(BongDa.com.vn) – Manchester United đang trải qua một mùa hè chuyển mình mạnh mẽ với hàng loạt các bản hợp đồng chất lượng. Những con người mới đến chủ yếu bổ sung vào chất thép ở trục giữa và tốc độ ở hành lang, tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, ông Van Gaal vẫn chưa đưa về sân Old Trafford một trung vệ nào. Đây là một điều đáng báo động nếu ta nhìn lại cách mà các trung vệ của MU chơi trong vòng hai năm qua.
Không nhanh chóng cải thiện hàng thủ, MU đừng mơ vô địch SummerHàng thủ Manchester United chưa thể khiến người hâm mộ yên tâm. Ảnh: Internet.
Sir Alex Ferguson đã từng phát biểu: “Muốn thắng một trận đấu bạn phải có một hàng công mạnh mẽ, còn muốn vô địch một giải đấu bạn phải có một hàng thủ đủ vững chắc.” câu nói ấy ứng vào đúng MU của hai mùa bóng trở lại đây. Họ tấn công không đến nổi nào nhưng hàng thủ thì luôn trong tình trạng hớ hênh, chắp vá. MU đã đánh rất nhiều điểm số quý giá với các đội bóng nhỏ chỉ vì những sai lầm chết người của các hậu vệ, đặc biệt là vị trí trung vệ. Thực tế, nếu người gác đền không phải là De Gea thì có lẽ MU đã bị đá văng ra khỏi khu vực các đội được dự cúp châu Âu.
Mùa hè này, MU chỉ mới bổ sung một hậu vệ biên là Darmian từ Torino. Nhưng xem ra mọi thứ vẫn là chưa đủ nếu thực lòng ông Van Gaal muốn hướng đến những mục tiêu như vô địch Premier League. Nhìn lại đội hình của MU bây giờ, thật bất ngờ khi Smalling lại là đội phó. Đương nhiên, khi đã tin tưởng trao trọng trách cho Smalling thì huấn luyện viên người Hà Lan đã mặc định một suất đá chính cho trung vệ người Anh. Song, với những ai đã xem và yêu mến MU, cái tên Smalling chỉ gợi cho họ những nỗi ám ảnh khôn nguôi.
Đã không ít lần sự lóng ngóng đến tội nghiệp của trung vệ này báo hại De Gea phải vào lưới nhặt bóng. Theo những tính toán của các trang web thống kê, Smalling chứ không phải Valencia là cầu thủ chạy nhanh nhất của MU. Song, điều đó chẳng có ý nghĩa gì khi khả năng phán đoán tình huống của cầu thủ này gần như bằng không.
Trách Smalling một thì ta phải trách ông Van Gaal đến mười khi điểm danh những trung vệ trụ cột của MU hiện tại là những Evans, Jones, Rojo… Họ không phải quá tệ nhưng nếu so với những John Terry, Gary Cahill của Chelsea hay Kompany của Man City thì quả là một trời một vực. Van Gaal vung gần 200 triệu bảng để chi tiêu trong mùa vừa rồi mà không đem về được một trung vệ đẳng cấp thế giới, sai lầm căn bản bắt nguồn từ đây mà ra.
Không nhanh chóng cải thiện hàng thủ, MU đừng mơ vô địch Summer1Manchester United vẫn chưa chiêu mộ thành công bất cứ trung vệ đẳng cấp thế giới nào. Ảnh: Internet.
Nhìn một cách tổng thể thì các trung vệ đẳng cấp trên thế giới hiện nay không phải hiếm. Ở bất cứ giải vô địch quốc gia nào cũng nổi lên vài cái tên đình đám, còn chuyện mua được họ hay không lại phụ thuộc vào sự quyết tâm của ông Van Gaal. Mạnh dạn đặt 30 triệu bảng lên bàn đàm phán, không kì kèo, sẽ có ngay một trung vệ hàng đầu thế giới, như Hummels chẳng hạn!
Và chỉ khi nào giải quyết xong vấn đề này thì MU mới có thể tính đến chuyện cạnh tranh với các đội bóng khác. Còn nếu cứ nghĩ những Schweinsteiger hay Schneiderlin có thể gia cố cho hàng phòng ngự của “Quỷ đỏ” thì sẽ có một ngày những Smalling hay Evans sẽ “sút bay” những điểm số quý giá mà MU có được. Đương nhiên, khi đó giấc mơ vô địch Premier League của ông Van Gaal chỉ còn là “giấc mộng đêm hè” như trong vở hài kịch của Shakespeare.