Hầu Hồng Bân - nhà văn, nhà phê binh văn học và phim ảnh lâu năm của Trung Quốc cho rằng điện ảnh đang đi vào lối mòn. Thành công của “Mỹ nhân ngư” khiến bà cảm thấy thất vọng.


  • HIỂU NGUYỆT (TỔNG HỢP)


  • 20:24 26/02/2016



Chia sẻ bài viếtFacebook[url=intent:#Intent;action=com.zing.zalo.intent.action.SEND;type=text/plain;S.android.intent.extra.SUBJECT=T%E1%BB%AB 'M%E1%BB%B9 nh%C3%A2n ng%C6%B0' cho th%E1%BA%A5y s%E1%BB%B1 nh%C3%A0m ch%C3%A1n c%E1%BB%A7a c%C3%A1c vai n%E1%BB%AF]Zalo[/url]Bình luận2
Mỹ nhân ngư thành công vang dội, trở thành bom tấn có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử Trung Quốc. Nữ diễn viên trẻ Lâm Duẫn cũng nhờ thế vụt nổi tiếng. Có thể nói, cô chưa đầy một năm đã tạo được danh tiếng mà nhiều nghệ sĩ khó có được.
Nhưng theo nhà văn Hầu Hồng Bân, vai diễn của Lâm Duẫn và gương mặt cô tiếp tục là tiếng thở dài cho số phận các nhân vật nữ chính trong phim điện ảnh Trung Quốc đương đại.

Từ 'Mỹ nhân ngư' cho thấy sự nhàm chán của các vai nữ chính 61456130554066
Mỹ nhân ngư ăn khách nhưng Lâm Duẫn không mới lạ. Ảnh: Sina.

Hầu Hồng Bân đặt ra câu hỏi: “Tại sao nữ chính phim điện ảnh phải luôn có gương mặt trinh nữ”.
“Lâm Duẫn có đẹp hay không? Tôi nói cô ấy đẹp, vóc dáng, gương mặt đều nhu mì, thanh khiết. Nhưng cô ấy có khác gì những Tinh nữ lang khác? Không có”, bà khẳng định.

Châu Tinh Trì từng hợp tác với Trương Mẫn, Khưu Thục Trinh và đây là hai trường hợp hiếm hoi. Những diễn viên sau này như Trương Bá Chi, Mạc Văn Úy, Viên Vịnh Nghi, Chu Ân đều có điểm chung về nhan sắc thanh thuần ướt át của thiếu nữ chưa trưởng thành.
“Vua hài” Châu Tinh Trì là như vậy, Trương Nghệ Mưu và một số đạo diễn danh tiếng cũng chỉ chọn diễn viên với gu càng trong sáng càng tốt.
“Chương Tử Di trong Đường về nhà, Đổng Khiết, Châu Đông Vũ đều cùng tuýp nhân vật như thế. Nghê Ni trong Kim lăng thập tam hoa có phần khác biệt, nhưng vì cô là kỹ nữ. Tôi không hiểu tại sao những vai diễn gợi cảm, có cá tính lại bị coi thường trong các bộ phim.
Dễ dàng nhận thấy nữ nhân vật chính hiện nay không phải chỉ thiếu gợi cảm mà họ còn không có sự quyến rũ”.

Từ 'Mỹ nhân ngư' cho thấy sự nhàm chán của các vai nữ chính Collage
Vai chính trong phim điện ảnh Trung Quốc là những người có gương mặt trinh nữ và tính tình như thiên sứ. Ảnh: QQ.

Hầu Hồng Bân tỏ ra thất vọng khi những vai diễn cá tính, mang sự đột phá đều bị xem nhẹ. “Mỹ nhân ngư, tôi ấn tượng vai của Trương Vũ Kỳ. Cô ấy gợi cảm, chủ động trong tình cảm và hung hãn. Cô ấy sẵn sàng tuyên bố: ‘Tôi có tiền, anh có tài. Anh sao lại coi thường tôi, đi cưa cẩm một con cá sao. Tôi sẽ đánh cô ta cho xem'. Thế nhưng, vai diễn này chỉ có thể là phản diện hoặc nữ thứ, không thể mơ tới vị trí nữ chính”.
Theo nhà văn, nhân vật nữ chính phim điện ảnh không phá cách, tạo ra sự nhàm chán và chỉ hợp văn hóa Á Đông. “Nơi người phụ nữ nên biết công dung ngôn hạnh. Trong phim, nữ chính chỉ đóng vai trò như thiên sứ, sinh ra để giải cứu nam chính”.
Bà cho rằng vì điều đó, những năm qua, diễn viên với gương mặt góc cạnh hay đường cong nóng bỏng gần như bị hất văng khỏi tầm nhìn của các đạo diễn. “Từ Châu Tấn, Triệu Vy, Lý Băng Băng, Chương Tử Di đến Phạm Băng Băng, Lâm Duẫn, không ai trong số họ có thể được coi là người đẹp bốc lửa. Đó là sự phiến diện, nhưng ít người nhận ra sự thật này”.

Từ 'Mỹ nhân ngư' cho thấy sự nhàm chán của các vai nữ chính Ninja145636494291081
Trung Quốc cần nhiều hơn nữa những Bạch Cốt Tinh. Ảnh: QQ.

Hầu Hồng Bân cho rằng, diễn viên nữ trong phim đóng vai trò quan trọng. Các nhà làm phim cũng cần sự phá cách, chấp nhận sự thay đổi nếu như nuôi mộng tiến xa tới Hollywood.
“Củng Lợi là ví dụ, với vai Bạch Cốt Tinh trong Tây du ký 2, cô ấy từ một diễn viên thuộc tuýp mộng mơ hàng nghìn người đàn ông mơ ước trở thành nhân vật đáng sợ. Đó mới là sự thành công”.