Khoảnh khắc lóe sáng (và cả một phần may mắn) của
Walcott và Welbeck đã giúp đã giúp ĐT Anh trở về từ cõi chết bằng chiến
thắng nghẹt thở 3-2, qua đó biến đối thủ kị giơ Thụy Điển thành đội
thứ 2 phải nói lời chia tay Euro 2012…










Sau trận đầu chơi phòng ngự triệt để và quá nhạt nhòa
trên mặt trận tấn công, HLV Roy Hodgson đã có những điều chỉnh về mặt
chiến thuật nhằm tăng cường hỏa lực, hòng giành trọn 3 điểm trọn vẹn
trước Thụy Điển. Theo đó, vị chiến lược gia này tung Andy Carroll vào
sân ngay từ đầu để đá cặp với Welbeck trên hàng công trong sơ đồ 4-4-2.


Tuy nhiên, công bằng mà nói dù đã cố gắng hướng tới 1
lối đá cởi mở hơn song khả năng tổ chức tấn công của Tam sư vẫn còn
nhiều vấn đề. Thực tế, họ không có những mảng miếng phối hợp đặc sắc để
tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía cầu môn của Iksasson. Thậm
chí, lối chơi của ĐT Anh có thể coi là khá đơn điệu, khi những cơ hội
của họ thường đến sau những pha tạt cánh.


Dư âm Thụy Điển (2 - 3) Anh: Chết vào một ngày khác Article-2160011-13A17E3E000005DC-241_634x469


Trong hiệp 1, đội bóng xứ sở sương mù chỉ có được đúng
2 tình huống đáng kể. Một là cú sút xa của Parker ở phút thứ 8 và sau
đó cú đánh đầu thành bàn của Andy Carroll ở phút 24. Đây là một bàn
thắng theo đúng kiểu Anh truyền thống. Từ cự ly hơn 30m, Gerrard có cú
treo bóng khó chịu vào vòng cấm, để người đồng đội ở Liverpool có cú
đánh đầu dũng mãnh mở tỉ số trận đấu. 1-0 nghiêng về Tam sư cũng là tỉ
số của hiệp 1.


Nhìn chung tuy đã có bàn thắng dẫn trước song trong 45
phút đầu tiên, một lần nữa, các học trò của HLV Roy Hodgson mới chỉ
thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngự. Khi hệ thống phòng thủ nhiều lớp của
tuyển Anh đã bóp nghẹt khả năng chơi bóng của Ibrahimovic và các đồng
đội.


Bước sang hiệp 2, trong thế chân tường Thụy Điển đã
vùng lên vô cùng mạnh mẽ. Và nó khiến cho hàng thủ của Tam sư không còn
giữ được sự chắc chắn.


Phút 49, từ một tình huống đá phạt đập hàng rào,
Ibrahimovic lao tới sút bồi đưa bóng đến chân Mellberg đang đứng thoải
mái trong vòng cấm. Trung vệ từng này nhanh chân tung ra cú dứt điểm cận
thành, Joe Hart đã kịp đổ người cản phá, nhưng bóng vô tình lại đập
đúng người hậu vệ Johnson đang trên đà lao về, đi vào lưới. 1-1 cho Thụy
Điển.


Trên đà hưng phấn, chỉ 10 phút sau đội bóng Bắc Âu đã
có được bàn thắng thứ 2. Người lập đại công lần này vẫn là Mellberg với
một cú đánh đầu đập đất khó chịu, sau quả đá phạt của Larsson.


Bị lội ngược dòng một cách chóng vánh, lúc này bóng ma
về chuỗi trận kị giơ, không thể thắng Thụy Điển ở các VCK hẳn đã ùa về
ám ảnh các CĐV của ĐT Anh. Thế nhưng, rất may cho Roy Hodgson và các
học trò là dường như Chúa chưa muốn họ chết vào ngày hôm nay.


Phút 61, vị thuyền trưởng của Tam sư quyết định tung Walcott vào sân thay Milner. Và đây chính là bước ngoặt của trận đấu.

Dù vẫn không có được những miếng đánh hay, ĐT Anh vẫn
có được thứ họ cần đó là bàn thắng gỡ hòa. Phút 63, tiếp tục từ một quả
treo bóng khác ở bên phía cánh phải, trung vệ Terry lên tham gia tấn
công có cơ hội đánh đầu ở cự ly gần, nhưng thủ thành Iksasson đã xuất
thần cản phá, chịu phạt góc. Song cũng chính từ tình huống phạt góc này,
đoàn quân của nữ hoàng đã có bàn gỡ hòa.


Bóng được treo vào vòng cấm, cầu thủ Thụy Điển đánh
đầu đưa bóng đến đúng vị trí của Walcott đợi sẵn ở ngoài vòng cấm. Không
chút ngần ngại, Walcott đã tung ra cú sút từ xa mang về bàn thắng gỡ
hòa cho đội nhà. Phải thừa nhận rằng đây là một pha làm bàn rất duyên và
may mắn của ngôi sao đang khoác áo Arsenal. Bởi cú đá của anh không
quá mạnh, cũng không quá hiểm (đi vào chính giữa khung gỗ), nhưng thủ
môn Iksasson do bị khuất tầm nhìn đã bị mất phương hướng, đành vào lưới
nhặt bóng.


Đến đây thì lợi thế đã thuộc về Tam sư, bởi do đã để
thua trận đầu tiên nên Thụy Điển là đội phải nóng lòng tìm kiếm bàn
thắng thứ 3 hơn. Đó là cơ hội để người Anh chơi phản công.


Và phút 78, xuất phát từ một pha lên bóng nhanh,
Walcott đã dùng tốc độ xộc thẳng vào vòng cấm của đối thủ, trước khi
căng ngang để Welbeck vốn đang ở vào tư thế quay lưng lại khung thành
Thụy Điển, chạm chân đưa bóng từ từ lăn qua vạch vôi, ấn định tỉ số 3-2
cho đoàn quân của Roy Hodgson.


Tình huống này có lẽ cũng có dấu ấn nhất định của may
mắn, khi mà chưa hẳn Welbeck đã hoàn toàn chủ động thực hiện một pha
kết liễu tinh tế và quái như thế. Và trên thực tế nó mới là pha phối
hợp để dứt điểm bằng chân sắc nét duy nhất mà ĐT Anh có được trong suốt
2 trận đấu vừa qua. Điều này rõ ràng không ổn. Nó cho thấy Tam sư sẽ
phải cố gắng rất nhiều để hoàn thiện mình, Bằng không họ sẽ “chết vào
một ngày khác”, ngày mà Chúa không còn ban cho họ nụ cười may mắn như
đêm qua.


Tuy nhiên, dù sao với việc giành được 4 điểm ở 2 trận
đấu thiếu Rooney cũng là một thành công của thày trò HLV Roy Hodgson
(thuần túy xét trên khía cạnh điểm số). Chỉ cần thủ hòa Ukraine ở trận
đấu cuối cùng thì ĐT Anh sẽ chắc chắn ghi tên mình vào vòng tứ kết.


Ngược lại với Thụy Điển, họ dường như là đội bóng bi
kịch nhất tại giải đấu năm nay. Cứ có Thụy Điển, trận nào cũng hay, cũng
hấp dẫn, cũng kịch tính. Chỉ có điều, họ luôn là kẻ chiến bại trong
thế đã dẫn bàn. Xin tạm biệt Ibra và các học trò. Chúc các anh may mắn
hơn lần sau.


Tuệ Minh




Nguồn: Bongdaso