(Dân trí) - Mặc dù cùng dẫn bàn trước AC Milan hay MU nhưng cả Inter và Man City đều không giữ được lợi thế to lớn đó và chấp nhận thất bại một cách xứng đáng.
Có một điểm chung giữa hai trận derby tranh Siêu Cup cuối tuần qua (Siêu Cup Italia và Siêu Cup Anh) là những nửa Xanh của hai thành phố Milan và Manchester (Man City và Inter) đều thi đấu hiệp 1 rất xuất sắc và tìm được những bàn thắng dẫn trước. Tuy nhiên, họ lại không thể tận dụng được lợi thế đó và chịu thua “tâm phục khẩu phục” trước những nửa Đỏ.

Những sắc Xanh nhạt nhòa… Interacmilan1_58c23
Inter chịu khuất phục trước AC Milan lần thứ 3 liên tiếp


Inter tới SVĐ Tổ Chim ngày thứ 7 với quyết tâm phục hận “gã hàng xóm” AC Milan khi bị đội bóng này “cướp ngôi Vương” ở mùa giải trước. Mặc dù điều kiện không cho phép Nerazzurri mang sang Trung Quốc đội hình mạnh nhất nhưng với sự cổ vũ của hàng vạn Interista trên khán đài, họ đã nhập trận rất khí thế.

Sau diễn biến trong suốt mùa Hè qua, kể cả những người mơ mộng nhất cũng không thể hình dung ra được sự khởi đầu ấn tượng như vậy cho đội bóng áo Xanh-Đen. Rút kinh nghiệm sau trận thua Man City tại Dublin, HLV Gasperini quyết định tung ra sân đội hình khá lạ (so với ông) 3-5-1-1.

Sneijder không còn bị bó buộc lùi sâu như trước mà được “thuyền trưởng” Gasperini trao trả lại vị trí hộ công sở trường chơi phía sau Eto’o. Ở hàng tiền vệ, 5 cầu thủ Alvarez, Zanetti, Motta, Stankovic, Obi đã làm “lu mờ” bộ ba cơ bắp Seedorf, Gattuso, Mark van Bommel bên phía AC Milan khiến cho chiến thuật của HLV Allegri bị phá sản.

Trái với những dự đoán ban đầu, Inter không chơi tấn công mạnh mẽ như mọi khi mà chủ động chơi phản công với số đông bên phần sân nhà (có khi tới 8 cầu thủ) khiến cho những Ibra, Boateng, Robinho của AC Milan không thể hiện được nhiều. Trong cả hiệp 1, Rossoneri chỉ có một cơ hội duy nhất tới từ cú sút của Robinho ở đầu trận đấu.

Những sắc Xanh nhạt nhòa… Sneijder2_3d023
Kể cả khi Sneijder đã xuất sắc ghi bàn mở tỷ số


Trong khi đó, với thế trận chủ động, Inter tạo được khá nhiều cơ hội. Mặc dù vậy, họ cũng chỉ thành công một lần duy nhất tới từ cú sút phạt thần sầu của Sneijder, cầu thủ nhiều khả năng rời khỏi sân Giuseppe Meazza sau trận đấu này.

Nếu như cách nhập cuộc của Inter ở hiệp 1 khiến người ta bất ngờ bao nhiêu thì cách họ tiếp cận trận đấu ở hiệp 2 còn cũng bất ngờ như vậy. Thay vì triển khai lối chơi hợp lý trong hiệp thi đấu đầu tiên, HLV Gasperini lại tỏ ra thận trọng kéo Zanetti, Obi về chơi tiền vệ trái. Bên cạnh đó, ông cũng chỉ đạo cầu thủ lui về bảo vệ thành quả.

Trước sức ép điên cuồng của AC Milan, hàng hậu vệ 3 người của Inter bất đầu bộc lộ những điểm yếu chết người. Trong cả hai bàn thắng của đối thủ, người ta đều thấy những hậu vệ của Inter (nhất là Chivu) mắc lỗi vị trí.

Bên cạnh đó, Inter không tổ chức được bất kỳ đợt tấn công nào ra hồn trong cả hiệp đấu này. Trận thua trước AC Milan đã chứng minh sự non nớt của Gasperini cùng hệ thống của ông, rất may, ông vẫn còn gần 1 tháng nữa để sửa sai trước khi mùa giải bắt đầu.

Những sắc Xanh nhạt nhòa… Mancitymu3_e38ff
Man City cũng chịu chung số phận với Nerazzurri khi thất bại trước MU


Cũng có một hiệp 1 ấn tượng như Inter (thậm chí còn ấn tượng hơn), Man City đã “nã” tới 2 bàn thắng vào lưới thủ thành De Gea. Sức mạnh cơ bắp của những Yaya Toure, De Jong hay Richards cùng sự xuất sắc của thủ thành Joe Hart đã giúp Man xanh đứng vững được trước sức ép bên phía Quỷ đỏ nhờ lối chơi phòng ngự rất hợp lý.

Nhưng cũng giống như Inter, khi MU tăng tốc, Man City đã không thể đứng vững và liên tục mắc sai lầm. Ở bàn thua đầu tiên họ, không một cầu thủ Man xanh nào để mắt tới Smalling để cầu thủ này thoải mái đệm bóng vào lưới.

Ở bàn thua thứ 2, hàng phòng ngự dày đặc (nhưng lại chơi thiếu quyết liệt) của Man City chỉ biết đứng nhìn bộ ba Nani – Rooney – Cleverley phối hợp trước khi Nani cân bằng tỷ số.

Nhưng đáng trách hơn cả là bàn thua thứ 3 khi Kompany (đội trưởng tương lai của Man City) lại mắc sai lầm không thể tha thứ để Nani băng xuống thoải mái đánh bại thủ thành Joe Hart.

Dẫn trước tới 2 bàn nhưng rồi để thua ngược, thày trò Mancini rõ ràng cần phải tự trách mình trước tiên khi không đủ bản lĩnh để bảo vệ thành quả. Dễ dàng nhận thấy, ở thời điểm hiện tại, dù những ông chủ Ả rập đã “tậu” về sân Etihad khá nhiều ngôi sao nhưng vẫn còn đó khoảng cách đẳng cấp giữa họ và MU.

Kể từ khi “thay da đổi thịt” năm 2007 (dưới sự đầu tư của Thaksin và ông chủ Ả rập), Man City vẫn không thể cải thiện thành tích với đội bóng cùng thành phố. Trong 10 trận trở lại đây, họ đã thua tới 7 (thắng 2, hòa 1).

H.Long