Sau hơn 3 tháng bị công an huyện bắt tạm giam, chị H’Er KĐóh (SN 1979, ngụ tại buôn Trấp, xã Ea Hđing, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) nhận được tin báo đến bệnh viện nhận xác chồng về.
Chồng bị bắt lên công an, vợ được mời đến bệnh viện… nhận xác 2016103ba962-1dc8-452e-be74-c60f58876f33
Chị H’Er cùng 3 đứa con nhỏ

Nhận xác chồng sau ngày bị bắt tạm giam
Trong đau đớn, chị H’Er KĐóh, vợ của Y Sík Niê (SN 1979) kể lại sự việc: “Cách đây khoảng hơn 3 tháng, thằng Y Sík vì thèm rượu nên trót dại dột đi ăn trộm đồ của người dân trong buôn nhà hàng xóm. Trộm được đồ nó bán lấy tiền rồi bao bạn ăn nhậu. Mỗi lần thấy chồng về nhà trong trạng thái say xỉn, tôi thường khuyên bảo chồng: “Anh đừng có như vậy nữa”. Nhưng Y Sík không nói, lẳng lặng lên giường ngủ say như chết.
Những lần như thế, tôi vừa buồn vừa sợ, buồn vì nói mãi mà thằng chồng không nghe, còn sợ ngày nào đó nó có chuyện không hay xảy ra thì tôi cũng không sống nổi”. Và rồi, chính bản thân chị cũng không ngờ được rằng điều lo lắng nhất đã tới…

Hôm đó, vào sáng 17/12/2015, chị H’Er đi làm trên rẫy, Y Sík đang ngồi nhậu ở nhà anh trai ruột Y Man Niê (SN 1977) thì bất ngờ có mấy “người lạ mặt” ập vào bắt rồi cho lên xe thùng đưa đi. Quá bất ngờ trước sự việc trên, Y Man chạy xe máy theo chiếc xe thùng thì mới biết em trai mình bị bắt lên trụ sở công an xã. Vừa bước vào, Y Man chưa kịp hỏi han gì thì một người trong đám “lạ mặt” nói: “Đi về đi, mai mốt cho lên thăm”.

Thấy Y Sík bị bắt đi nhiều ngày nên gia đình đã lên Công an xã Ea HĐing hỏi thì được cho biết là đã chuyển Y Sík lên Công an huyện Cư M’gar tạm giam, phục vụ cho việc điều tra. Sau đó, cả nhà lại dắt díu nhau hai lần lên công an huyện xin được thăm gặp Y Sík nhưng không được đồng ý.

Đến sáng 25/3/2016, sau 3 tháng 8 ngày Y Sík bị bắt tạm giữ, có người quen gọi điện đến nói: “Lên ngay Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M’gar, thằng Y Sík đang bị cấp cứu nguy lắm”. Khi người nhà tất tả chạy đến nơi thì đã thấy Y Sík nằm bất động trên băng ca đang cho chuyển xuống nhà xác. Tại đây, các bác sĩ cho biết, Y Sík đã tử vong.

Công an huyện CưM’gar đã liên hệ với lực lượng pháp y xuống mổ giám định tử thi cho người chết. Sau một vài giờ, hoàn thành thủ tục nhận xác, cả nhà đã đưa Y Sík về nhà để lo hậu sự. Khi chiếc quan tài chứa xác Y Sík về tới đầu buôn, bà con bàng hoàng trước cái chết của người đàn ông xấu số, bởi từ trước tới nay, Y Sík nổi tiếng là người khỏe nhất nhì buôn.

Chú ruột của Y Sík khẳng định, trong lúc mổ tử thi đã phát hiện ra lục phủ ngũ tạng của Y Sík bị bầm đen, tim có máu đông đen, đường ruột và dạ dày không có thức ăn. Gia đình ngỏ ý muốn xem hồ sơ bệnh án của Y Sík thì bên công an và bệnh viện không cho xem. Chính từ những biểu hiện khác lạ trên nên gia đình nghi vấn ẩn sau cái chết của Y Sík có rất nhiều khuất tất cần làm sáng tỏ.


Chồng bị bắt lên công an, vợ được mời đến bệnh viện… nhận xác 20167b036039-6c4c-45a8-86ca-fe3d1a903d2e
Chân dung Y Sík khi còn sống

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Anh Dũng (Trưởng công an xã Ea H’đing, huyện CưM’gar) cho biết: “Y Sík Niê là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Cách đây 10 năm, Y Sík đã có 1 tiền án về tội “Ttrộm cắp tài sản”.

Năm 2012, sau khi thi hành bản án tù 6 năm trở về nhà, Y Sík Niê đã không cố gắng trở thành người tốt mà còn quay lại con đường cũ. Đã vậy, anh ta còn kéo theo cả nhóm thanh niên khoảng 13-14 tuổi.

Cũng trong năm 2015, Y Sík Niê bị Công an huyện CưMgar bắt tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Qua phối hợp điều tra, công an xã được biết, Y Sík có liên quan đến vụ trộm cắp máy phun thuốc, máy cắt cỏ và hàng loạt các tài sản có giá trị khác. Sau khi nhận được tin báo của người mua, chúng tôi đã tiến hành lấy lời khai để xác định kẻ chuyên trộm cắp tài sản của bà con. Mọi thủ tục điều tra, làm sáng tỏ vụ việc sau này đều do cấp trên làm. Chỉ tội vợ Y Sík phải nuôi 3 đứa con nhỏ, trong khi nhà cũng không mấy khá giả”.

Anh Y Sa bức xúc: “Từ nhỏ đến lớn anh trai tôi đều rất khỏe mạnh, không có bất cứ bệnh tật nào. Trước lúc công an đưa anh tôi đi, còn vô cùng khỏe mạnh, nhưng rồi họ trả anh tôi về trong tình trạng bất động, không thể cứu chữa được nữa. Chính vì vậy, tôi kính mong các cơ quan chức năng vào cuộc, điều tra làm sáng tỏ cái chết của anh tôi. Ai chết cũng có nguyên cớ cả, chứ làm gì có chuyện, chết mà không rõ nguyên nhân”.

http://www.tintaynguyen.com/dak-lak-chong-bi-bat-len-cong-vo-duoc-moi-den-benh-vien-nhan-xac/154896/

:go::go::go: