linh xa chở di quan Đại tướng được đông đảo cư dân mạng chia sẻ.
Cộng đồng mạng buồn đau dõi theo linh cữu Đại tướng  Dianh131062
Bức ảnh biển người ra đường tiễn đưa Đại tướng được thành viên Johny Mạnh đăng vào đầu giờ chiều nay và nhanh chóng lan rộng trên mạng.
Từ sáng sớm, trong khi hàng ngàn bạn trẻ tập trung ở các tuyến phố có đoàn tang lễ đi qua thì trên mạng, không khí trầm mặc, buồn đau với những hình ảnh, chia sẻ không thể nào cảm động hơn.
Hơn 12h, những hình ảnh đầu tiên về linh cữu của Đại tướng về tới sân bay Đồng Hới, Quảng Bình nhanh chóng được chia sẻ. 
Cộng đồng mạng buồn đau dõi theo linh cữu Đại tướng  Sinh_vien13101
Sắc đen và di ảnh đón Đại tướng tại quê nhà Quảng Bình.
Cộng đồng mạng buồn đau dõi theo linh cữu Đại tướng  Dianh131056
Những hình ảnh hiếm hoi từ sân bay Đồng Hới xuất hiện trên mạng, trong sự chờ đợi của hàng triệu người.
Trước đó, dù máy bay đã đưa di quan Đại tướng rời Hà Nội, những bức ảnh, dòng xúc cảm vẫn không ngừng được đăng tải lên mạng. 
Cộng đồng mạng buồn đau dõi theo linh cữu Đại tướng  Dianh131054
"Lần đầu tiên được gần Người nhất, nhưng cũng chỉ thấy cờ tổ quốc phủ lên Người. Cúi mình tiễn biệt Người con kiệt xuất của dân tộc anh hùng".
Thành viên cô giáo nhỏ viết: "Kết thúc hai ngày làm nhiệm vụ. Chúng con đã khoác lên mình chiếc áo xanh, được tiễn Người lần cuối. Nhân dân ai cũng muốn nhìn theo Người, tay vẫy chào, bỏ mũ, cúi đầu trước linh cữu Người. Những giọt nước mắt đã rơi. Tất cả chúng con đã nắm chặt tay nhau, phát huy hết mình tinh thần "đâu cần thanh niên có" cùng nhân dân tiễn đưa Người về với mảnh đất Quảng Bình yêu dấu".

Cộng đồng mạng buồn đau dõi theo linh cữu Đại tướng  Dianh131036
Phóng viên báo Tiền Phong trong hành trình theo linh cữu đã đăng tải hình ảnh đẹp này lúc 10h20. Anh viết: "Chầm chậm những vòng xe của linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp hướng về Nội Bài, mà vẫn thấy nhanh quá chừng".
Giới trẻ vẫn không ngừng khóc: "Những giọt nước mắt lã chã. Cả dân tộc như sát gần lại bên nhau. Biển người lặng lẽ nghiêng mình tiễn biệt Bác lần cuối! Vĩnh biệt Người về với đất mẹ Quảng Bình an nghỉ giấc ngủ ngàn thu. Người lên máy bay rồi! Người đi thật rồi!".
Cuối giờ trưa, khung cảnh di quan Đại tướng qua các tuyến phố liên tục được cập nhật.
Cộng đồng mạng buồn đau dõi theo linh cữu Đại tướng  Dianh131033
Một bạn trẻ viết: "Con sợ chữ "cuối cùng" ngày hôm nay/Sợ như sợ xa một người thân mãi mãi/Người đi giữa lòng dân tức tưởi/Đường phố nghẹn ngào/Đồng bào khóc than/Người đi về với đất mẹ quê hương/Lẫn sâu bao thớ máu đồng đội/Chuyến trở về này liệu có an nhiên?Người ơi".
Cộng đồng mạng buồn đau dõi theo linh cữu Đại tướng  Dianh131011
Hình ảnh di quan Đại tướng được chia sẻ lúc 8h35.
