Hơn một năm trước, lúc này đường Lý Thường Kiệt, quận 10, có thể gọi là khu vực đèn đỏ của bọn Bê đê, mình thì hay đi làm qua khu vực ấy. Người ta nói, mấy em chuyển giới mà nhìn cứ như người mẫu thời trang ấy, nhìn mấy em đứng vẫy vẫy, đá lông nheo mà mình thiệt là máu mũi muốn xộc ra luôn. Mấy đứa bạn kháo nhau tụi nó toàn là lừa đảo, trấn lột... làm mình chỉ dám đi ngang qua nhìn chứ chẳng dám làm gì. 


Vào một hôm mưa gió, bão bùng, đi làm về đã hơn 9h tối. Lòng thấy hơi trống vắng, tính gọi một em hàng nào đó nhưng lại nghĩ hay là đi thử mấy em LTK coi như thế nào, mình đi có mỗi cái thân với ít tiền thì nó trấn lột thế éo nào được. Thế là lượn một vòng. Trời SG mưa tầm tã, mấy em vẫn kiên nhẫn đứng đó, tay cầm dù, thiệt sự là nhìn nữ tính và quyến rũ một cách kì là. Có rất nhiều em chân dài nhưng mình ko thích, mình chọn một em gái nhỏ nhắn, xinh xắn, ngồi 1 mình ở góc trong cùng của con đường. 

Em mặt quần jean siêu ngắn lộ cặp mông cực đẹp. Áo sơ mi dạng ngắn ngủn đủ che vòng 1, để lộ vòng 2 siêu chuẩn luôn. Thiệt tình nếu ko biết trc thì mình vẫn nghĩ đây là một mỹ nhân rồi. Mình hỏi: Đi chơi ko em? EM đáp: 300/ shot, a đi ko? Mình bảo em lên xe, trời vẫn mưa, mọi ng lo chạy cho nhanh, cug chẳng ai quan tâm đến cuộc mua bán trao đổi kia. RÔi em leo lên xe, mùi nước hoa phải nói là ngào ngạt hết cả một vùng xung quanh. Mình mặc áo mưa kín mít chở một em ăn mặt hớ hênh cầm dù, ko mũ bảo hiểm ngồi sau, nhiều người nhìn chắc cũng hiểu chuyện gì xảy ra! 

Em chỉ mình chạy vòng qua Bắc Hải, đi vòng qua mấy con hẻm rồi cũng tới một cái ks tối tối, nói chung là cũng cảm thấy hơi ớn nhưng mà cứ theo em lên lầu thôi! Nếu ai đã từng thấy mấy em hoa hậu chuyển giới Thái thì em cũng ko thua kém là mấy. Từ từ cởi áo em ra, là 2 quả bưởi ,nó đẹp quá, nhưng mà nhân tạo thôi. Ôm hôn cổ em nó, em nó kêu nhột nhột rồi đẩy mình ra. Lúc này mình nghĩ có khi nào cởi cái quần xì kia ra là một con Chim ko nhỉ, chắc xỉu luôn quá, nhưng may quá, em cởi ra rồi kìa, từ cái quần jean, ko thấy cái gì nhô lên cả, yên tâm một chút, rồi đến cái quần chip, ôi, thân hình em đúng là nghệ thuật do bàn tay con người làm nên. Khuôn mặt em thì có lẽ nên sinh ra làm con gái có vẻ đúng hơn. Nó đẹp một cách mê hồn, càng nhìn càng ngắm càng thấy đẹp,má lúm đồng tiền, mũi cao, khuôn mặt sang chảnh, đôi môi nhỏ nhắn sơn hồng gợi tình. 

Nằm ngắm chưa được 5' em nói để e làm nhé, hjx, mình thì ko thik cảm giác gấp gáp đó. Mình hỏi qua đêm với anh nhé, em hỏi:" A cho e bao nhieu mà đòi qua đêm". Mình nói: 2 triệu được ko. Em nó ko nói gì, chỉ nằm chau mày suy nghĩ, nhìn sao đáng iu kinh khủng. Mình thấy em có vẻ ko tin nên lấy tiền đưa trước luôn cho em. Em nói thôi để mai em lấy. Rồi hai a e mới bắt đầu nằm tâm sự. 


