Arsenal điêu đứng trước mùa giải mới
(Dân trí) - Bên cạnh nỗi lo tới từ sự ra đi của các trụ cột, HLV Wenger đang phải đau đầu với “cơn bão” chấn thương đang hoành hành trước mùa giải mới.

Tham vọng của Arsenal tại Premier League năm nay đang bị đe dọa nghiêm trọng. Thời điểm 1 tuần trước ngày giải đấu này khởi tranh, Pháo thủ đang đối diện với muôn vàn khó khăn.


Arsenal điêu đứng trước mùa giải mới Nasri-fabregas1_4a62a
Tương lai của Nasri và Fabregas vẫn rất bất ổn

Đầu tiên vẫn là tương lai bất ổn của những trụ cột như Nasri, Fabregas. Trong cả mùa Hè qua, hai cầu thủ này đều hục hặc đòi ra đi với lý do tìm kiếm những thành công sau những năm “khát” danh hiệu cùng Arsenal.

Phía Arsenal cương quyết muốn giữ chân hai tiền vệ này nhưng trước quyết tâm ra đi của cả hai, BLĐ đội bóng đành chấp thuận theo mong muốn đó, nhưng chỉ có điều, họ phải nhận được những mức giá hợp lý.

Cũng chính “mức giá hợp lý” đó là điều khiến mọi cuộc “đào tẩu” của Fabregas và Nasri đều bất thành. Ở trường hợp của F4, cho dù cầu thủ này chấp nhận bỏ tiền túi để ra đi nhưng phía Barca cũng không tài nào xoay sở đủ 40 triệu bảng như đội chủ sân Emirates yêu cầu.

Trong khi đó, tương lai của Nasri có vẻ “sáng” hơn khi mới đây, nhật báo hàng đầu nước Pháp, L'Equipe tiết lộ rằng Man xanh đã đồng ý mức phí chuyển nhượng 20 triệu bảng với Arsenal về vụ chuyển nhượng tiền vệ người Pháp.

Với hai trụ cột này, Arsenal bán đi cũng dở mà giữ lại cũng chẳng xong. Fabregas chống đối ra mặt trong thời gian qua khi anh liên tục đề nghị HLV Wenger không điền tên anh vào các trận giao hữu trước mùa giải.


Arsenal điêu đứng trước mùa giải mới Van-perie-2_521c9
Van Persie là thương binh mới nhất của Pháo thủ

Trong khi đó, trong trường hợp không được phê duyệt Nasri, tiền vệ này chấp nhận “cày” thêm một năm còn lại trong bản hợp đồng trước khi được ra đi tự do ở mùa giải tới. Rõ ràng, với hai cầu thủ không toàn tâm toàn ý cho đội bóng như vậy, khó lòng hy vọng họ sẽ làm được điều gì ở mùa giải tới. Mới đây, Nasri vừa trình diễn phong độ cực kỳ tệ hại ở Emirates Cup, giải đấu thất bại hoàn toàn của Pháo thủ.

Không chỉ có vậy, một điều khác cũng khiến HLV Wenger phải đau đầu là tình hình chấn thương của các trụ cột. Sau những Walcott, Wilshere, Nasri, Koscielny, mới đây, “bệnh viện” Arsenal lại đón tiếp thêm ba bệnh nhân mới là Van Persie, Kieran Gibbs và Vermaelen sau trận giao hữu với Benfica vừa qua.

Ngán ngẩm trả lời phóng viên, “giáo sư” Wenger thổ lộ: “Van Persie đang bị chấn thương ở mắt cá chân. Tôi cũng không biết bao giờ cậu ấy mới trở lại sân cỏ. Trong khi đó, Gibbs gặp vấn đề ở cơ đùi, Vermaelen dính chấn thương lưng.

Tôi mất ngủ nhiều đêm qua, những chấn thương càng khiến tình hình của Arsenal trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi sắp bước vào mùa giải mới và sau đó là Champions League. Hy vọng rằng các trận đấu quốc tế sẽ không khiến Arsenal gặp thêm bất kỳ ca chấn thương nào. Nếu điều đó xảy ra, thành tích của chúng tôi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng”.

Thương vụ chuyển nhượng liên tục “tắc”

Bên cạnh những điều trên, Arsenal còn trở nên khốn đốn hơn bao giờ hết khi những thương vụ chuyển nhượng của họ liên tục gặp bế tắc. Ở trường hợp Mata, người được ngắm về thay thế Nasri, giá trị của cầu thủ này đã tăng lên tới 35 triệu euro.


Arsenal điêu đứng trước mùa giải mới Jagielka3_b7944
Arsenal liên tục “tắc” ở những thương vụ chuyển nhượng

Valencia chỉ chấp nhận bán với mức giá đó, bản thân Mata cũng chưa muốn ra đi, nhiều khả năng, Arsenal sẽ lại thất bại trong thương vụ này. Đơn giản, khó ai có thể tin được một người “đo lọ nước mắm, đếm củ dư hành” như HLV Wenger chấp nhận “chơi sang” bỏ ra 35 triệu euro.

Ngoài ra, Pháo thủ vẫn chưa thể “chốt” lại vụ mua Jagielka. Trong khi phía Everton chỉ muốn “nhả” người nếu họ nhận được khoảng 18 triệu bảng thì đội chủ sân Emirates lại không chấp nhận chi số tiền kỷ lục đó cho cầu thủ sẽ bước sang tuổi…29 trong tháng này. HLV Wenger đang hướng tới Samba nhưng mức giá của cầu thủ 27 tuổi này cũng không hề rẻ chút nào (17 triệu bảng).

Trong thời gian tới, Arsenal sẽ hoàn tất vụ chuyển nhượng Alex Oxlade-Chamberlain từ Southampton với mức phí 12 triệu bảng (thêm 7 triệu bảng dựa theo phong độ). Với những diễn biến trên, không loại trừ khả năng đó sẽ là thương vụ cuối cùng của Pháo thủ trong mùa Hè này.

Rõ ràng, Arsenal hoàn toàn lép vế trước những Liverpool, Man City trên thị trường chuyển nhượng. Với tình hình lực lượng trên, đội bóng thành London chỉ biết mong chờ vào tài cầm quân với “giáo sư” Wenger mới hy vọng làm được điều thần kỳ ở mùa giải tới.

H.Long