Một bạn trẻ cũng bày tỏ cảm xúc khi được vinh dự chỉnh sửa hoa cho tang lễ Đại tướng: "Mình đi chỉnh sửa lại hoa và tưới nước lúc 2h sáng. Ban ngày không có thời gian cho phép việc này. Lúc này người đi viếng không được vào nữa. Nếu ban ngày có nhiều người viếng thì không khí buồn 10, bây giờ không gian yên lặng buồn tới 100. Mấy anh công an mắt cứ đỏ hoe đi tới đi lui".
8h12, thành viên Trâm Võ viết: "Giây phút ra đi buồn thương đâu bằng giây phút thấy Người đã sống bình dị mà vĩ đại như thế. Di ảnh Người khói mờ che mất nhưng hình ảnh Người mãi sống trong lòng nhân dân".  
Cộng đồng mạng buồn đau dõi theo linh cữu Đại tướng  Dianh121011
Khung cảnh người dân chờ di quan Đại tướng tại phố Kim Mã được đăng tải lúc 8h.
6h sáng, trên mạng xã hội, những hinh ảnh về lễ truy điệu nhanh chóng được cập nhật.
Cộng đồng mạng buồn đau dõi theo linh cữu Đại tướng  Dianh12103
Sau một tuần tác nghiệp đưa tin, một phóng viên đã đăng những hình ảnh cảm động về Đại tướng với chia sẻ: Dành cho người tất cả, ngày cuối cùng đưa tiễn. Chúc Bác luôn bình an ở nơi vĩnh hằng".
Cộng đồng mạng buồn đau dõi theo linh cữu Đại tướng  Dianh12104
6h sáng, khung cảnh trước nhà riêng của Đại tướng ở Hoàng Diệu (Hà Nội) được một bạn trẻ khác chia sẻ lên mạng.
Cộng đồng mạng buồn đau dõi theo linh cữu Đại tướng  Dianh121010
7h, khung cảnh chuẩn bị lễ truy điệu được các thành viên đăng tải.
Những ai còn chưa kip thay hình nền, avatar thì thay. Với những hình ảnh là bầu trời xanh với gương mặt của Người và câu nói "Chào đồng bào, tôi đi", hoặc những bức hình trong tang lễ vừa diễn ra vào ngày hôm qua, với di ảnh, nến, hoa và băng tang.
Cộng đồng mạng buồn đau dõi theo linh cữu Đại tướng  Di_anh12102_copy
Một trong những hình nền mới được nhiều bạn trẻ sử dụng.
Cộng đồng mạng buồn đau dõi theo linh cữu Đại tướng  Dianh12108_copy
Những lời dặn của Đại tướng cũng được chia sẻ lại.
Và những vẫn thơ đau thương vẫn gửi đến người:
Bác đã đi thật rồi bác ơi!
Triệu con tim Việt đang rối bời.
Hôm nay thắp nén hương tiễn bác
Mà sao nước mắt cứ tuôn rơi
Vẫn biết buồn vui là số phận
Sao trong lòng thấy cứ chơi vơi!
Trong chiều mưa biết tin NGƯỜI đã khuất
Lòng cháu buồn chất ngất tiếc thương
Thôi!.. Vĩnh biệt người anh hùng dân tộc
Của những chiến công hiển hách lẫy lừng
Chầm chậm thời gian ơi chầm chậm
Để người nán lại cõi nhân gian
Triệu đồng bào, cháu con tụ hội
Cùng mùa thu trút lệ hàng rơi!
Hôm sáng trời thu cả toàn dân chết lặng
Giây phút này cuối cùng đã đến đây
Chiếc chuyên cơ đưa Người về đất Quảng
Cất cánh bay mà như chẳng muốn xa
Triệu con tim lệ đổ đẫm âm thầm
Lhóc người thần tướng cả đời kiên trung
Dân tộc ơi! Dám xin đừng đau sót
Người vẫn đó chứ nào có đi đâu
Người chỉ đi về nơi miền Yến Đảo
Lấy Trường Sơn làm gối nghỉ chút thôi
Đạp chân về chấn giữ miền Đông biển
Chấn giang sơn đất Việt được bình an
Đất mẹ ơi! Ôm người thật chặt nhé
Để cho người mãi yên giấc ngàn thu
Linh San
Theo Tri Thức