Premier League
Thứ Hai, 22/08/2011 11:10

Chelsea gian nan với giấc mơ bóng đá đẹp

Sau hai vòng đấu, Chelsea chỉ ghi được 2 bàn vào lưới đối phương. Rõ ràng, tham vọng giúp đội chủ sân Stamford Bridge chơi bóng đá đẹp của chủ tịch Abramovich đang gặp phải khá nhiều thử thách.
>> Tổng hợp clip vòng 2 ngoại hạng Anh
>> Malouda hay nhất trận Chelsea - West Brom
>> Ngược dòng hạ West Brom, Chelsea có chiến thắng đầu tay
>> Điểm tin tối 20/8: Chelsea sắp có Juan Mata

Kể từ khi trở thành ông chủ của Chelsea vào năm 2003, tỉ phú người Nga, Abramovich có tham vọng đưa The Blues trở thành đội bóng hàng đầu châu Âu nhờ lối đá tấn công đẹp mắt (thắng bằng cách ghi nhiều bàn vào lưới đối phương). Sau 8 năm, giấc mơ của ông chủ Chelsea mới hoàn thành được ½. Hiện tại, The Blues đã trở thành một trong những đội bóng mạnh ở lục địa già, nhưng lối chơi của đội bóng thành London chưa thật sự làm chủ tịch Abramovich ưng ý.
Chelsea gian nan với giấc mơ bóng đá đẹp T368297
Torres cần thêm người tiếp đạn
Sau khi HLV Mourinho chia tay sân Stamford Bridge vào năm 2007, The Blues trải qua 6 đời thuyền trưởng (tính cả tạm quyền), nhưng chưa có nhà cầm quân nào thay đổi được tư duy chơi bóng của cầu thủ Chelsea. Trong khoảng thời gian 3 năm đội bóng thành London dưới sự dẫn dắt của “người đặc biệt”, lối đá thực dụng trở thành bản sắc của đội chủ sân Stamford Bridge. Thế nên, để thay đổi tư duy chơi bóng của cầu thủ, Chelsea cần dành cho các HLV khoảng thời gian nhất định để xây dựng lối chơi mới cho đội bóng.
Trong 4 năm qua, chủ tịch Abramovich sa thải tới 6 HLV, nên tính ổn định trong đội hình của The Blues gần như không có. Mùa hè năm nay, tỉ phú người Nga quyết chơi sang khi chi ra 13,3 triệu bảng để đưa HLV Villas-Boas về sân Stamford Bridge. Sở dĩ, chiến lược gia người Bồ Đào Nha được tỉ phú Abramovich đánh giá cao, bởi nhà cầm quân 33 tuổi này gây tiếng vang lớn khi giúp Porto giành 3 danh hiệu ở mùa giải năm ngoái (Europa League, cúp quốc gia và chức vô địch bóng đá Bồ Đào Nha).
Chelsea gian nan với giấc mơ bóng đá đẹp T368298
HLV Villas-Boas còn rất nhiều việc phải làm ở Chelsea
Porto dưới sự dẫn dắt của HLV Villas-Boas ghi tới 145 bàn thắng trong 58 trận (trung bình 2,5 bàn/trận). Đây là hiệu suất ghi bàn ấn tượng trong nền bóng đá hiện tại và thành tích trên đáp ứng tiêu chí tuyển chọn của tỉ phú Abramovich. Tuy nhiên, trong hai trận vừa qua ở Ngoại hạng Anh, màn trình diễn của Chelsea dưới sự dẫn dắt của HLV Villas-Boas đang bị đặt dấu hỏi lớn về khả năng cựu HLV Porto giúp đội chủ sân Stamford Bridge chơi bóng đá đẹp. Trong 180 phút ở Premier League, The Blues chỉ ghi được hai bàn thắng. Điều đáng buồn là Chelsea chỉ vượt qua đàn em West Brom trong khoảng 10 phút cuối ở vòng đấu thứ hai.
Hiện tại, lối chơi của Chelsea chưa đem đến sự hấp dẫn cho người xem, bởi khu trung tuyến của đội chủ sân Stamford Bridge thiếu tiền vệ có lối chơi sáng tạo nhằm cung cấp bóng cho 3 mũi nhọn trên hàng công. Quan sát lối chơi của Chelsea trong hai trận vừa qua có thể thấy Torres, Drogba và Anelka phải hoạt động rộng nhằm tránh tình trạng đói bóng. Với việc gần như chiêu mộ được Juan Mata từ Valencia, phương án tấn công của Chelsea chắc chắn sẽ phong phú hơn rất nhiều trong thời gian tới.
Chelsea gian nan với giấc mơ bóng đá đẹp T368299
Thầy trò HLV Villas-Boas cần nỗ lực hơn nữa ở mùa giải năm nay
Để sơ đồ chiến thuật 4-3-3 của đội chủ sân Stamford Bridge được vận hành một cách hiệu quả hơn, HLV Villas-Boas cần thêm thời gian để hoàn thiện hơn nữa lối chơi cho The Blues (có thể một mùa giải hoặc thậm chí hơn thế). Rõ ràng, sức ép dành cho chiến lược gia 33 tuổi này là rất nhiều. Mùa giải 2011/12 mới chỉ bắt đầu, những khó khăn đang còn ở phía trước thử thách tài cầm quân của HLV Villas-Boas.
ĐỨC MẠNH
Theo Bưu điện Việt Nam