Sư tử có tên khoa học là Panthera leo thuộc họ Mèo và là một loài của chi Báo. Sư tử được xếp hạng mức sắp nguy cấp trong thang sách Đỏ IUCN từ năm 1996. Sư tử có nhiều ở châu Phi và đã bị sụt giảm số lượng cá thể tới 43% từ những năm đầu thập niên 1990. Trong văn hóa của người phương Tây, sư tử có biệt danh là Vua các loài thú (King of Beats) hay Vua sư tử (Lion King). Nhất là những con sư tử đực đầu đàn, người phương tây cũng như các quốc gia khác được biết đều coi nó là những con sư tử cao quý.

Nếu bạn đã từng đọc "Câu chuyện Bậc đế vương những phút cuối đời" bạn sẽ biết được phần nào được sự ra đi về cõi vĩnh hằng của một trong những vị vua của loài thú.
Hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ một câu chuyện khác về một vị vua sư tử khác. Câu chuyện "Cuộc chiến đến hơi thở cuối cùng của một vị vua". Một trong những cuộc chiến hoành tráng, khủng khiếp và đẫm máu nhất mà tôi từng xem.

[Thế giới động vật] Cuộc chiến đến hơi thở cuối cùng của một vị vua VmNs73j

​Những hình ảnh do nhiếp ảnh gia nghiệp dư ở Công viên quốc gia South Luangwa của Zambia . Nhiếp ảnh gia này đã ghi lại được những phút đối mặt phi thường giữa một con sư tử đực già và một con trâu cái. Đó là một trong những trận chiến hoang dã hoành tráng và khủng khiếp nhất mà chúng ta từng thấy.

Matt Armstrong-Ford là nhân viên quản lý trại kiêm hướng dẫn viên cho công viên Shenton Safaris. Matt Armstrong cũng điều hành hai trại safari trong công viên. Matt Armstrong đã dành nhiều thời gian theo dõi sư tử trong khu vực. Hôm đó , tín hiệu radio thông báo đang có một cuộc chiến đầy hỗn loạn trong trang trại , anh ta đã nhanh chóng tiếp cận, ẩn náu để tìm hiểu tình hình.



[Thế giới động vật] Cuộc chiến đến hơi thở cuối cùng của một vị vua Sutu



Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt của anh là cảnh tượng một con sư tử đực đầy máu đang móc bộ móng vuốt của nó vào mõm của một con trâu.

Những gì diễn ra sau đó là trận chiến hoành tráng giữa hai đấu sĩ của rừng xanh. Cuộc chiến sinh tử một mất một còn, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Armstrong-Ford nhớ lại: cuộc chiến giằng co sau ba phút, cả hai đấu sĩ khổng lồ nhìn chằm chằm vào nhau , gầm ghè, chờ đợi đối thủ của mình sẽ ra tay trước.


[Thế giới động vật] Cuộc chiến đến hơi thở cuối cùng của một vị vua Lion_vs_buffalo_2_2015-02-13


Dù bị con trâu đánh, nhưng con sư tử đực già vẫn nhảy lên lưng, móc chặt bộ móng của mình vào thân mình trâu và không bỏ chạy.


Cấu trúc cơ thể của sư tử đực dường như sinh ra là để chiến đấu, có lẽ cả cuộc đời của con sư tử đực này phải gắn liền với rất nhiều trận đánh. Chúng được sinh ra để dẫn đầu đàn chống lại những kẻ xâm nhập bảo vệ lãnh thổ . Con sư tử đực trong trận đấu này đã rất đói và xụt cân nhiều, nhìn nó chỉ còn da bọc xương và tách khỏi đàn khoảng 1 tuần trước. Ở môi trường tự nhiên Sư tử đực bắt đầu già và suy yếu ở độ tuổi từ 10 đến 15 tuổi. Lúc này sẽ xuất hiện các con đực mới dành lấy "ngôi vương" của những con sư tử già.
[Thế giới động vật] Cuộc chiến đến hơi thở cuối cùng của một vị vua Sy

Con sư tử đực vẫn bám chặt vào đầu con trâu


Trong tình trạng cơ thể suy yếu này con sư tử đực đã không thể ra đòn hạ gục con trâu . Sau một khoảng thời gian cả hai đều hao tổn sinh lực và gần như mất hết sức chiến đấu. Có lẽ cuộc chiến sắp đến hồi kết


[Thế giới động vật] Cuộc chiến đến hơi thở cuối cùng của một vị vua Syd6211935adfe56c6

Con trâu đực trong đàn tham gia giải cứu và cuộc chiến chuẩn bị đến hồi kết
​Khi cả hai đấu sĩ đã mất sức chiến đấu . Lúc này đàn trâu bắt đầu tiến đến giải cứu đồng loại của nó. Một con trâu đực lại gần , tham gia và chấm dứt cuộc chiến

[Thế giới động vật] Cuộc chiến đến hơi thở cuối cùng của một vị vua Sy4156b9f3af926863


Vị vua đã thất bại trong cuộc chiến và bị thương khá nặng

[Thế giới động vật] Cuộc chiến đến hơi thở cuối cùng của một vị vua Lion_vs_buffalo_6_2015-02-13

​Bị thương và kiệt sức sau khi thua trận, con sư tử đực già cố gắng lết mình về phía bụi cây gần đó để hồi sức. Armstrong-Ford quan sát và thấy rằng có thể con sư tử này vẫn sống sót sau cuộc chạm trán dữ dội. Nhưng thật đáng buồn, điều này đã không xảy ra. Vị vua đã trút hơi thở cuối cùng một lúc sau đó, bởi rất nhiều vết thương do con trâu gây ra. Con sư tử đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng mà không hề bỏ chạy.