Khỏe cũng phải ngồi ngoài
Theo thông báo từ phía các bác sĩ Arsenal và chính HLV Wenger, chấn thương của Fabregas đã ổn. Thế nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha lại không được điền tên vào danh sách tham dự trận gặp Benfica ở Eusebio Cup (Arsenal thua 1-2) dù trước đó anh đã hoàn thành rất tốt các giáo án tập luyện. Trả lời về quyết định này, “Giáo sư” nói rằng: "Cậu ấy đã khỏe mạnh nhưng đây chưa phải là thời điểm để Cesc ra sân sau một thời gian nghỉ quá lâu”. Nghe có vẻ rất hợp lý bởi dù sao đây cũng chỉ là một trận giao hữu và thắng hay thua không quá quan trọng.
Tuy nhiên nhìn một cách thấu đáo, dường như trong suy nghĩ của Wenger đang khá bối rối. Ở chuyến du đấu Hè này, Arsenal đã và đang trình diễn bộ mặt vô cùng nhợt nhạt, đơn giản là họ không có người cầm trịch ở tuyến giữa. Vậy thì tại sao khi mà thời gian bước vào chinh chiến chính thức ở mùa giải mới đã cận kề, chiến lược gia người Pháp không để Fabregas đá nhằm tìm lại cảm giác bóng cũng như xây chắc bố cục đội hình. Từ đó, nhiều người hoài nghi rằng có thật HLV Wenger muốn giữ F4 ở lại hay muốn dành thêm thời để ép giá với Barca?
Arsenal – Fabregas: Đoạn cuối cuộc tình 1312710895-bong-da-arsenal-1
Họ đã không còn cùng nhìn về một hướng
Diễn biến những ngày qua cho thấy, chuyện Fabregas gia nhập Barca chỉ còn nằm ở số tiền 5 triệu bảng (Barca trả 35 triệu bảng nhưng Arsenal quyết đòi 40). Cũng có nguồn tin cho biết Cesc sẵn sàng bỏ tiền túi để được ra đi. Thế nên dù HLV Wenger có nói: “Tôi không muốn nói về chuyện đi hay ở của Fabregas vì tôi đã nói rõ quan điểm của mình cách đây 3 năm” thì chẳng che lấp đi ý đồ trì hoãn trong vụ chuyển nhượng này. Thêm một lý do nữa để chứng tỏ phía Arsenal vẫn he hé cánh cửa và hi vọng cho Barca.
Đành rằng Cesc không nên ra sân ở trận gặp Benfica (như lời Wenger nói) nhưng thậm chí, khả năng tiền vệ này không đá trận mở màn Premier League với Newcastle và tham dự lượt trận play-off Champions League (gặp Udinese) cũng đang bị bỏ ngỏ. Theo chiều ngược lại, Barca sẽ chẳng dại gì bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để chiêu mộ một cầu thủ chỉ phục vụ cho mặt trận quốc nội.
Arsenal – Fabregas: Đoạn cuối cuộc tình 1312710935-bong-da-arsenal-1
Tâm trí Fabregas đang hướng trọn về Barca
Ngã ngũ trong 1 tuần nữa?
Vào ngày 17/8 tới, Arsenal sẽ gặp Udinese và rất có thể mọi chuyện phải được giải quyết trước đó. Fabregas ra sân hay không chính là câu trả lời xác đáng nhất cho việc anh ra đi hay ở lại. Nhưng theo diễn biến mới nhất, dường như Barca đã sẵn sàng chốt hạ khi phó chủ tịch Bartomeu và trợ lý GĐTT Raul Sanllehi đã có mặt ở nước Anh. Cả ba bên (Arsenal, Fabregas và Barca) đều mất quá nhiều thời gian và công sức cho vụ chuyển nhượng này thế nên hi vọng rằng tất cả sẽ được giải quyết ổn thỏa trong 7 ngày tới…
Bão tố ở Emirates
Ngoài tương lai bất định của Fabregas và Nasri thì nạn chấn thương cũng đang hoành hành ở Emirates (bao gồm các “bệnh binh”: Walcott, Wilshere, Koscielny). Trong khi đó, bản thân HLV Wenger cũng thừa nhận như đang ngồi trên đống lửa: “Tôi đã có nhiều đêm không ngủ và chúng tôi làm việc không ngừng trong mùa Hè. Những chấn thương đang làm tình hình trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi sắp bắt đầu mùa giải mới và sau đó là Champions League. Chúng tôi cần đạt đủ điều kiện và hy vọng rằng các trận đấu quốc tế sẽ không khiến Arsenal phải chịu thêm chấn thương. Chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nếu chịu thêm điều đó”.