C5ZONE
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM DIỄN ĐÀN C5Zone


Bạn nên đăng nhập hoặc đăng ký thì mới xem được những nội dung chính của DIỄN ĐÀN. Việc đăng nhập hoặc đăng ký làm thành viên không tốn phí gì đâu. bạn yên tâm.
Bạn cũng có thể cứ làm khách vẫn xem được một phần nội dung của Diễn đàn, nhưng bị nhiều hạn chế hạn chế ở các chuyên mục như: không xem được ảnh, không nhìn thấy link ...

< /form>< /div>< /div>
C5ZONE
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM DIỄN ĐÀN C5Zone


Bạn nên đăng nhập hoặc đăng ký thì mới xem được những nội dung chính của DIỄN ĐÀN. Việc đăng nhập hoặc đăng ký làm thành viên không tốn phí gì đâu. bạn yên tâm.
Bạn cũng có thể cứ làm khách vẫn xem được một phần nội dung của Diễn đàn, nhưng bị nhiều hạn chế hạn chế ở các chuyên mục như: không xem được ảnh, không nhìn thấy link ...

< /form>< /div>< /div>
C5ZONE
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

C5ZONELog in

We Share


descriptionPhát hiện chú chuột chết trong bẫy 155 năm tuổi EmptyPhát hiện chú chuột chết trong bẫy 155 năm tuổi

more_horiz

Chiếc bẫy chuột được sản xuất vào những năm 1800 bất ngờ hoạt động trở lại, và nạn nhân của nó là một chú chuột xấu số.

Người ta vừa mới phát hiện được xác một chú chuột chết trong chiếc bẫy chuột trưng bày tại Bảo tàng cuộc sống Nông thôn trực thuộc Đại học Reading, Berkshire, Anh. Được biết, chiếc bẫy chuột này đã có tuổi đời 155 năm tuổi và nó vẫn chứng minh được rằng, "gừng càng già càng cay", cũ kỹ chưa chắc đã không thể hoạt động.
Phát hiện chú chuột chết trong bẫy 155 năm tuổi Mouse1-1454652850895
 Chiếc bẫy chuột 155 năm sau vẫn còn hoạt động.
[size]
Khổ thân cho chú chuột, vượt qua đủ kiểu chông gai bão táp, qua bao nhiêu là hàng rào an ninh nhưng cuối cùng lại bỏ mạng trong chiếc bẫy đáng tuổi cụ, tuổi kỵ. Được biết, chiếc bẫy có đặt rơm, có gỗ và có cả những miếng vải, cũng chính là một thiên đường chốn nhân gian của loài gặm nhấm. Ai ngờ rằng anh bạn bé nhỏ đã tự đào mồ chôn thân, chốn thiên đường kia hiện nguyên hình là một cái bẫy, là con ác quỷ được làm ra để giết những kẻ ngây ngô như nó hơn 1 thế kỷ trước kia.
[/size]
Phát hiện chú chuột chết trong bẫy 155 năm tuổi Mouse2-1454652850905
 Buồn cho chú chuột ấy...
[size]
Chiếc bẫy có tên Perpetual này được thiết kể bởi nhà khoa học Collin Pullinger tại thị trấn Selsey, West Sussex, Anh. Sản phẩm còn được đăng ký bản quyền sáng chế năm 1861, được thiết kế duyên dáng và đơn giản hơn người tiền thân là chiếc bẫy chuột Automaton năm 1859. Thôi, đời chuột, dại nhất là nghịch ngợm lung tung, chọn đúng chỗ không nên chọn để lưu thân để rồi lại về gặp ông bà khi tuổi còn xanh thế kia. 
Bên cạnh đó, cũng xin chúc mừng cụ Collin Pullinger và các con trai của những năm 1800, cụ đã sáng chế ra cái bẫy chuột mà đến tận 155 năm sau vẫn còn hoạt động được. Đáng ra ngày xưa người ta phải trao giải Nobel cho ông chứ!
[/size]
Phát hiện chú chuột chết trong bẫy 155 năm tuổi Mouse3-1454652850915
 Perpetual được thiết kế vào năm 1861.

Phát hiện chú chuột chết trong bẫy 155 năm tuổi Mouse4-1454652850923
 Đây là sản phẩm của nhà khoa học Collin Pullinger cùng các con trai.


[size=14]Theo Lương Hồng Phúc / Trí Thức Trẻ[/size]
privacy_tip Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
power_settings_newLogin to reply