[Tranh Vẽ] Phân Cảnh Chị Akemi Mất Z1BVmg2

Miyano Akemi- nữ thần mùa thu của mình. Phải nói thật là chị Akemi thật đẹp, thật dịu dàng tựa như cảm giác của một buổi chiều mùa thu, của cơn gió thổi đến vào khoảnh khắc hoàng hôn lúc chiều tà, mang theo chút hơi ẩm nhẹ nhàng, hay là như ánh trăng chiếu rọi khắp vạn vật, chẳng phải rực rỡ như mặt trời nhưng lại bình yên đến lạ. Ở cái nơi tăm tối và kinh khủng đó, cảm ơn chị vì đã tình nguyện dùng ánh sáng của mình soi rọi một phần cuộc sống của Ai-chan, cho dù kết quả cuối cùng là cái chết đang chờ đợi cũng không ngần ngại thử sức. Chị ấy chết rồi, vì người thân của mình mà chết đi, thực sự rất kiên cường và mạnh mẽ.

Chẳng biết ngày Ran biết được chị Masami, người chết ngay trước mặt mình là chị của Ai-chan sẽ có cảm giác thế nào, hẳn là sẽ rất buồn. Cô gái của mình yêu quý Ai-chan như người thân cơ mà, nếu như cô ấy biết được chắc sẽ tự trách nhiều lắm đây.

Kể cả khi Akemi là một người xa lạ trong thân phận giả nhưng Ran vẫn rất lo lắng cho cô ấy mà.

Cô ấy cố gắng trấn an chị Akemi khi nghĩ rằng chị ấy lo lắng: "Sẽ ổn thôi chị Masami, bố em là một thám tử rất giỏi, chúng ta sẽ tìm thấy bố chị thôi."

Ran lo lắng khi không liên lạc được với chị ấy, trong khi bác Mori và Conan vẫn cho rằng nó không có vấn đề gì, Angel của mình đã vội chạy đến căn hộ đó vì cô ấy cảm nhận được linh cảm xấu.

Lo lắng đến bật khóc khi nghĩ rằng chị Akemi có thể đã bị giết. Ngồi ngẩn người nhìn ra cửa sổ.

Khi phát hiện đối tượng khả nghi liền trực tiếp nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống, liều không, liều thật ấy chứ. Nhưng Ran lo cho chị Akemi hơn nhiều, khi tên đó lên xe và tháo chạy cô cũng không ngại đập vỡ kính xe kéo hắn ra ngoài. Hành động thực sự rất liều lĩnh, nguy hiểm và có thể là không lịch sự tuy nhiên Ran vẫn làm. Vì sao thế ạ? Vì có thể sẽ lỡ mất, lỡ kẻ kia chạy trốn mất, sợ là không cách nào cứu được chị Akemi nữa. Mình thích tính cách này thực sự, một cô gái mười bảy tuổi sẽ làm sai, sẽ hành xử có thể không đúng nhưng tim cô ấy hướng về điều tốt đẹp, cô ấy liều mình vì người khác mà không chút do dự. Gào lên với cảnh sát khi đuổi theo chị Akemi, lo lắng vô cùng khi để mất dấu chị ấy.

Còn nữa hôm này là sinh nhật của Ai-chan (Haibara Ai/Miyano Shiho), ai đi qua có thể giành chút thời gian chúc chị thì tuyệt. Muốn đăng sớm hơn cơ nhưng bận bịu mãi đến giờ, sắp sang ngày mới mất tiêu rồi còn đâu.