Liên lạc với Hoàng My vào một buổi trưa tháng 7 nắng gắt, cô cho
biết mình đang đạp xe đạp để rèn luyện thân thể, vất vả là thế nhưng
giọng điệu cô vẫn rất hào hứng.


- Hoàng My đã chuẩn bị được nhiều cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm nay chưa?
- Cuộc thi năm nay diễn ra sớm quá, thời gian gấp rút nên tôi chưa chuẩn
bị được nhiều lắm. Tôi đang tham khảo ý kiến tư vấn của bạn bè, người
thân để có thêm ý tưởng cho các phần thi, sách, ảnh và đồ lưu niệm mang
theo.
Năm nay, những món quà tôi sẽ mang đến Miss World là một quyển sách mang
tính giáo dục về đất nước Việt Nam để trưng bày tại Thư viện thế giới,
ba hòn đá/sỏi để làm Vườn đá thế giới, một bức tranh miền đất nào đó ở
Việt Nam, một tranh quốc hoa, 3 lá cờ Việt Nam để quảng báo hình ảnh đất
nước đến với bạn bè thế giới.
Lần này tôi chỉ có 48 ngày chuẩn bị mà thôi nên tôi sẽ phải dốc sức tập
luyện, gần như là cật lực luôn đó (cười). Một ngày tôi phải đạp xe, học
bơi, gặp nhà thiết kế, gặp ekip lên ý tưởng, học đàn piano... nói chung
là quay cuồng. Nhưng thực sự may mắn là tôi có sức khỏe để làm được điều
đó.
- My có tự tin cho cuộc thi năm nay không?
- Đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới, tôi không run bằng cuộc thi Hoa hậu
Hoàn vũ, bởi dù sao tôi cũng có kinh nghiệm thi đấu ở nước ngoài rồi
(cười).

[06.07.12] Hoàng My: 'Biết đâu tôi đoạt giải cao nhất'  1341191067-thoi-trang-hoang-my-1


- Hoàng My có nghĩ là đã có kinh nghiệm, cơ hội lọt top sẽ cao hơn không?
- Tôi cũng hy vọng như vậy. Cuộc thi Hoa hậu Thế giới có phần hiền lành
và ít đòi hỏi hơn Hoa hậu Hoàn vũ về hình thể, khả năng catwalk và
thường thiên về việc đánh giá sự thân thiện, khả năng hoạt động cộng
đồng nên tôi nghĩ mình sẽ may mắn hơn.
- My có đặt kỳ vọng cao vào các phần thi phụ không?
- Tôi đầu tư đồng đều cho các phần thi phụ. Hiện tại, tôi đang tập trung
vào tập luyện thể lực cho phần thi Miss World Top Fitness/ Sport. Tôi
cũng rất tâm huyết với Miss World Dance of the World.
Tôi đang chuẩn bị bộ trang phục dân tộc lấy ý tưởng từ truyền thuyết nỏ
thần. Tôi sẽ kể cho bạn bè thế giới nghe về những câu chuyện truyền
thuyết từ ngàn xưa của Việt Nam. Tôi nghĩ mọi người sẽ rất ấn tượng về
phần thi này, nếu mình nhảy hay, trang phục ấn tượng, tôi sẽ được chọn
để trình diễn trong đêm chung kết. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội để thể hiện
khả năng nhảy múa của mình.
- Hoàng My nhận định về mặt bằng chung thí sinh thi Hoa hậu Thế giới năm nay thế nào?
- Tôi cũng đã tìm hiểu kỹ về các đối thủ của mình rồi (cười). Phần lớn
các cuộc thi năm nay các thí sinh có lợi thế hình thể nhưng có vẻ gương
mặt chắc là do không ăn hình nên chưa thực sự cuốn hút lắm. Nên tôi cũng
thấy tự tin một phần.
Đang mải nói chuyện, My chợt nhớ đã đến giờ phải đạp xe, cô xin phép
được tiếp tục tập luyện. Cô gây ấn tượng với vẻ sôi nổi, tràn đầy tự tin
và nhiệt huyết. Tôi dặn Hoàng My, lúc nào đi thi về thì đừng quên trả
lời phỏng vấn tiếp, My cười hồn nhiên, bảo rằng sao lại mong My về nước,
nhỡ được giải cao nhất, cô được đi Anh thì sao. Khi đó, My sẽ được thực
hiện sứ mệnh Hoa hậu Thế giới, đi khắp thế giới chung tay giúp đỡ những
mảnh đời bất hạnh.

Nguồn: zingnews