Đề nghị mọi người không đả kích tông phái, tôn giáo và đặc biệt không bàn luận về vấn đề trừu tượng và siêu hình, trước khi bình luận điều gì mong mọi người nắm rõ hướng mà topic xây dựng, trong topic này nếu như các bác không đọc hết tất cả các page thì quan điểm của topic là Đạo Phật Ứng Dụng, Đạo Phật Áp Dụng Thực Tế Trong Cuộc Sống, cảm ơn mọi người.

Những hiểu lầm kinh điển về Đạo Phật

Đây có thể sẽ là gáo nước lạnh với mọi người và đặc biệt là với những người đã và đang tiếp cận Phật Giáo (tiếp cận sơ sơ hoặc có thể không có thời gian tìm hiểu kĩ lưỡng) theo như tín ngưỡng văn hóa dân gian. Bài viết này mình dành cho cả Phật tử và những người vô thần hay chỉ là có chút ít hiếu kì muốn tìm hiểu thôi. Phật đã bị hàm oan những gì? Byebye Mọi điều mình nói đều dựa vào sự học hỏi của các Thày tổ và thông qua Kinh Điển của Phật thuyết và hơn nữa mình cũng đã từng xin xuất gia đi tu được một thời gian nhưng bị mẹ bắt về nên các bác có thể tin tưởng nhé, mình không chỉ tìm hiểu Phật giáo một cách qua loa.

Trước nhất mặc dù bài viết của mình có vẻ như đi ngược lại hoàn toàn niềm tin về Chúa, về Phật như một đấng thần linh nhưng đừng vội nghĩ mình chống trái gì, mình hoàn toàn dơ cả hai tay đồng tình và ủng hộ, cho dù bạn theo đạo Chúa hay Phật, miễn sao là bạn hạnh phúc và đừng quá mê tín là được, sức mạnh từ niềm tin là thứ có thật, mình tin hoàn toàn và mình sẽ giải thích ở đoạn sau, nó là một trong những sức mạnh nội tâm ghê gớm nhất, đủ để khi khổ đau tới bạn sẽ có một nơi nương tựa, che trở to lớn tương đối với niềm tin của bạn. Vì vậy ai Cầu Nguyện hãy vẫn cứ cầu nguyện với Chúa, ai niệm Phật hãy tiếp tục niệm Phật, những màu nhiệm vẫn sẽ đến, nhưng bây giờ chúng ta sẽ mổ xẻ tất cả đã. Phật đã bị hàm oan những gì? Burn_joss_stick

(Trong bài viết mình sẽ cố tình dùng những Emo hài hước để cho các bạn đỡ chán nản khi đọc chứ không có ý cợt nhả cười đùa gì đâu, vì bài viết này mình có mục đích cho nhiều người đọc để tháo gỡ những hiểu lầm nên sẽ làm sao để nhiều người đọc được nhất, mọi người thông cảm nhé)


Namo Bụt Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Bắt đầu nhé Phật đã bị hàm oan những gì? Byebye


Lời nói đầu, thực ra mình không bác bỏ bác bỏ bất kì tôn giáo hướng thiện nào, mình viết bài này để đưa mọi người tìm đến một cái nhìn mới, một cái nhìn chân thật, thực tế hơn về Đạo Phật dành cho cả người ...vô thần. Gửi riêng các bạn, dù không còn chút niềm tin nào vào tôn giáo thì mình cũng xin bạn 5' để đọc lướt qua vài lời này, hôm nay bạn sẽ thấy trong đạo Phật không có bất kì một đấng thần linh nào như bạn tưởng và những người vô thần thì thiệt thòi hơn một người có niềm tin vào tôn giáo thế nào, cho dù bạn chẳng cần tin Phật, cho dù niềm tin ấy của bạn dành cho Chúa thì điều đó cũng thật đáng để hoan nghênh rồi. (trừ những kẻ mê tín và những tôn giáo tiêu cực)

Sự hiểu lầm tai hại đến từ đâu, như thế nào:

Quote:
Gần đây mọi người hiểu lầm Phật Giáo rất nhiều, có khi là sai hoàn toàn với tư tưởng căn bản của Đạo Phật, cho rằng Phật Giáo là một tôn giáo thần quyền gây ra thất vọng cho mọi người, với con mắt của người bình thường giờ họ thấy rằng Phật Giáo mê tín dị đoan, xem sao đoán tướng số, là quì lạy chờ mong gì đó...vân vân... đây là điều đáng buồn cho Phật tử và cũng là điều đáng buồn cho tất cả chúng ta, những ai đang hiểu lầm Phật, rất tội nghiệp cho Phật. Với những người tu hành theo gốc rễ tư tưởng của Phật thì không khó gì để thấy mọi thứ đang đi sai lạc rất nhiều...
http://vozforums.com/showpost.php?p=...38&postcount=2



"Phật" là một từ phiên âm sai của Trung Quốc mà giờ chúng ta sẽ đính chính lại.
Giải thích về danh từ Phật, Phật có nghĩa là gì? Namo Phật là gì?

Quote:
Thứ nhất về danh từ "Phật", Phật là do Trung Quốc dịch sai và chính thày Khuy Cơ đại đệ tử của thày Huyền Trang (Một cao Tăng đời Đường) cũng đã công nhận điều này nhưng không biết lý do vì sao mà mọi người không chỉnh sửa, đính chính lại...http://vozforums.com/showpost.php?p=...27&postcount=9

Hiểu lầm ghê gớm và đáng sợ nhất : Phật là một vị thần-god.Phật đã bị hàm oan những gì? Burn_joss_stick

Quote:
Đây được coi là một trong hai hiểu lầm tai hại nhất trong lịch sử của Đạo Phật, thật vậy, giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua nhé.

Bụt chủ trương vô thần, và đạo Bụt không phải là một tôn giáo* tức là không có một đấng thần linh toàn năng nào có thể ban thưởng, trừng phạt ta, cũng không có ai đủ khả năng làm ta hạnh phúc hay khổ đau ngoài chính ta cả, kể cả Bụt, chính Ngài cũng không thể và Ngài đã nhắc đi nhắc lại điều đó rất nhiều, rằng ngài chỉ là người chỉ đường còn chúng ta phải tự đi. Rất sốc đúng không, trước nay mọi người vẫn nghĩ Bụt giống như một vị thần nhưng thực thụ ngài lại là một người bình thường, Ngài đã từng công nhận ngài là một người bình thường với một tín chúng khi người ấy hỏi ngài có phải thần linh hay không? 

Xem tiếp tại đây http://vozforums.com/showpost.php?p=...5&postcount=16
Gửi riêng người vô thần, tôi cũng vô thần, Phật cũng vô thần, chúng ta sẽ cùng nhau dập tắt con đường huyền bí và mê tín dị đoan.

Quote:
Khoa học và tôn giáo luôn đi đôi và bù đắp cho nhau, khi tôn giáo quá lạc lối thì khoa học sẽ lên ngôi, khi những vấn đề tinh thần và tâm lý trở nên khủng hoảng mà khoa học không thể nào giải quyết thì tôn giáo sẽ lại phát triển và điều này đã được lặp đi lặp lại trong lịch sử không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mong rằng vào thời đại này, một thời đại Khoa học phát triển một cách vượt bậc sẽ có sự giao thoa giữa cả khoa học lẫn tôn giáo, khiến nó trở thành một và giúp đời sống của con người luôn phát triển cả về hai mặt mà không gặp phải trở ngại. Khi mà những vấn đề vật chất khoa học bây giờ không thể nào giải quyết được những rối loạn tâm lý thì tôn giáo lại có thể xoa dịu nó một cách dễ dàng, đây cũng là một sự đánh đổi khi khoa học đã quá cao ngạo và vội vàng, khi một số người chỉ thích chứng minh và bác bỏ mà không nghĩ đến hậu quả thì càng ngày càng có nhiều người trẻ sống xa rời đạo đức căn bản, ở phương Tây có rất nhiều người gặp phải vấn đề tâm lý dẫn đến những vụ thảm sát kinh hoàng, ở các nước phát triển như Nhật Bản và Hàn Quốc thì tỷ lệ tự tử càng ngày càng tăng cao vì không giải quyết được mâu thuẫn nội tâm, ở nước ta mặc dù không còn sự đói kém nhưng vấn đề đạo đức của giới trẻ càng ngày càng xa rời và điên đảo, đây là một thực tế đáng buồn. Niềm tin vào một chuẩn mực đạo đức luôn luôn khiến xã hội bình ổn, dù đó là niềm tin vào Chúa thì Chúa cũng sẽ biến cuộc sống của bạn dễ thở hơn, còn không nếu bạn là một người chủ trương vô thần thì bạn có thể tìm hiểu về Phật Giáo, Phật Giáo cũng chủ trương vô thần như bạn và có các hướng dẫn rõ ràng khi đối mặt với cuộc sống dành cho bạn.

Xem tiếp tại đây
http://vozforums.com/showpost.php?p=...&postcount=193
Luân hồi, Thiên đường - Địa Ngục theo quan kiến khoa học và suy luận logic - 
không chút màu sắc tâm linh.

