- Tôi là một fan hâm mộ Zlatan Ibrahimovic và khi kết thúc trận đấu
giữa ĐT Thụy Điển và Ukraina diễn ra ở bảng D, tôi thật sự thấy buồn và
có cảm giác thất vọng một chút khi kết quả chiến thắng nghiêng về chủ
nhà Ukraina. Nhìn cái cách Thụy Điển thua tôi thật sự đáng tiếc, họ thi
đấu không đến nỗi nào. Tuy nhiên điều đáng tiếc nhất là thần tượng của
tôi Ibrahimovic có nguy cơ phải về nước sớm. Nếu đều đó trở thành hiện
thực thì Ibrahimovic ơi, xin anh đừng khóc!











Nhắc
tới Ibrahimovic tôi biết có nhiều người không thích anh vì tính khí rất
thất thường. Nhưng với riêng tôi Ibrahimovic chính là một cây săn bàn
“lãng tử” những bàn thắng của anh ghi rất đẹp giống như kiểu “là vàng
rơi” của Zico (Brazil) từ nhiều góc độ, anh có kỹ thuật, xử lý bóng tốt
và đặc biệt là cách tỳ đè người rất khó để lấy được bóng trong chân
Ibrahimovic. Ngoài ra, một lý do nữa tôi thích anh vì Ibrahimovic là một
cầu thủ một mình có thể làm thay đổi cục diện trận đấu, đấy là cái đặc
biệt nhất của anh mà nhiều cầu thủ khác không có.
Zlatan Ibrahimovic ơi, đừng khóc! 94fd8386ba5858
Ibrahimovic buồn bã sau trận thua Ukraina. Ảnh: Internet.

EURO 2012, ngay trận đầu tiên ra quân ĐT Thụy Điển đã thua trước ĐT
Ukraina với tỉ số 1-2 và 2 trận kế tiếp họ phải đụng độ với ĐT Pháp và
ĐT Anh được đánh giá rất cao cho 2 tấm vé đi tiếp ở bảng D. Công bằng mà
nói trận đấu của ĐT Thụy Điển và ĐT Ukraina một kết quả hòa sẽ phản ánh
đúng hơn cục diện trận đấu. Rõ ràng với những gì ĐT Thụy Điển cống hiến
thì họ rất xứng đáng có một điểm chứ không phải là một thất bại. Song
bóng đá là vậy, khi trận đấu chưa kết thúc không thể nói trước được điều
gì, mọi chuyện điều có thể xảy ra.

Nói chính xác hơn ĐT Thụy
Điển của Ibrahimovic thua ĐT Ukraina là bởi phong độ thi đấu xuất thần
của Shevchenko, một đêm mà Shevchenko thi đấu quá hay với cú đúp bằng
đầu thật nhanh, thể hiện óc quan sát, chọn điểm rơi của trái bóng và
chạy cắt mặt đánh đầu. Chính bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao đã
giúp Shevchenko chỉ trong vòng có 7 phút (từ 55’ đến 61’) lật ngược
tình thế một cách ngoạn mục khi ĐT Thụy Điển đang dẫn trước từ phút 52
do chính Ibrahimovic ghi từ cú sút như búa bổ làm bó tay thủ thành
Andriy Pyatov.

Tình thế bảng D hiện tại rất căng thẳng, đội bị
đánh giá thấp là Ukraina - chủ nhà của EURO năm nay lại tràn trề cơ hội
đi tiếp, trong khi đó cả ĐT Anh và ĐT Pháp cùng chia điểm, còn ĐT Thụy
Điển có nguy cơ xách va li về nước sớm! Nếu ĐT Thụy Điển bị loại thì
đồng nghĩa với việc Ibrahimovic cũng phải rời cuộc chơi một cách tiếc
nuối. Hẳn người hâm mộ Ibrahimovic sẽ rất buồn vì không được nhìn thấy
những bước chạy thần tốc và những pha ghi bàn “kinh điển” của anh.

Trước
giải đấu này tôi đặt hy vọng Ibrahimovic sẽ tỏa sáng và sẽ đưa ĐT Thụy
Điển đi sâu vào giải nhưng đó là ước muốn, còn thực tế rất khác. Cũng
phải thôi, một cánh én làm sao làm nên mùa xuân, ĐT Thụy Điển vẫn là đội
tuyển có chất lượng cầu thủ quá bình thường hiện nay của châu Âu. Nhìn
cái cách Rosenberg và Toivonen dứt điểm khi cách khung thành vài bước
chân để thấy nhận định trên là có cơ sở.

Nếu ĐT Thụy Điển và
Ibrahimovic rời cuộc chơi ở EURO 2012 sớm thì chắc chắn tôi sẽ buồn.
Song tôi hy vọng thần tượng của tôi không khóc, anh hãy tự tinh lên và
hãy ngẩng cao đầu khi rời cuộc chơi anh nhé. Dù thế nào đi nữa anh vẫn
là một cầu thủ tuyệt vời và là thần tượng của tôi, của hàng triệu người
hâm mộ môn thể thao vua. Anh hãy hạnh phúc vì điều đó.

(Bạn đọc: Leemin)