Hôm nay là sinh nhật tôi!!!

Sinh nhật của tôi thường trôi qua không có nhiều ý nghĩa cũng một lẽ đơn giản ngay chính tôi cũng xem nhẹ ngày này. Đối với tôi trước đây nó giống như mọi ngày chỉ khác 1 chút là được bạn bè chúc mừng, có khi tôi cũng không nhớ sinh nhật của mình nữa cho đến khi bạn bè chúc mừng và cũng vì lẽ đó tôi ít nhớ được sinh nhật của bạn bè...

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có sự thay đổi về quan niệm sinh nhật như năm nay, nhiều ý nghĩa và nhiều niềm vui, bất ngờ. Sinh nhật của tôi đến giờ tôi mới thấy hết những giá trị của nó. Nói ra sợ mọi người cười nhưng tôi vốn dĩ chỉ viết những gì mình suy nghĩ, không viết thêm để đánh bóng mình. Tự dưng tôi cảm thấy cái sinh nhật vào cuối năm của mình rất chi là...hay ho hehe. Cuối năm, mình có thể tổng kết được rất nhiều thứ đã qua trong 1 năm, những gì mình đã làm được, những gì chưa làm được để cùng với đó nhìn lại mình thêm 1 tuổi mình đã trưởng thành thêm như thế nào.

Từ lúc tôi sinh ra đến giờ, chưa năm nào tôi cảm thấy sinh nhật lại có giá trị đến thế, không phải của riêng tôi mà cả của những người khác. Mọi người có biết sau buổi trình diễn chương trình Happy New Year, tôi cảm thấy hạnh phúc thế nào khi tình cờ mọi người biết về SN và đã chúc mừng tôi. Chưa bao giờ tôi có cảm giác như vậy, rất hạnh phúc khi được những người bạn chúc mừng. Tôi nghiệm ra một điều, những lời chúc đấy thực sự rất đơn giản, bình thường nhưng lại có thể đem lại sự hạnh phúc cho mọi người vậy tại sao tôi lại chưa thực sự quan tâm đến nó trong khi tôn chỉ sống của tôi luôn muốn đem hạnh phúc đến cho mọi người. Trong tôi giờ đã có một cách nhìn mới, một cách nghĩ mới...

Nghĩ đến sinh nhật trước đây tôi hay nghĩ đến việc tặng quà cho người khác (chắc mọi người nghĩ tôi thực dụng) đôi khi tôi cảm thấy nó phù phiếm và kinh tế. Tôi và bạn gái cũng hay tranh luận về vấn đề này và thường hay mâu thuẫn, nhưng giờ có lẽ sẽ bớt bất đồng quan điểm hơn (nhưng chỉ trong vấn đề SN thui).

SN của tôi một người bạn nước ngoài hỏi "tôi sẽ ước gì". Tôi chưa thực sự nghĩ đến điều ước bao giờ vì tôi nghĩ mình đầy đủ mọi thứ, chẳng thiếu gì, tôi là người may mắn và gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Nhưng hôm nay tôi lại muốn ước, một điều ước nho nhỏ không phải cho tôi. Tôi ước gì bố mẹ tôi sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Tôi biết rằng món quà lớn nhất mà chúng tôi có thể đem tới cho bố mẹ không gì ngoài việc là một đứa con ngoan và có ích cho xã hội. Những lúc như thế này điều mà tôi mong muốn chỉ như thế thôi. Đơn giản lắm nhưng không thể nào mở lời nói với bố mẹ mình. Tại sao nhỉ? Mà có lẽ cũng ko cần nói, bằng hành động chắc bố mẹ cũng sẽ hiểu và hài lòng về những đứa con.

Và 1 điều nữa muốn nói với các bạn. Những tình cảm của các bạn dành cho tôi, những sự giúp đỡ của mọi người chính là món quà tôi chờ đợi nhất. Cám ơn tất cả các bạn và tôi sẽ cố không làm các bạn thất vọng.

Đến giờ phải đi rùi.
Chào mọi người.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