Cô giáo Trần Thị Thu Trà, giáo viên Trường tiểu học Phìn Ngan (Bát Xát, Lào Cai) bật khóc, bày tỏ sự hối hận khi nhắc lại hành động đánh học sinh của mình.

"Vì nóng tính nên tôi không kiềm chế được bản thân. Tôi thực sự hối hận với phút nông nổi ấy". Đó là chia sẻ của cô giáo Trần Thị Thu Trà trong chương trình Chuyển động 24h.

Trước đó, theo thông tin từ ông Hoàng Trọng Phu, Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Bát Xát, ngày 25/3, em Thủy - học sinh lớp 1 của trường bị cô Trà dùng que đánh vì viết chính tả chậm.
Cô giáo đánh học sinh tím mặt bật khóc vì hối hận Danh-hoc-sinh
Hình ảnh học sinh bị đánh tím mặt lan tỏa trên mạng khiến dư luận bức xúc.


Theo ông Phu, ban đầu, mặt Thủy bình thường nhưng sau đó bị sưng và gia đình đưa em đến bệnh viện. Cô giáo lo sợ đã lấy mật gấu bôi vào mặt học sinh. Mật gấu gây tác dụng phụ khiến mặt Thủy thâm tím.
Hiện tại, sức khỏe của nữ sinh đã hồi phục. Tuy nhiên, khuôn mặt em vẫn nổi rõ quầng thâm 2 vùng mắt. Em cũng liên tục phải chịu những cơn đau đầu do hậu quả của sự việc trên.

Chiều 30/3, UBND huyện Bát Xát cũng đã có quyết định thành lập hội đồng kỷ luật.

Ông Ngô Quốc Cường - Chánh Văn phòng UBND huyện Bát Xát cho biết, gia đình và dư luận xã hội rất bức xúc với hành động của cô giáo này. UBND huyện đã thành lập hội đồng kỷ luật và hình thức đưa ra sẽ là cảnh cáo hoặc buộc thôi việc.

Theo công an huyện Bát Xát, sau khi xuất viện, em Thủy sẽ được giám định thương tích. Tùy mức độ tổn thương của học sinh này, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xem xét về việc khởi tố vụ việc của cô giáo Trà.
 

http://docbao.vn/tin-tuc/01-04-2016/Co-giao-danh-hoc-sinh-tim-mat-bat-khoc-vi-hoi-han/29/352549/