Giọng nói của em vẫn còn một chút gì đó khàn khàn ko khác gì Hà Hồ. Nằm ôm em từ phía sau mà thấy ấm áp vô cùng. EM đã là nữ hoàn toàn rồi. Em nói:" Em nói a biết 1 bí mật nhé?" Em nói đi, mình nói." Em là con trái đấy, anh sợ ko?" Mình cũng ko nói gì, chỉ nhìn em." Mọi người gọi em là Nhi, Em năm nay chỉ mới có 16 tuổi thôi, và đây chính là lần đầu tiên em đi khách đó". Ax, nge cái này xong mới hết hồn nè, bị CA bắt thì ko biết kết mình vào tôi gì lun, quan hê với người chuyển giới chưa đủ 18 tuổi sao?. Rồi mình ôm em thật chặt rồi hỏi. A thấy em sinh ra là làm phụ nữ thì đúng hơn nhiều đấy. Em quay lại, đôi tay nhỏ bé như tay búp bê sờ vào ngực mình. Em nói tiếp:" E ko muốn làm việc này chút nào hết, nhưng từ nhỏ tâm hồn em đã là nữ rồi, tất cả mọi người đều trêu chọc em, ba mẹ cũng vậy. Nhưng em đã quyết định sang Thái phẫu thuật để được trở thành phụ nữ hoàn chỉnh, em ghét tại sao mình lại sinh ra với cái thứ đó trên người. Bây h, em nợ người ta 140 triệu do vay tiền phẫu thuật, ba mẹ đã đuổi em ra khỏi nhà. Em phải đi làm với mấy chị khác để trả nợ đó. Nghe em kể mà hai mắt em có hai hàng lệ như chực tuôn trào ra vậy. 

Tôi chỉ biết vuốt tóc an ủi em vậy. Cuộc đời thật trái ngang, tôi chỉ tiếc cho một cô bé 16 tuổi sắc đẹp thuộc hàng top như em hằng đêm phải ra đường ngóng khách như vậy. "CMND thì là nam nên em chẳng biết mình sẽ đi làm gì để kiếm tiền ngoài cái nghề này cả..." Rồi em cứ kể miên mang, tôi cứ như bị thôi miên, chỉ biết ôm em, ngắm nhìn em ko nói được lời nào. Đã 12 h hơn, chắc e cũng buồn ngủ nên em lần tay vào thằng nhỏ của tôi rồi bắt đầu làm tình. Em làm tình ko khác gì những em nữ cả chỉ có một điều là em ko có nước nên phải dùng gel thôi. Trời vẫn mưa, tôi thì đang làm tình với một người mà trước đây đã từng có giới tính giống mình. Tuy h đây em đã hoàn toàn là phụ nữ. Vòng 4 em cũng khít, làm cũng sướng, mặt mũi thì như tiểu thư nhưng mà cái cảm giác nó khó nói vô cùng, đầu óc quay cuồng, bấn loạn, nhỏ h chưa bao h nghĩ sau này sẽ làm tình với một người chuyển giới cả, sao khi hoan lạc xong thì ôm nhau lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, em ngủ dậy, cảm ơn tôi, làm cho tôi một cái trước khi chia tay và ôm hôn tôi một cái tạm biệt. Tôi về nhà mà cứ ngẩn người. Không biết chuyện quái gì đã xảy ra nữa! 


Sau lần đó, tôi ko đi một em hàng LTK nào nữa, lâu lâu ngang qua lại thấy e vẫn đứng cái góc tối đó, em khẽ chào tôi rồi cúi mặt xuống đường. Dạo gần đây CA làm gắt quá nên cung đường ấy đã sạch bóng giai nhân, em cũng ko phải ngoại lệ. Dù sau này e có ra sao thì a vẫn phải học hỏi ở em rất nhiều, một tâm hồn kiên định, mạnh mẽ, ......