Chắc hẳn các bác đã từng nghe qua chuyện người chết bị mèo nhảy ngang người khi đang ở trong quan chưa đóng nắp rồi phải ko? mặc dù khó tin nhưng đó có thể là một sự thật rùng rợn đó. chuyện là thế này, khoảng vài năm trước ông hàng xóm của thằng bạn mình qua đời, vào đêm làm tang cho ông này( tất nhiên là chưa đóng nắp quan rồi) do sơ suất nên người thân đã không trông coi cẩn thận và cho một con mèo chạy vào phòng( nơi làm lễ và đặt quan) con mèo đó bất ngờ nhảy ngang qua cỗ quan. lúc đó chắc mọi người đều xanh mặt, bất ngờ người này( ông hàng xóm đã qua đời đó) bật dậy rồi nhảy khỏi quan tài, mọi người đều hoảng sợ và chạy tán loạn. xác chết chứ nhảy tưng tưng như cương thi vậy đó, nhưng may là trong số những người đến dự tang thì có 1 người đàn ông tuổi trung niên(người này có lẽ cũng có chút kiến thức về chuyện này) đã dùng gậy khều ngã xát chết. xác chết ngã xuống và nằm bất động( như xác chết ban đầu và không cử động nữa).
trong những chuyện như vậy thì theo những lời của người lớn tuổi nói lại như thế này:
- Nếu cái xác chết này mà đụng trúng ai thì người đó sẽ lăn đùng ra chết.
-cách chấm dứt là làm sao cho xác chết này ngã, lúc đó nó sẽ không nhảy tưng tưng đc nữa và nằm bất động, như thế là an toàn. Người ta thường chui xuống gầm bàn, khiêng bàn và va vào người nó làm cho nó ngã( bị đụng là theo nó luôn đó).
-mèo bình thường nhảy qua xác chết vẫn bị. Nhưng có 1 con mèo đc gọi là Yêu Mèo( yêu tinh mèo) là sản phẩm của con mèo và rắn mà ra. nếu thấy con mèo này thì phải tìm cách giết nó, nếu không nó sẽ gây hại cho nhân gian. con mèo này hình như là có cái đuôi của rắn.
Đây là do người xưa truyền lại, còn vụ việc trên thì hoàn toàn có thật, dù mình ko đc chứng kiến tận mắt nhưng đc thằng bạn thân kể lại và những người có mặt tối hôm đó đều biết. tin hay ko là tùy các bạn và nếu bác nào đã từng chứng kiến/ nghe qua hay biết gì về những chuyện như thế này thì chia sẻ lên đây nha.