Ở tình thế ngặt nghèo, Hà Lan đã bước vào trận gặp Bồ
Đào Nha với tâm lý chẳng còn gì để mất. Và cũng chính nhờ tinh thần “do
or die” ấy, họ đã mở được tỷ số. Chỉ có điều, Lốc da cam sau đó lại
không bốc lên nổi, để rồi thầy trò Van Marwijk đành ngậm ngùi chia tay
Ba Lan & Ukraine...













Chấm điểm BĐN 2-1 Hà Lan: Tạm biệt Cơn lốc Anh8



Trước nhiệm vụ phải thắng với cách biệt 2 bàn, HLV Van Marwijk đã có
những điều chỉnh táo bạo trong đội hình xuất phát. Trong đó, không kể
Vlaar thế chỗ Heitinga, thì Van der Vaart thay Van Bommel đá cặp tiền vệ
trụ với De Jong, còn Afellay nhường chỗ cho Huntelaar đá cắm với sự hỗ
trợ của bộ ba Robben, Van Persie, Sneijder. Đội hình siêu tấn công ấy đã
phát huy tác dụng, khi Hà Lan chơi khá khởi sắc ở những phút đầu. Và họ
cũng sớm mở tỷ số với cú cứa lòng tuyệt đẹp ở phút thứ 11 của Van der
Vaart.

Tuy nhiên, Lốc da cam đã không bốc lên sau bàn mở tỷ số như dự đoán.
Ngược lại, những đường lên bóng chậm chạp của họ dần bị hóa giải. Không
chỉ vậy, khoảng trống mà cậu con rể Van Bommel của HLV Van Marwijk để
lại ở giữa sân cũng bắt đầu lộ rõ, khi Bồ Đào Nha thoải mái tổ chức tấn
công. Và rốt cuộc, Hà Lan đã phải trả giá vì sự mạo hiểm của mình.

Chấm điểm BĐN 2-1 Hà Lan: Tạm biệt Cơn lốc Anh7

Chỉ 5 phút sau bàn thua, Ronaldo đã cảnh báo đối thủ với cú sút đập cột
trong một pha phản công. Khung thành Hà Lan sau đó còn chao đảo thêm vài
lần nữa, khi Postiga có 2 pha đối mặt thủ môn còn Ronaldo đánh đầu cực
mạnh khiến Stekelenburg vất vả đẩy bóng. Và điều gì đến cũng phải đến,
đến phút 28, Pereira vẩy bóng tinh tế để Ronaldo phá bẫy việt vị băng
xuống san bằng tỷ số.

Sự mong manh của hàng thủ Hà Lan sau đó vẫn lộ rõ, khi hết Nani rồi
Ronaldo tiếp tục đe dọa khung thành của Stekelenburg. Và dù lấy lại được
thế trận sau giờ nghỉ, họ lại sớm đánh mất sự hứng khởi hệt như kịch
bản của hiệp 1. Chính kiểu áp đặt nửa vời ấy đã khiến Hà Lan khốn đốn vì
những đợt phản công của đối thủ. Và sau bàn thắng không được công nhận
của Postiga cùng các cơ hội bị bỏ lỡ của Coentrao và Nani, cuối cùng Bồ
Đào Nha đã thành công khi Ronaldo nhận đường chuyền của Nani, ngoặt bóng
loại hậu vệ rồi sút vào góc gần nâng tỷ số lên 2-1.

Chấm điểm BĐN 2-1 Hà Lan: Tạm biệt Cơn lốc Anh9

Lúc này, Hà Lan mới điên cuồng lao lên. Nhưng nếu như cú cứa lòng tiếp
theo của Van der Vaart không thắng được... cột dọc, thì Van Persie lại
sút chệch đích khi đối mặt Patricio. Để rồi Oranje ngậm ngùi rời EURO
2012 trong tủi hổ với hành trang là 3 thất bại.

Điểm số cụ thể (theo Goal.com)
Hà Lan:
Stekelenburg: 7 - Van der Wiel: 4 - Vlaar: 3 -
Mathijsen: 4 - Willems: 5 - De Jong: 5 - Van der Vaart: 6 - Robben: 3 -
Van Persie: 2 - Sneijder: 5 - Huntelaar: 3.
Dự bị: Afellay: 5.

Bồ Đào Nha: Rui Patricio: 6 - Pereira: 7 - Bruno Alves:
6 - Pepe: 6 - Coentrao: 5 - Meireles: 5 - Veloso: 6 - Moutinho: 7 -
Nani: 8 - Postiga: 5 - Ronaldo: 10.
Dự bị: Oliveira: 5 - Custodio: 5 - Rolando: không chấm.



PHƯƠNG MINH



Nguồn: bongdaplus.vn