Quote:
Thiên đường và Địa ngục hiểu ra làm sao?
...Trong cuộc sống như mình đã nói ở trên thì địa ngục về bản chất thì chính là đau khổ, và đau khổ cũng có nguyên do (duyên sinh) của nó chứ không phải tự nhiên mà nó có mặt. Ví như trong cuộc sống mình hình thành nên nhiều tập khí, một trong số đó là Tâm ghen ghét, tại sao cùng một hoàn cảnh như người khác đạt thành công, có người thấy vậy rất hạnh phúc người thấy người khác thành công thì đau khổ, cùng một hoàn cảnh nhưng người thì thấy như được lên thiên đường vì hạnh phúc người thì bứt rứt khó chịu, đau khổ như vậy. Địa ngục này chẳng phải tự mình gây ra sao? nhiều người nói "ôi cuộc sống này thật hạnh phúc, thật nhiệm màu" còn mình thì cho rằng "Đời sống này là Địa Ngục, tôi chẳng thiết tha gì nó cả" nhưng chỉ cần tâm tư mình thay đổi chút, có tu tập chút là mọi chuyện sẽ khác và mình sẽ lại tươi cười và hạnh phúc "ôi cảm ơn thượng đế, cuộc sống này thật đẹp"....
http://vozforums.com/showpost.php?p=...0&postcount=34
Quote:
Luân hồi, vậy luân hồi là thế nào? Có cách nào có thể hiểu mà không phải phụ thuộc vào niềm tin tôn giáo hay không?

Về địa ngục và thiên đường thì mình đã giải thích rồi nên sẽ không nói lại ở đây, còn sự luân hồi thì phụ thuộc vào ý niệm của đối tượng, ý niệm đó sẽ dẫn họ tới nơi mà họ muốn, sẽ sống cuộc đời của chính họ. Ví dụ như cảnh giới của Ngạ Quỷ tức là luôn thấy thiểu thốn, họ từng là những con người tham lam và không bao giờ biết đủ cả vì vậy nên họ luôn cảm thấy khổ sở và thiếu thốn. Cảnh giới của Atula là luôn luôn hận thù, họ luôn luôn dễ bị kích động vào những cuộc chiến, không nói đến vấn đề siêu hình nhưng chúng ta cũng không khó gì để nhận ra những Atula trong cuộc sống này phải không, trong tâm họ luôn luôn muốn "chiến đấu", đây cũng là một trong những cảnh giới không dễ chịu gì và tiếp tới là cảnh giới Người, ở cảnh giới này mọi mức độ về đạo đức đều nằm ở mức Trung Tính, tức là vừa phải, vừa không quá tốt nhưng cũng không xấu xa. Mặc dù có nhiều người vẫn mang hình dạng là "con người" nhưng thực tế thì trong tâm họ đã ở các cảnh giới khác rồi, ở đây ta sẽ không nói tới nữa vì chúng ta đều biết làm thế nào để nhận biết một con người thực sự, như vậy là ta có thể nắm rõ được hình thức của các cảnh giới này rồi. 

http://vozforums.com/showpost.php?p=...0&postcount=69
Giải thích thể nào về sự gia trì trong Phật giáo bắc tông nói tới. Phật đã bị hàm oan những gì? Adore

Niềm tin, bạn không thể nào tưởng tượng được sức mạnh nội tâm mà nó đem tới, niềm tin là khởi đầu cho những hạnh phúc thiêng liêng nhất mà cũng gần gũi nhất. Dù đó là niềm tin dành cho Chúa hay cho Phật.

Các tông phái Phật Giáo chống trái nhau là sai lầm, đặc biệt có một quan niệm cho rằng Nam Tông và Bắc Tông là hai trường phái đối lập, đó là một ý niệm hoàn toàn sai.

Quote:
Mặc dù Phật giáo chia ra nhiều tông phái thoạt trông thì có vẻ không giống nhau về mặt hình thức nhưng thật ra đều đưa hành giả đến một cái đích là giác ngộ giải thoát và các chính tông đều đi theo những giáo lý cốt tủy của Phật chứ không hề sai quấy hay chống trái lẫn nhau mà chỉ làm hoàn thiện cho nhau mà thôi vì vậy dù tu theo Nam Tông hay Bắc Tông, dù Tịnh độ, Thiền hay Mật thì có một điều chắc chắn nếu ta tu hành tốt thì đều đạt được giác ngộ như thường.....
Xem tiếp tại đây:
http://vozforums.com/showpost.php?p=...&postcount=174
Niết bàn thực ra không phải ở trên trời, không phải là một nơi để đi tới, Niết Bàn luôn có mặt.