Có lẽ anh ấy cần tiết chế hơn nữa nếu muốn trở thành một ngôi sao "hoàn hảo".

Đàm Vĩnh Hưng hát hay, Đàm Vĩnh Hưng giàu có nhất nhì làng giải trí, Đàm
Vĩnh Hưng quyền lực nhất showbiz - chả ai dám phủ nhận những việc rành
rành ấy, nên đôi khi mọi người cũng quen dần với những phát ngôn đầy
"gai góc" của người đàn ông đặc biệt này. Người ta nói anh tài năng, anh
giàu có, anh quyền lực nên anh nói gì cũng được chấp nhận. Tuy nhiên,
khi những phát ngôn vượt quá tầm kiểm soát, trở nên dày đặc và đôi khi
phi lý, thì "chiếc áo bào" của "Ông hoàng nhạc Việt" cũng đang dần trở
nên bớt "lấp lánh" hơn trong mắt nhiều người.


	[08.07.12] Mr.Đàm: "Ông hoàng" đã đến giới hạn phát ngôn! New 120708starhung1_e0917

Thời của những phát ngôn "kinh điển"

Mỗi ngôi sao khi phát ngôn đều nhận được 2 luồng phản ứng của dư luận:
đồng tình hoặc không đồng tình. Những phát ngôn của Đàm Vĩnh Hưng đa số
đều nhận được sự đồng tình vì anh luôn nói những điều đúng và hợp lý.
Nhưng lời nói đúng của anh không bao giờ "dễ nghe".

Năm 2007, trong một cuộc bầu chọn rộng rãi lấy chủ đề câu nói ấn tượng nhất showbiz, Mr. Đàm đã về nhất với đoạn phát biểu:
“Bây giờ, tôi đi hát với kẻ thù nhiều chứ, trong khi quyền sinh quyền
sát nằm trong tay tôi. Tôi muốn họ không được hát là họ không được hát.
Đi show nước ngoài, tôi muốn họ ở nhà là họ phải ở nhà, như ngày xưa họ
đã làm vậy với tôi. Nhưng tôi chưa làm thế với ai bao giờ”.
Đây là
giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp của Mr. Đàm, và câu phát biểu kia được coi
như một cách đáp lại những người đã từng quay lưng với anh khi Đàm Vĩnh
Hưng còn là một cái tên vô danh trong showbiz. Cả showbiz cũng "rần rần"
một khoảng thời gian dài, và nhờ câu nói này mà nhiều người bắt đầu
quen dần với nhận thức rằng: Đàm Vĩnh Hưng không dễ động vào!



	[08.07.12] Mr.Đàm: "Ông hoàng" đã đến giới hạn phát ngôn! New 120708starhung2_32774

Những phát biểu đình đám của Mr.Đàm cũng theo đó mà tăng lên. Phóng viên
nào cũng thích được phỏng vấn anh vì anh trả lời đanh thép, cá tính,
không bài phỏng vấn nào giống bài nào. Công chúng cũng hả hê vì lúc đó
chưa có nhiều người dám nói lên nhiều sự thật như Đàm, hoặc giả không ai
có đủ can đảm để nói. Người ta ngồi nghe anh nói mà như coi lại một
thước phim cuộc đời anh, đầy màu sắc và sinh động như thật, không che
giấu, không nể nang bất cứ điều gì. Có ngôi sao nào chỉ kể về 1 chi tiết
"sự sung sướng khi cãi nhau thắng" của mình mà tràn đầy tự hào như Mr.
Đàm không?

"Cái cảm giác cãi thắng này nó sung sướng lắm nghe! Tôi sợ nhất là bị
chửi mà cứng họng không cãi lại được, quê lắm! Thế nên khi tôi nâng cấp
cái nhà mới mua, tôi cũng phải tìm đủ mọi cách thuê bằng được cái nhà
bên cạnh, để được thoái mái đập phá ầm ầm bên trong mà không bị hàng xóm
chửi. Ra phi trường hay vào bệnh viện, mà đụng phải chuyện chướng tai
là tôi cũng sẵn sàng gào lên cho cả đám đông nghe thấy, tôi không ngán
đâu, tôi làm mấy lần rồi đó!"
- Đàm Vĩnh Hưng đã làm nhiều người "há hốc mồm" như thế.


	[08.07.12] Mr.Đàm: "Ông hoàng" đã đến giới hạn phát ngôn! New 120708stadam_afd6e
Những chi tiết nhỏ nhặt nhưng đầy chất "Đàm Vĩnh Hưng" này đã góp phần
không nhỏ để tạo nên một hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng "độc" và vị thế chắc
chắn như bây giờ. Anh được công chúng đặc biệt ưu ái khi luôn là người
nói thẳng, nói thật.

Thời gian của những câu nói "hàng hiệu"

Khi mọi người đã gần như thuộc lòng tiểu sử Đàm Vĩnh Hưng và những sóng
gió cuộc đời anh qua những lần chia sẻ, Đàm Vĩnh Hưng của giai đoạn "hậu
lên ngôi" lại có một cách gây chú ý khác: khoe hàng hiệu và những ước
mơ hoành tráng. Trong một bài trả lời phỏng vấn, anh dõng dạc tuyên bố
“Louis Vuitton ra cái gì, tôi có cái đó. Vì sao tôi lại thích đồ Louis?
Vì hãng này đắt và không bao giờ sale" - những sự thật "trần trụi" không
phải lúc nào nói ra cũng làm người ta vỗ tay đồng tình - và câu nói này
là một ví dụ. Ai thông minh đều biết Mr. Đàm đang muốn cho công chúng
thấy cuộc sống của anh cũng "chất" như con người anh, nhưng anh quên một
điều rằng mình đang là thần tượng hàng đầu của một quốc gia có số dân
trẻ thuộc hàng nhất nhì, fan của anh là những người chưa có khả năng tạo
ra thu nhập cao để tập theo thói quen mua sắm ấy. Vậy phát biểu trước
mặt công chúng câu nói đó, Đàm Vĩnh Hưng được gì?


