Schweinsteiger, mắt xích gãy của Cỗ xe tăng Schweinsteiger
Schweinsteiger, mắt xích gãy của Cỗ xe tăng
Ở một trận đấu người Đức trông chờ vào bản lĩnh và kinh nghiệm của Bastian Schweinsteiger, anh lại trả lời bằng sự ngô nghê khôn tả.
Sami Khedira dính chấn thương, Joachim Loew buộc phải sử dụng Bastian Schweinsteiger thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm và hy vọng trong một tối đẹp trời, thủ quân đội tuyển Đức sẽ tái hiện phong độ thời đỉnh cao.
Thậm chí trong buổi phát biểu trước trận đấu, Loew còn mạnh dạn tin tưởng: “Đối với một trận đấu đặt nặng yếu tố kinh nghiệm như thế này, Schweinsteiger sẽ rất quan trọng với chúng tôi”.

Nhưng rốt cục, cái mà Die Mannschaft nhận được từ người thủ quân là sự kém cỏi về thể chất do tuổi tác và sự ngô nghê không thể hiểu nỗi. Ở tuổi 31 và sau một năm vạ vật tại Manchester United, Schweinsteiger không còn là thủ lĩnh thép ở khu trung tuyến như xưa.

Sau những phút đầu chuệch choạc vì bị phủ đầu, sự nhuần nhuyễn giúp Đức lấn lướt chủ nhà về mặt thế trận và Schweinsteiger đã có những phút tương đối dễ thở. Thậm chí anh còn một lần uy hiếp khung thành đối phương bằng cú sút xa uy lực.

Schweinsteiger, mắt xích gãy của Cỗ xe tăng Schweni01
Tình huống dùng tay chơi bóng ngớ ngẩn của Schweinsteiger

Tuy nhiên, ở thời điểm không ai nghĩ đến bàn thắng mà chỉ hướng đến thời gian nghỉ giữa giờ, chính Schweinsteiger lại dành cho... Đức một cái tát trời giáng. Từ tình huống phạt góc, tiền vệ này để bóng chạm tay khiến Die Mannschaft chịu phạt đền, dẫn đến bàn mở tỷ số của Antoine Griezmann.

Hành động của Schweinsteiger rất rõ ràng, không có gì phải tranh cãi nhưng ý đồ của anh là gì thì chẳng ai hiểu được. Nguy cơ Đức bị thủng lưới trong tình huống bóng bổng ấy là không quá rõ ràng khi cầu thủ đối phương ở khá xa khung thành và không có tư thế thuận lợi. Và cầu thủ đối phương ở đây lại là Patrice Evra.

Nếu so sánh với tình huống để bóng chạm tay của Jerome Boateng ở trận đấu với Italia, công bằng mà nói, hành động của Schweinsteiger còn điên rồ hơn. Một tình huống xử lý bóng bằng tay, đội nhà mất vé vào chung kết, không gì ngớ ngẩn hơn thế.

Càng đau đớn hơn, sự ngô nghê ấy lại đến từ một người được xem là huyền thoại sống, giữ vai trò thủ quân, kinh qua 38 trận đấu ở hai đấu trường khốc liệt nhất là World Cup và EURO, một kỷ lục thế giới.

Schweinsteiger, mắt xích gãy của Cỗ xe tăng Schweni02
Schweinsteiger không còn đủ sức để đáp ứng kỳ vọng ở một trận cầu đỉnh cao

Sau khi nhận bàn thua ở cuối hiệp 1, người ta trông chờ bản lĩnh Đức lên tiếng trong hiệp 2. Tất cả lại nhìn về thủ lĩnh Schweinsteiger nhưng thứ mà anh đem đến chỉ minh chứng bản lĩnh Đức đã bị bào mòn.

Schweinsteiger không còn đủ sức mạnh và sự dẻo dai để dẫn dắt tuyến giữa và cũng chẳng thể hiện được vai trò thủ lĩnh. Máu lửa không, hò hét không và lì lợm cũng không. Thậm chí nói không ngoa, tiền vệ 31 tuổi này chính là mắt xích gãy của Cỗ xe tăng, phòng ngự, điều tiết lẫn hỗ trợ tấn công đều tệ, đều như thể hết hơi. Chung cuộc Đức thua Pháp 0-2.

Từ khi VCK EURO 2016 khởi tranh cho đến trước vòng bán kết, Đức đã thể hiện hình ảnh của một Cỗ xe tăng thời hiện đại, tiến băng băng đến đích với tốc độ rất cao, cuốn phăng mọi đối thủ chứ không phải một Cỗ xe tăng lì lợm như thời Thế chiến. Vậy nhưng, chiếc xe tăng ấy cuối cùng lại bị phá hủy bởi một mắt xích yếu, một mắt xích từng là quan trọng nhất, mắt xích Schweinsteiger.