Tiền vệ Yaya Toure cho rằng đội bóng cũ của anh là Barca đang "sợ hãi" sau khi chứng kiến màn trình diễn của Man City ở mùa giải năm nay.
Yaya Toure: "Barca sợ chúng tôi" Yaya1
Man City đang chơi cực hay trên sân nhà
Lá thăm may rủi đã buộc Man City phải đối đầu với Barca ngay từ vòng 1/8 Champions League. Đây là 1 trận đấu đặc biệt với Yaya Toure, bởi anh từng có quãng thời gian thành công khi còn khoác áo đội bóng xứ Catalunya (2007-2010) trước khi về đầu quân cho Man Xanh vào mùa Hè 2010. Đánh giá về cuộc đối đầu sắp tới, ngôi sao người Bờ Biển Ngà cho biết.

"Để một đội bóng làm nên lịch sử đôi khi phải mất rất nhiều thời gian", tiền vệ 30 tuổi này nhận định. "Tôi nghĩ mình là một người đàn ông may mắn khi được thi đấu ở CLB sở hữu rất nhiều cầu thủ tuyệt vời".

"Tôi nghĩ lúc này mọi thứ đang khá suôn sẻ với Man City. Một vài năm nữa, chắc chắn Man City sẽ trở thành đội bóng số một thế giới. Lúc này, Barca sẽ phải lo lắng khi đối đầu với chúng tôi. Họ chẳng thể yên tâm khi nhìn vào cái cách mà Man City đang thể hiện ở Premier League, đặc biệt là trên sân nhà".
Yaya Toure: "Barca sợ chúng tôi" Barca1
Barca sẽ gặp thử thách thực sự khi phải đụng độ Man City
"Man City đang chơi thứ bóng đá tuyệt vời, chúng tôi ghi được rất nhiều bàn thắng khi theo đuổi lối đá tấn công. Dẫu sao, gặp Barca chắc chắn sẽ là 1 trận đấu khó khăn cho chúng tôi. Nếu muốn thắng, toàn đội cần phải nỗ lực hết mình".

Theo lịch trình, trận lượt đi giữa 2 đội sẽ diễn ra trên sân Etihad vào ngày 19/2/2014 và lượt về ở Nou Camp vào ngày 13/3/2014. Trước mắt, Man Xanh sẽ tập trung vào trận đấu quan trọng với Liverpool vào ngày 27/12. Hiện đội bóng của HLV Manuel Pellegrini xếp thứ 3 trên BXH Premier League với 35 điểm/17 vòng, còn Liverpool đang dẫn đầu với 1 điểm nhiều hơn.