TTO - Ca mổ diễn ra chiều 19-7, thay vì phẫu thuật điều trị chứng liệt ở chân trái cho nam bệnh nhân bị chứng liệt chân trái, bác sĩ ở Khoa Chấn thương chỉnh hình 3 của Bệnh viện Việt Đức lại mổ nhầm sang chân bên phải. 
Sau khi tách và đưa cơ chày sau lên hỗ trợ cơ chày trước ở chân phải bệnh nhân, các bác sỹ mới phát hiện đã mổ nhầm, vì vậy bác sĩ đã tiếp tục phẫu thuật chân trái sau đó.


Tuy nhiên trước khi mổ chân trái như đúng chỉ định, cán bộ bệnh viện đã yêu cầu người nhà đóng thêm tiền để thực hiện phẫu thuật, khiến người nhà bệnh nhân hết sức bức xúc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Bệnh viện Việt Đức xác nhận vụ việc này, và cho biết đang yêu cầu lãnh đạo Khoa chấn thương chỉnh hình 3 và phẫu thuật viên tường trình, đồng thời bệnh viện cũng sẽ làm việc với gia đình người bệnh ngay trong tối 19-7.

Về ảnh hưởng tới sức khỏe bệnh nhân do bị mổ nhầm, vị đại diện này cho biết có ảnh hưởng nhất định tới chức năng của chân phải.

Bệnh viện Việt Đức là bệnh viện ngoại khoa hàng đầu VN và là một trong số ít bệnh viện được xếp hạng đặc biệt, cùng với Bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy, 108...

BV Việt Đức nhận lỗi vụ 'đau chân trái, mổ chân phải'

Bệnh nhân Thao được chỉ định mổ chân trái, nhưng khi hết thuốc tê, anh phát hiện bác sĩ đã mổ nhầm chân phải. Toàn bộ kíp mổ đã bị đình chỉ công tác sau khi để xảy ra sai sót này.
Sáng 20/7, Ban Giám đốc bệnh viện đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc bác sĩ mổ nhầm chân cho bệnh nhân với đại diện Bộ Y tế và các cơ quan báo chí.

Đình chỉ toàn bộ ê kíp phẫu thuật
Trong cuộc họp, lãnh đạo bệnh viện đã công bố quyết định đình chỉ toàn bộ kíp mổ phẫu thuật cho bệnh nhân, yêu cầu từng cá nhân làm bản tường trình kiểm điểm.

Đồng thời, ban giám đốc sẽ thành lập hội đồng chuyên môn rà soát lại toàn bộ quy trình chẩn đoán, chuẩn bị mổ, quy trình phẫu thuật để tìm ra sơ hở khắc phục.

Hội đồng kỷ luật của bệnh viện căn cứ vào quyết định của hội đồng chuyên môn sẽ họp đưa ra quyết định kỷ luật chính thức.

Đối với bệnh nhân, Ban Giám đốc giao khoa Chấn thương chỉnh hình 3 chăm sóc và điều trị với điều kiện chuyên môn, thuốc men, phương tiện sau mổ, đảm bảo kết quả hậu phẫu tốt nhất cho bệnh nhân. Miễn toàn bộ viện phí cho bệnh nhân trong quá trình điều trị.

Bệnh viện Việt Đức và khoa Chấn thương chỉnh hình 3 có trách nhiệm theo dõi về chức năng hoạt động của chi thể người bệnh sau này. Đồng thời, toàn bộ y bác sĩ cần rút kinh nghiệm, tránh sai sót về sau.


"Em tôi bây giờ phải băng bó cả hai chân"

Sự việc xảy ra chiều ngày 19/7 tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Nạn nhân bị mổ nhầm chân là anh Nguyễn Văn Thao (37 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

Chị Nguyễn Thị Thanh (chị anh Thao) cho hay, năm ngoái, anh Thao bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não và tổn thương chân phải. Sau một năm, anh hồi phục dần thì chân trái khó nhấc, đi cà nhắc. Khi vào bệnh viện hôm 18/7, bác sĩ phát hiện chân trái của anh bị chệch gân và chệch khớp, gân chân không co, liệt dây thần kinh chày trước và được chỉ định mổ chuyển gân chày sau.

"11h ngày 19/7, em tôi được chuyển vào phòng mổ để gây tê, đến khoảng 15h30 được chuyển ra ngoài với cả hai chân được băng bó. Chúng tôi hốt hoảng vì trước đó em được chỉ định mổ chân trái thôi", chị Thanh cho biết.

Chị Thanh được anh Thao kể lại, khi vào phòng phẫu thuật, trong quá trình mổ cho anh, bác sĩ mổ chân phải và xử lý như một ca mổ bình thường. Đến khi ca mổ kết thúc, anh mới nhìn xuống chân và hỏi bác sĩ: "Tại sao không mổ chân trái mà lại mổ chân phải?".

Lúc này, bác sĩ nhìn lại bệnh án và tiếp tục mổ nốt chân còn lại cho anh Thao.

"Tối 19/7, trưởng khoa, phó khoa và bác sĩ mổ đã tới xin lỗi, và hứa trả viện phí cho chúng tôi, nhưng chưa có động thái về trách nhiệm đối với tổn thương của em tôi. Gia đình đang hoang mang không biết khả năng phục hồi của Thao như thế nào. Bay giờ cả hai chân của em tôi phải băng bó như người què", chị Thanh cho hay.

Người nhà cho hay, sau ca mổ, sức khỏe anh Thao đang phục hồi, có thể ăn nhẹ với cháo. Tuy nhiên, với tổn thương sọ não vụ tai nạn năm ngoái, cộng thêm sự việc lần này khiến anh khá lo lắng.

Hiện nay, vợ anh phải ở nhà chăm con, chỉ có chị gái đang ở lại chăm sóc anh.

"Bác sĩ dọa chúng tôi"

Theo chị Thanh - chị gái bệnh nhân Thao, tối 19/7, đại diện bệnh viện gồm 3 người đã đến xin lỗi và hứa thanh toán viện phí cho anh Thao. Tuy nhiên, có một bác sĩ đã có thái độ uy hiếp gia đình. "Trong khi hai người kia tha thiết xin lỗi thì anh này nói với chúng tôi rằng: Nếu gia đình không giữ kín thông tin mà cung cấp cho báo chí, chúng tôi sẽ không giải quyết tình cảm nữa mà sẽ giải quyết theo pháp luật".

Trả lời câu hỏi của Zing.vn về vấn đề này, ông Trần Bình Giang, Phó giám đốc bệnh viện khẳng định bệnh viện có mời cả đại diện gia đình đến họp báo và công khai toàn bộ thông tin. Tuy nhiên, ông sẽ cho điều tra lại chi tiết này.
Nguồn-Tổng hợp 1 2