Chỉ
có chiến thắng tối nay "Sư tử Anh" mới mong tìm được sự chủ động trong
cuộc đua vào tứ kết Euro 2012, vốn còn nguyên cho cả 4 đội bảng D.












Tuyển Anh phải chơi bài ngửa với Thụy Điển  94fdab47b5605b
Đây là thời điểm thích hợp để tuyển Anh (trắng) bứt phá.
Tuyển
Anh đến với vòng chung kết Euro năm nay trong những hoài nghi chất
chứa. HLV Fabio Capello đột ngột ra đi hồi tháng 2 - tức là chỉ 4 tháng
trước khi vòng chung kết bắt đầu. Đến tháng 5, Roy Hodgson mới chính
thức kế nhiệm - nghĩa là ông chỉ có một tháng để làm quen và truyền đạt
các bài tập cho các học trò.

Trong quãng thời gian ngắn ngủi đó,
khi mà người ta còn chưa kịp biết tuyển Anh làm ăn ra sao, cơn bão chấn
thương đã ập đến cuốn phăng 3 trong số những cầu thủ quan trọng bậc nhất
của đội gồm Frank Lampard, Gareth Barry và Gary Cahill. Trong hai lượt
trận đầu tiên, họ còn không có sự phục vụ của Wayne Rooney vì án treo
giò.

Nhưng, chính cuộc sống không trong nhung gấm như vô tình
giúp tuyển Anh chững chạc hẳn lên. Một trận đấu chưa thể nói lên nhiều
điều, nhất là khi đội bóng đó chỉ có được một điểm. Nhưng nhìn cách
tuyển Anh thi đấu trong trận ra quân gặp Pháp, đối sách biết người biết
ta của Roy Hodgson và tinh thần chiến đấu của Steven Gerrard cùng đồng
đội... phần nào đó người hâm mộ có thể thấy ánh sáng của hy vọng.

Xác
định Pháp là đối thủ khó chơi nhất bảng - một điều dễ hiểu khi đối thủ
này đang bất bại 21 trận liên tiếp (trong đó có 15 chiến thắng), tuyển
Anh chấp nhận chơi như một đội cửa dưới. Họ nhún nhường ở khu trung
tuyến, tập trung phòng ngự số đông nhưng bất thần tung ra một nhát dao
để vươn lên dẫn bàn. Không thể giữ trọn vẹn 3 điểm nhưng tuyển Anh không
có gì phải nuối tiếc. Họ hầu như không cho Pháp cơ hội tiếp cận khung
thành, và cú dứt điểm ghi bàn gỡ hòa của Samir Nasri phần nhiều mang đậm
dấu ấn cá nhân của cầu thủ đang khoác áo Man City.

Tối nay, "kẻ
thức thời" Hodgson chắc chắn sẽ có những điều chỉnh về lối chơi. Đề cao
sự an toàn là điều cần thiết, nhất là khi Thụy Điển sở hữu chân sút lừng
danh Zlatan Ibrahimovic. Nhưng, cách tiếp cận trận đấu của tuyển Anh sẽ
không còn dè dặt như khi gặp Pháp. Nếu phát huy được hết sức mạnh tấn
công, họ hoàn toàn có thể giành 3 điểm tối nay.

Alex
Oxlade-Chamberlain và James Milner hoặc Theo Walcott, những người sẽ đảm
nhận vị trí tấn công biên, không cần lui về hỗ trợ phòng thủ nhiều như
trận ra quân. Họ sẽ được giải phóng để vút lên như mũi tên đâm thẳng vào
hai hậu vệ cánh Martin Olsson và Mikael Lustig vốn không được đánh giá
cao của Thụy Điển. Ở phía trong Danny Welbeck với sức trẻ và tốc độ,
hoàn toàn có thể gây khó cho “ông già” trung vệ Olof Mellberg.

Mầy
ngày gần đây, truyền hình Ukraine thường xuyên chiếu lại hình ảnh
Andriy Shevchenko hai lần đánh đầu tung lưới Thụy Điển, giúp đội đồng
chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng 2-1 trận ra quân. Và Welbeck có thể
xem kỹ và rút ra cho bản thân bí quyết di chuyển để khai thác những kẽ
hở trong hệ thống phòng ngự của đối thủ.

Trong lịch sử đối đầu,
Anh tỏ ra thua kém Thụy Điển. Tại Euro 1992, họ từng phải nhận thất bại
1-2 trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng trước đối thủ đến từ Bắc Âu,
để rồi bị loại khỏi cuộc chơi.

Chiến thắng 1-0 trong trận giao
hữu hồi tháng 5 vừa qua trên sân Wembley là lần đầu tiên trong 43 năm
tuyển Anh có được niềm vui trọn vẹn trong trận gặp Thụy Điển. Trước đó,
trong 7 trận đấu ở Euro hoặc World Cup (tính cả vòng loại), Anh không
thắng một lần nào, mà thua 2 và hòa 5 trận.

Tuy nhiên, khi đang
sống một cách khiêm tốn lại được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên quá
hiểu về bóng đá Thụy Điển, tối nay tuyển Anh hoàn toàn có thể bước qua
lời nguyền của quá khứ.

Thụy Điển chính là mảnh đất HLV Hodgson
khởi nghiệp cầm quân. Chiến lược gia người Anh đã đưa đội bóng bình dân
Halmstad hai lần lên ngôi vô địch quốc gia năm 1976 và 1979. Sau một
thời gian phiêu bạt, ông lại trở lại Thụy Điển và giúp Malmo vô địch 5
mùa giải liên tiếp, từ năm 1985 đến 1989.

Hẳn ông rất muốn sau trận đấu tối nay, khi nhắc về Thụy Điển, ông sẽ lại được nở nụ cười trọn vẹn.



Nguồn: beta.bongda.com.vn