Không ai khác, Diego Costa chính là niềm hy vọng lớn nhất cho tham vọng lật ngược tình thế của Chelsea trước PSG. Tuy nhiên, nếu như chân sút người Tây Ban Nha lại gây thất vọng, xin đừng quá ngạc nhiên!
Ghi 10 bàn, kiến tạo 6 bàn chỉ trong 14 trận gần nhất (trung bình 78,7 phút lại tham gia vào một bàn thắng) là thành tích rất ấn tượng với một tiền đạo. Vì vậy, rất dễ hiểu khi HLV GuusHiddink quyết định ém Costa trong trận gặp Stoke vừa qua. Cuộc tái đấu PSG đêm nay quá quan trọng và Hiddink muốn chân sút này ở trạng thái sung mãn nhất.

Thế nhưng, có một nghi ngờ không nhỏ về việc Costa sẽ đáp ứng kỳ vọng, ngay cả khi đang có phong độ tốt nhất. Kể từ khi chuyển đến Chelsea, Champions League bỗng trở thành đấu trường gây ám ảnh với tiền đạo người Tây Ban Nha. Anh tịt ngòi hoàn toàn trong mùa trước và quãng thời gian khô hạn chỉ chấm dứt ở mùa này sau khi chọc thủng lưới đối thủ yếu Maccabi Tel Aviv. Đó là pha lập công duy nhất cho đến nay, dù Costa đã chơi tổng cộng 1.110 phút. Thật khó để hình dung, cũng tiền đạo này từng ghi 8 bàn tại Champions League mùa 2013/14, bằng với Messi và chỉ kém Ibrahimovic cùng Ronaldo.

[th]VIDEO: Nhận định & Bình luận trước trận Chelsea - PSG[/th]
[size]


Không chỉ ở Cúp châu Âu, Costa nói chung còn thường xuyên gặp khó khăn ở những trận cầu lớn. 15 trận đã chơi trước các đối thủ mạnh gồm M.U, Liverpool, Man City và Arsenal, tiền đạo 27 tuổi chỉ ghi 5 bàn thắng. Tại Premier League mùa này, anh chỉ 1 lần ghi bàn vào lưới các đội bóng thuộc Top 5.

Thêm nữa, trong 26 trận mà Costa ghi bàn tại giải đấu hàng đầu nước Anh suốt 2 năm qua, chỉ có 7 trận nạn nhân là các đội bóng nằm ở nửa trên BXH. Sự kém cỏi này cũng xảy ra khi Costa còn thi đấu ở La Liga, khi anh hoàn toàn câm lặng trong các trận đụng độ Barcelona và chỉ 1 lần sút tung lưới Real. Có thể hơi khắc nghiệt, nhưng rõ ràng Costa không phải mẫu cầu thủ của các trận đấu lớn. 

[/size]
Xin đừng ngạc nhiên nếu Costa lại tịt ngòi ở trận tái đấu Chelsea vs PSG Tr12-13-700c-costa
[size]

Một phần nguyên nhân xuất phát từ lối chơi của Chelsea. Ở những trận đấu lớn, họ luôn phòng ngự chủ động và Costa thường di chuyển rộng, chờ đợi phản công. Bên cạnh đó, tiền đạo 27 tuổi được yêu cầu gây áp lực lên hàng thủ đối phương, kéo họ ra khỏi vị trí và tạo ra các tình huống tranh cãi. Phong cách mạnh mẽ đến thô bạo, chiến đấu đến mức cực đoan của Costa luôn được yêu thích bởi các HLV. Ngay cả Hiddink mới đây cũng ca ngợi phẩm chất này và khuyến khích anh tiếp tục gây rắc rối cho các hậu vệ đối phương, với mức độ có kiểm soát.

Liệu đêm nay trước PSG có phải một dịp đặc biệt để Costa thay đổi quan niệm về trận đấu lớn, đồng thời chấm dứt vận rủi ở Champions League? Giống như một vụ đánh cược, những người yêu mến Chelsea vẫn hy vọng cảm hứng từ sự hồi sinh sẽ cuốn anh vào nhịp điệu mới. Như trong tuyên bố mới đây, Gary Cahill cho rằng Costa đã sẵn sàng để gánh vác trọng trách lớn.\

Tại Premier League, Diego Costa chỉ mất trung bình 112 phút để ghi một bàn thắng. Tuy nhiên ở sân chơi Champions League, chân sút gốc Brazil mất tới 187,5 phút mới ghi được bàn thắng. Costa đã thi đấu tổng cộng 23 trận ở sân chơi danh giá này và mới có vỏn vẹn 9 pha lập công cho cả Atletico lẫn Chelsea.[/size]