Năm 2164 - Con người sẽ biến thành một loài động vật kinh dị (nửa người, nửa thú).
Năm 2262 - Quỹ đạo của các hành tinh dần bị thay đổi. Cũng thời gian này, sao Chổi sẽ đe dọa đến sự sống còn của sao Hỏa.
Năm 3797 - Đây là thời kỳ kết thúc sự sống trên Trái đất. Thời gian này cũng là cơ sở để loài người bắt đầu cuộc sống mới trên một “hệ Mặt trời” khác.
Và các tài liệu liên quan đến người maya họ từ đâu đến và họ đã đi đâu


http://c5zone.forumvi.com/t1938-topic#2285


Đây là một nạn nhân của boom nguyên tử
bạn có tin người ngoài hành tinh ko phải ai khác mà chính là loài người không? Cc102
và đây lag sự trùng hợp về hình ảnh mà chúng ta hình dung về người ngoài hành tinh
bạn có tin người ngoài hành tinh ko phải ai khác mà chính là loài người không? Vh%20ngoai%20hanh%20tinh
bạn có nhận xét gì về sự biến đổi hình dạng này
Và những công nghệ mà họ có thể đạt được lẽ nào những người đồng hành cùng với chúng ta ở một hành tinh nào đó ngoài hệ mặt trời này đang nhắc nhở ta điều gì




http://c5zone.forumvi.com/t1939-topic#2287


Kết Luận:
Chúng ta đáng sống trên một trái đất rất bt không chiến tranh không thiên tai nặng nề thì chúng ta không bao giờ có những ý tưởng khoa học nổi bật như tàu vũ trụ với tốc độ cao có thể ra khỏi hệ mặt trời nhưng một khi mọi thứ đã xảy ra điều đó khiến cho chúng ta có một sự nỗ lực hết mình để chế tạo ra những thứ có thể giúp đỡ được cho họ.
Nếu không có chiến tranh thế giới thứ hai thì không có boom nguyên tử và cũng không có cuộc cách mạng hạt nhân tất cả những vũ khí hủy diệt đó đều là lỗ lực của họ để có thể đạt được mục đích của họ
Chúng ta biết đó con người có một nguồn tài nguyên trí tuệ khổng lồ nếu mà gặp những chuyện khó khăn lúc đó khả năng của họ sẽ được tận dụng 1 cách triệt để nhất (Khổng minh trong Tam Quôc)
Vì vậy chúng ta hãy tin rằng chúng ta không chết mà chỉ sống mãi mãi nhưng trên những vùng đất mới và công nghệ mới và môi trường mới