[2006] Áo lụa Hà Đông ( Trương Ngọc Ánh, Quốc Khánh...)- update link MF Aolua16108a2

- Đạo diễn: Lưu Huỳnh
- Diễn viên: Trương Ngọc Ánh, Quốc Khánh
- Hãng sản xuất: Phước Sang
- Độ dài: 124 phút
- Quốc gia: Việt Nam
- Năm sản xuất: 2006
Giới thiệu:
Là câu chuyện về chiếc áo dài Việt Nam và số phận một tình yêu, một
gia đình trong thời chiến tranh loạn lạc, Áo lụa Hà Đông tôn vinh văn
hóa Việt qua tà áo dài và những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam
thông qua nhân vật một người con xa xứ.

Mơ ước của Gù về quê mình ở Hà Đông và may tặng Dần một chiếc áo dài
bằng sản phẩm nổi tiếng của quê Gù — lụa Hà Đông-mãi mãi không thực hiện
được.

Chiếc áo dài tưởng như là đơn giản với người này, lại là cả một gia tài, niềm khát khao với người khác…

Chỉ bằng hình ảnh một chiếc áo dài thuần Việt, đạo diễn Lưu Huỳnh đã xây
dựng thành một câu chuyện cảm động về tình yêu, tình người và đặc biệt
là về đức hy sinh của người phụ nữ, người mẹ Việt Nam dành cho gia đình,
cho chồng, cho con.
Làm mẹ của bốn cô con gái, tài sản lớn nhất của Dần chỉ là một chiếc áo
dài vải thô — quà cưới của Gù. Cô làm lụng vất vả, không từ bất cứ một
công việc nặng nhọc nào, có khi còn là tủi cực, để kiếm tiền nuôi chồng
con và mong có đủ tiền may cho con gái một chiếc áo dài đi học. Rồi mọi
cố gắng trở nên quá xa vời, Dần vì muốn con không bị thất học đã đành
lòng đem sửa lại chiếc áo dài quý giá của mình cho con.

Cũng từ chiếc áo này, bao số phận, bao bi kịch xảy ra. Các con hiểu về sự hy sinh của mẹ, trân trọng gìn giữ, nâng nIU tấm áo như nâng nIU chắt chIU
tình yêu dành cho mẹ. Và Dần cũng chỉ vì mong có thêm áo dài mới cho
con, mà tạo ra bi kịch cho chính mình… Chiếc áo dài “chở” cả một giai
đoạn thời cuộc loạn ly vì chiến tranh, vì chia cắt. Nhưng những hình ảnh
này lại càng tôn thêm vẻ đẹp, đức hy sinh của người phụ nữ Việt Nam,
dám sống chết vì chính mái ấm, hạnh phúc của gia đình mình.

Xem phim, khán giả khó mà cầm lòng trước cảnh Dần phải cam chịu làm vú
em cho một ông lão. Cảnh cô áp bầu ngực vào lỗ tò vò để nuôi ông già,
trong lúc cô con gái nhỏ ở nhà khóc vì khát sữa khiến người xem thấy
chạnh lòng xót xa. Ấn tượng nhất là cảnh Dần gào đến tắc nghẹn, khi
chứng kiến cái chết của con mình. Gia đình vật vã, cha khóc con, em khóc
chị trong khi xác con gái Dần không thể đặt xuống đất vì nước lụt…


Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=SdlW9DRc0gQ&feature=player_embedded
Last edited by ngocpl on 17-2-2012 22:11

[2006] Áo lụa Hà Đông ( Trương Ngọc Ánh, Quốc Khánh...)- update link MF Aolua16108a2

- Đạo diễn: Lưu Huỳnh
- Diễn viên: Trương Ngọc Ánh, Quốc Khánh
- Hãng sản xuất: Phước Sang
- Độ dài: 124 phút
- Quốc gia: Việt Nam
- Năm sản xuất: 2006
Giới thiệu:
Là câu chuyện về chiếc áo dài Việt Nam và số phận một tình yêu, một
gia đình trong thời chiến tranh loạn lạc, Áo lụa Hà Đông tôn vinh văn
hóa Việt qua tà áo dài và những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam
thông qua nhân vật một người con xa xứ.

Mơ ước của Gù về quê mình ở Hà Đông và may tặng Dần một chiếc áo dài
bằng sản phẩm nổi tiếng của quê Gù — lụa Hà Đông-mãi mãi không thực hiện
được.

Chiếc áo dài tưởng như là đơn giản với người này, lại là cả một gia tài, niềm khát khao với người khác…

Chỉ bằng hình ảnh một chiếc áo dài thuần Việt, đạo diễn Lưu Huỳnh đã xây
dựng thành một câu chuyện cảm động về tình yêu, tình người và đặc biệt
là về đức hy sinh của người phụ nữ, người mẹ Việt Nam dành cho gia đình,
cho chồng, cho con.
Làm mẹ của bốn cô con gái, tài sản lớn nhất của Dần chỉ là một chiếc áo
dài vải thô — quà cưới của Gù. Cô làm lụng vất vả, không từ bất cứ một
công việc nặng nhọc nào, có khi còn là tủi cực, để kiếm tiền nuôi chồng
con và mong có đủ tiền may cho con gái một chiếc áo dài đi học. Rồi mọi
cố gắng trở nên quá xa vời, Dần vì muốn con không bị thất học đã đành
lòng đem sửa lại chiếc áo dài quý giá của mình cho con.

Cũng từ chiếc áo này, bao số phận, bao bi kịch xảy ra. Các con hiểu về sự hy sinh của mẹ, trân trọng gìn giữ, nâng nIU tấm áo như nâng nIU chắt chIU
tình yêu dành cho mẹ. Và Dần cũng chỉ vì mong có thêm áo dài mới cho
con, mà tạo ra bi kịch cho chính mình… Chiếc áo dài “chở” cả một giai
đoạn thời cuộc loạn ly vì chiến tranh, vì chia cắt. Nhưng những hình ảnh
này lại càng tôn thêm vẻ đẹp, đức hy sinh của người phụ nữ Việt Nam,
dám sống chết vì chính mái ấm, hạnh phúc của gia đình mình.

Xem phim, khán giả khó mà cầm lòng trước cảnh Dần phải cam chịu làm vú
em cho một ông lão. Cảnh cô áp bầu ngực vào lỗ tò vò để nuôi ông già,
trong lúc cô con gái nhỏ ở nhà khóc vì khát sữa khiến người xem thấy
chạnh lòng xót xa. Ấn tượng nhất là cảnh Dần gào đến tắc nghẹn, khi
chứng kiến cái chết của con mình. Gia đình vật vã, cha khóc con, em khóc
chị trong khi xác con gái Dần không thể đặt xuống đất vì nước lụt…


Trailer



Xem Online




DOWNLOAD ( Password: tpblog.us)
http://www.mediafire.com/?sharek ... 2bfd6f20ee4ff677d52