HLV của ĐT Anh, Roy Hodgson cho rằng việc “Tam sư” bị
loại trên chấm phạt đền là “phũ phàng” và vẫn hết lời ca ngợi học trò
sau màn trình diễn trước Italia.















Tuyển
Anh đã bố trí một lối chơi khá hợp lý và ấn tượng trước Italia trong 120
phút thi đấu đầu tiên của trận đấu. Thế nhưng kết quả hòa 0-0 buộc họ
phải quyết định vận mệnh trên chấm phạt đền và lịch sử một lần nữa lặp
lại khiến người Anh nhói đau khi họ buộc phải rời cuộc chơi do thất bại
2-4 bởi pha đá hỏng của Ashley Cole và Ashley Young.






Hogson: Tuyển Anh có thể ngẩng cao đầu rời cuộc chơi 193948hp2
Nỗi buồn của Hodgson và BHL tuyển Anh- Ảnh Getty


Mặc
dù thua trận nhưng HLV Hodgson vẫn ca ngợi màn trình diễn của các học
trò cũng như sự ủng hộ của fan hâm mộ, những người đã lặn lội đến Ba Lan
và Ukraina để cổ vũ cho họ. “Các cầu
thủ đã chiến đấu hết mình. CĐV cũng được đánh giá cao bởi tôi chưa bao
giờ thấy sự ủng hộ lớn lao và cuồng nhiệt đến vậy. Về việc trận đấu phải
kết thúc trên chấm penalty, tôi đã hy vọng rằng mình sẽ chiến thắng
nhưng việc tập luyện đã không giúp ích được nhiều. 5 cầu thủ được lựa
chọn đều là những người có tài năng. Chúng tôi đã thực hiện sút penalty
trên sân tập và Ashley Cole và Ashley Young về cơ bản đã thực hiện rất
tốt. Nhưng bạn không thể sao chép lại áp lực, đôi chân mệt mỏi và cả tâm
lý căng thẳng. Italia đã vững vàng hơn chúng tôi, bàn thắng dễ dàng của
Pirlo là một ví dụ
”, Hogson chia sẻ trên BBC.


Rời
EURO 2012 ở tứ kết và kéo dài chuỗi thời gian khát danh hiệu nhưng
Hogson tin rằng Anh có thể ngẩng cao đầu với những gì mà họ đã thể hiện.
Tôi nghĩ cơ hội đi tiếp là dành cho
cả hai nhưng chỉ có một đội có thể làm được điều đó. Nếu chúng tôi để
lọt lưới trong 90 phút thi đấu chính thức hay trong hiệp phụ thì thất
bại sẽ ít phũ phàng hơn. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi có thể rời cuộc chơi
trong tư thế ngẩng cao đầu.”



K.Đ





Nguồn: euro.thethaovanhoa.vn