Ở World Cup 2010, đội bóng nhược tiểu New Zealand đã về
nước với vị thế của những người hùng khi trở thành đội duy nhất ở VCK
bất bại (hòa cả 3 trận vòng bảng), chứ không phải Tây Ban Nha, sau đó
lên ngôi vô địch. Hai năm sau, kịch bản tương tự rất có thể sẽ xảy ra
với đồng chủ nhà Ba Lan, thậm chí không loại trừ khả năng còn tệ hơn.
Nhưng một chiến thắng trước CH Czech sẽ cứu vãn tất cả...








Ba
Lan đã bước vào giải đấu năm nay với không nhiều kỳ vọng, nếu như
không muốn nói là bị ngờ vực về khả năng vượt qua vòng bảng. Nhưng ít
ra, sau hai trận đã đấu, đội bóng có thứ hạng thấp nhất ở EURO 2012
cũng đã cho thấy một hình ảnh rất khác với ĐT Áo hồi năm 2008: giàu sức
chiến đấu hơn, lối chơi khoáng đạt hơn, và sở hữu một vài cá nhân có
thể mang lại những khoảnh khắc kỳ diệu.





thể nhiều người cho rằng việc Ba Lan bị Hy Lạp cầm hòa ở trận mở màn
là một sự khởi đầu kém cỏi, nhưng thật ra, trong bối cảnh chơi thiếu
người từ phút 69, một điểm ấy là một kết quả đáng khích lệ hơn là trách
móc. Pha bay người của thủ thành dự bị Tyton (thay Szczesny bị thẻ đỏ)
trong tình huống cản phá quả phạt đền mà Karagounis thực hiện có thể
xem như một biểu tượng của lòng quả cảm. Còn ở trận gặp Nga, khi mà
niềm hy vọng lớn nhất Lewandowski cũng im tiếng, và đội chủ nhà tưởng
như đã phải nhận một thất bại thì Błaszczykowski đã tỏa sáng bằng một
trong những bàn thắng đẹp nhất ở VCK năm nay. Việc nhiều người dè bỉu
rằng rằng đội bóng của Smuda được rơi vào một bảng đấu dễ, xem ra có
phần bất nhẫn đối với họ. Ba Lan có đủ thực lực, không thiếu lòng quyết
tâm, và nếu như họ vượt qua vòng bảng thì đó cũng là một kết quả xứng
đáng.




1h45, ngày 17/06, Ba Lan - CH Czech: Ba Lan hoặc thắng, hoặc... về nước  Anh-bai-chinh-1011
Đừng bao giờ coi thường những đội bóng bị dồn vào đường cùng như Ba Lan - Ảnh: Getty

Trước
trận chiến quyết định, HLV Smuda đang trải qua một cơn đau đầu... ngọt
ngào khi phải đưa ra lựa chọn về người bắt chính trong khung gỗ. Xét
về mặt kinh nghiệm và tài năng, Szczesny đương nhiên được đánh giá cao
hơn hẳn Tyton. Nhưng kẻ thế vai cho thủ thành Arsenal cũng đã chơi cực
hay kể từ khi kể từ sau khoảnh khắc từ chối quả phạt đền trong trận mở
màn. Dù cho ai bắt chính thì họ cũng đã tạo được sự tin tưởng nhất định
đối với khán giả nhà.




Nhưng
trong trận cầu buộc phải thắng như thế này, tấn công là lẽ sống đối
với Ba Lan, và chắc chắn họ sẽ vẫn phải đặt niềm tin vào bộ khung từng
giúp Dortmund vô địch Bundesliga mùa vừa rồi. Đó là Lewandowski với khả
năng chớp cơ hội trên hàng công, là Błaszczykowski với những cú đấm
nguy hiểm từ tuyến hai, và không thể quên Piszczek - hậu vệ có khả năng
hỗ trợ tấn công cực tốt.


Cái giá của sự cầu toàn



Lực
lượng: Ba Lan: Thủ môn Szczesny đã hoàn tất án treo giò và có thể trở
lại đội hình chính thức. CH Czech: Thủ môn Cech và tiền vệ Rosicky chấn
thương nhẹ nhưng có thể ra sân.


Đội
hình dự kiến: Ba Lan: Szczesny - Piszczek, Wasilewski, Perquis,
Boenisch - Dudka - Blaszczykowski, Polanski, Murawski - Obraniak -
Lewandowski. CH Czech: Cech - Gebre Selassie, Sivok, Kadlec, Limbersky -
Hubschman, Plasil - Jiracek, Rosicky, Pilar - Baros


Với
ba điểm trước Hy Lạp ở lượt trận thứ hai, nhiệm vụ của CH Czech ở trận
đấu cuối cùng gặp Ba Lan đã đơn giản hơn rất nhiều. Họ không nhất
thiết phải giành chiến thắng bởi một trận hòa cũng gần như chắc chắn
mang lại tấm vé vào tứ kết (xem khung Các khả năng bảng A). Thế nhưng,
rất có thể, đó lại là một cạm bẫy ngọt ngào đối với thầy trò HLV Michal
Bilek, bởi cái giá phải trả cho sự cầu toàn đôi khi lại rất đắt.


Nếu
như trận thảm bại 1-4 trước Nga đã bộc lộ rõ sự yếu kém về lối chơi
tập thể cũng phong độ của các cá nhân trong đội hình CH Czech thì chiến
thắng 2-1 trước Hy Lạp cũng chưa mang đến niềm tin thực sự. Rosicky
vẫn chưa tạo ra được sự khác biệt ở vai trò nhạc trưởng, và việc anh
phải rời sân ở đầu hiệp hai là một minh chứng. Milan Baros còn lâu mới
lấy lại được hình ảnh của Vua phá lưới EURO 2004, khi bộc lộ dấu hiệu
rõ ràng của tuổi tác cũng như sự cùn đi trông thấy do rất lâu rồi không
được thi đấu ở một giải đấu đỉnh cao trong màu áo CLB. Đáng buồn nhất
là Petr Cech, người đã mắc sai lầm chết người để cho Gekas gỡ lại một
bàn. Sau 4 bàn thua trước Nga, pha xử lý vụng về của Cech khiến niềm
tin mà người hâm mộ đặt vào anh sụt giảm nghiêm trọng.




Trước
Hy Lạp, sau khi dẫn trước 2 bàn, HLV Michal Bilek đã chủ động cho các
học trò rút về phòng ngự, và sự cầu toàn ấy đã khiến họ trải qua một
hiệp hai đầy âu lo. Trước Ba Lan, với tâm lý sợ thua hơn quyết thắng,
rất có thể CH Czech cũng sẽ lại đá phòng ngự phản công. Phương án ấy
thật ra cũng không tồi, nhưng để thành công, họ sẽ phải chịu đựng được
những cơn bão từ đội chủ nhà trước đã. Bằng không...




Dự đoán: 1-0

Tuấn Cương



Nguồn: TT&VH