Điểm tin sáng 21/8: HLV Wenger quyết không từ chức

HLV Wenger kiên quyết không từ chức, Rooney được đeo băng đội trưởng, Alex muốn đầu quân cho Juve, Inter chính thức bán Eto’o và Falcao đã trở thành người của Atletico là những tin chính sáng nay.
>> Liverpool chấm dứt 11 năm không thắng trên sân Arsenal
>> Ngược dòng hạ West Brom, Chelsea có chiến thắng đầu tay

HLV Wenger quyết không ra đi
Điểm tin sáng 21/8: HLV Wenger quyết không từ chức T368200
Sự ra đi của một loạt những hảo thủ như Clichy, Fabregas…đã khiến Arsenal rơi vào khủng hoảng. Sau trận mở màn không mấy thành công (bị Newcastle cầm chân), “Pháo thủ” lại phải phơi áo trước Liverpool (0-2). Đây là lần đầu tiên sau 11 năm đoàn quân của Wenger gục ngã ngay trên sân nhà khi tiếp đón The Kop.
Khởi đầu tệ hại tại Premier League khiến HLV Wenger phải chịu sức ép rất lớn. Thậm chí đã xuất hiện làn sóng yêu cầu “Giáo sư” phải ra đi ngay lập tức. Thế nhưng bất chấp sự phản đối của các CĐV, vị chiến lược gia người Pháp vẫn khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với sân Emirates.
“Không bao giờ có chuyện tôi ra đi vì sức ép, tôi đã quá quen với những chuyện như thế này. Đây mới chỉ là khởi đầu mùa giải, trong thời gian tới chúng tôi sẽ nỗ lực làm việc hết sức mình để đem lại những điều tốt đẹp cho CLB”, HLV Wenger kiên quyết cho hay.
Rooney được đeo băng đội trưởng
Điểm tin sáng 21/8: HLV Wenger quyết không từ chức T368201
Việc Ferdinand và Vidic đang trong quá trình điều trị chấn thương, nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong trận đấu với Tottenham vào thứ hai đã buộc HLV Alex Ferguspn phải chọn cho MU một đội trưởng mới. Rooney đã nhận được sự tín nhiệm của ông thầy khó tính, vượt mặt Evra để trở thành “Quỷ đầu đàn”.
"Rooney luôn thi đấu với 100% sức lực và sự quyết tâm, đó thực sự là tố chất của người thủ lĩnh. Cậu ấy tiêu biểu cho tinh thần chiến đấu của MU", HLV Ferguson tiết lộ lý do chọn Rooney làm người đeo băng đội trưởng trong trận đấu với Tottenham.
Alex muốn được đầu quân cho Juve
Điểm tin sáng 21/8: HLV Wenger quyết không từ chức T368202
Sau khi HLV Andre Villas-Boas đổ bộ xuống Stamford Bridge, tương lai của Alex trở nên vô cùng bất ổn. Không còn nằm trong kế hoạch lâu dài của The Blues, trung vệ người Brazil buộc phải tính tới phương án ra đi tìm một bến đỗ mới. Theo giới thạo tin Anh và Italy, Juve là đội bóng “kết’ Alex hơn cả.
Để xúc tiến việc chuyển sang đầu quân cho Juve, Alex đã công khai lên tiếng ca ngợi đội bóng này và bày tỏ giấc mộng được chơi bóng tại Italy.
“Được chơi bóng tại Italy là mơ ước của tôi. Tôi hi vọng giấc mơ này sẽ sớm trở thành hiện thực. Khoác áo Juve là một cơ hội quá tuyệt vời của tôi, mọi chuyện giờ chỉ còn phụ thuộc vào chính Juve mà thôi. Nếu họ thực sự muốn có sự phục vụ của tôi, họ phải nhanh chóng xúc tiến việc đàm phán với Chelsea”, Alex "mời chào” Juve.
Inter xác nhận việc bán Eto’o
Điểm tin sáng 21/8: HLV Wenger quyết không từ chức T368203
Phía Inter đã lên tiếng xác nhận việc bán Samuel Eto’o cho CLB Anzhi của Nga. Tuy nhiên, theo tiết lộ của Sky Sport24, đội bóng chủ sân Giuseppe Meazza chỉ thu về được 25 triệu Euro (cộng thêm 3 triệu Euro nếu “Báo đen” chơi tốt ở mùa giải tới) chứ không phải 35 triệu Euro như giá “hét” ban đầu.
Sau khi bán Eto’o, ban lãnh đạo Inter cũng đang gấp rút tìm cách chiêu mộ các chân sút đẳng cấp để lấp vào chỗ trống. Hai mục tiêu hàng đầu mà Nerazzurri đang theo đuổi là Forlan và Lavezzi.
Falcao chính thức gia nhập Atletico
Điểm tin sáng 21/8: HLV Wenger quyết không từ chức T368204
Falcao đã vượt qua kỳ kiểm tra y tế và chính thức đặt bút ký vào hợp đồng với đội bóng chủ sân Vicente Calderon. Các bên giữ kín chi tiết của bản hợp đồng, nhưng theo giới thạo tin Tây Ban Nha, để hoàn tất thương vụ này Atletico đã phải chi ra gần 40 triệu Euro.
Falcao chính là vua phá lưới Europa League 2010/11 với 17 bàn thắng. Tính tổng cộng mùa giải vừa qua sát thủ 25 tuổi này đã có tới 38 pha xé lưới đối phương, góp công lớn giúp Porto giành cú ăn ba: vô địch Bồ Đào Nha, Cup quốc gia, Europa League.
LÂM ANH
Theo Bưu Điện Việt Nam