	[08.07.12] Mr.Đàm: "Ông hoàng" đã đến giới hạn phát ngôn! New 120708starhung4_5fcd1

Không chỉ vậy, lâu lâu anh lại làm nhiều người "bật ngửa" khi tâm sự:
“Tôi muốn mình trở thành tấm gương cho tất cả thanh niên Việt Nam chưa
ngoan noi theo và sống theo những gì tôi đã làm. Tôi muốn sự nghiệp của
mình bằng cả Elvis Presley, Whitney Houston, Madonna… cộng lại". Không
biết fan của các huyền thoại âm nhạc thế giới trên nghĩ gì khi nghe ước
muốn vĩ đại này, nhưng có một điều mà chính người viết bài này cũng đang
thắc mắc: cộng lại bao nhiều lần sự nghiệp của Đàm Vĩnh Hưng mới bằng
một phần sự nghiệp của một trong những người ở trên? Có thể nếu so với
mặt bằng chung của showbiz Việt, Đàm Vĩnh Hưng đang ở một tầm cao khác.
Tuy nhiên, đâu cần phải phát ngôn ra những câu "vĩ đại" như thế thì
người ta mới gọi anh là "huyền thoại"? Với tất cả những gì anh làm,
không cần phải nói nhiều, lịch sử showbiz Việt cũng đã ghi nhận anh như
một "đại thụ" của làng nhạc rồi. Nói nhiều chỉ khiến anh... nói hớ.

"Người sinh con cho tôi đang bị ung thư" - Đây là giới hạn!

Buổi sáng hôm qua, nhiều người đã sửng sốt khi nghe Đàm Vĩnh Hưng trả
lời phỏng vấn cho một tờ báo. Khi được phóng viên hỏi về đứa con mà mình
từng tuyên bố là "đang trên đường về Việt Nam", anh đã thản nhiên chia
sẻ như sau: "Không có, người bạn gái của tôi, người ở bên Mỹ đã đồng ý
sinh con cho tôi lúc chuẩn bị về Việt Nam thì cô ấy phát hiện mình bị
ung thư máu. Cô ấy đã sụp đổ rất nhiều, thân thể tiều tụy, tóc tai rụng
hết... Cô ấy có chụp hình gửi về cho tôi xem. Cô ấy có nói với tôi rằng,
vì tôi, cô ấy không ngại làm điều gì hết, nhưng vì sợ đứa con của chúng
tôi sẽ bị di truyền căn bệnh từ mẹ nên rất xin lỗi tôi. Đó cũng là lý
do vì sao chuyện con cái của tôi gián đoạn hoài như vậy".


	[08.07.12] Mr.Đàm: "Ông hoàng" đã đến giới hạn phát ngôn! New 120708starhung5_2bc3f
Ngay lập tức, thông tin đó đã có mặt trên tít lớn của tất cả các báo.
Người ta không hiểu "dụng ý" của "ông hoàng" khi công bố điều này. Có
thể ai thắc mắc về đứa trẻ cũng đã có câu trả lời, nhưng liệu "người
sinh con cho Đàm Vĩnh Hưng" nghĩ sao khi nghe Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ
chuyện đời tư của mình trên báo? Trong câu trả lời, người ta biết lý do
vì sao anh chưa có con, biết về triệu chứng của người phụ nữ này, biết
tình cảm cô ấy dành cho Mr.Đàm, nhưng tuyệt nhiên không thấy một lời tỏ ý
lo lắng và chia buồn với cô ấy của anh.

Với kinh nghiệm chinh chiến showbiz hơn chục năm nay, Đàm Vĩnh Hưng hẳn
biết rõ thông tin nào không nên chia sẻ với báo chí chỉ với mục đích gây
sự chú ý. Liệu những câu nói này có thực sự giúp ích được gì cho tình
hình sức khỏe của "người sinh con cho Đàm Vĩnh Hưng" không?

Kết.

Trong một buổi ghi hình, Đàm Vĩnh Hưng có vui vẻ cười nói và tự thán
rằng "Sao tôi lại duyên thế này!" khi liên tục chọc cười khán giả bằng
những câu nói đúng là vô cùng duyên dáng, dễ thương. Đa số thời gian anh
xuất hiện trước công chúng cũng đều với hình ảnh rất văn minh như thế.
Nhưng phải chăng chính vì quá tự tin vào bản thân, mà Mr. Đàm đôi khi có
những phát ngôn ít nhiều làm ảnh hưởng tới chính hình ảnh của anh trong
mắt nhiều người? Nếu biết tiết chế chút ít trong từng "lời ăn tiếng
nói", có lẽ ''ngôi vương" của Đàm Vĩnh Hưng sẽ còn trở nên rực rỡ và lấp
lánh hơn.

Kenh14