Nam ca sĩ cho biết, anh chưa có cảm giác sợ hãi ai trong giới showbiz, mà chỉ có người khiến anh thấy ghê sợ.

- Sau 15 năm đi hát, anh đặt mình ở vị trí nào trong giới showbiz Việt?

- Tôi không đặt mình ở vị trí to tát nào cả. Tôi chỉ nghĩ, mình chăm chỉ
làm những gì tốt nhất cho mình trước. Sau đó, mang những sản phẩm đó
đến với công chúng để họ thưởng thức, rồi chờ đợi phản hồi từ họ. May
mắn, từ trước đến nay, đa số đều là phản hồi tốt.

Tôi chỉ là một phần của showbiz Việt. Tôi vẫn còn muốn được đóng góp
nhiều hơn nữa cho nền giải trí trong nước. Cuộc đời tôi gắn bó với sân
khấu hơi trễ so với nhiều người khác, nên tôi mong mình được đi lâu hơn
và xa hơn, để bù đắp phần mà mình thiếu hụt.

[17.06.12] Đàm Vĩnh Hưng chưa từng sợ ai 5_43_1342495463_26_1

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.


- Lúc nào cũng phải nghĩ "chiêu" để gây chú ý. Anh bị áp lực gì?

- Áp lực làm cho tôi sáng tạo hơn nữa. Đó đồng thời cũng là sự hãnh
diện, vì không phải ai trong giới showbiz cũng có được những áp lực như
tôi đang có. Tôi lao động cật lực, không chỉ cho bản thân mà còn để phát
triển công ty. Đã có nhiều cuộc hội thảo, mà ở đó người ta mang công ty
tôi ra để so sánh như một kiểu mẫu. Điều đó khiến tôi cảm thấy tự hào
về những gì mình đã làm.

Showbiz của chúng ta đang lâm vào tình trạng "cha chung không ai khóc".
Người có tâm với nghề còn lại quá ít so với những người chỉ lợi dụng
showbiz để mưu cầu lợi ích cá nhân. Cứ nhìn vào những chương trình có
hàng chục ca sĩ tên tuổi, nhưng bán chẳng được bao nhiêu tấm vé là đủ
hiểu. Không phải ai "chơi chiêu" cũng thành công.

- Thời điểm này, anh lại tiếp tục làm liveshow. Ngoài ý nghĩa kỷ niệm 15 năm ca hát, nó còn mang mục đích gì?

- Ở đời ai cũng có tham vọng và tôi cũng vậy thôi. Liveshow Số phận
không chỉ để chứng tỏ vị trí của tôi, mà còn là sự khẳng định về đẳng
cấp tổ chức một show diễn của Đàm Vĩnh Hưng. Khán giả đến với chương
trình của tôi sẽ được phục vụ đến tận "chân tơ kẽ tóc". Bây giờ, tôi
không chỉ là ca sĩ, mà còn là một nhà tổ chức sự kiện. Vì vậy, tôi sẽ cố
gắng để mang đến những gì tuyệt vời nhất cho khách hàng của mình.

- Ở hai vị trí, là ca sĩ và nhà tổ chức, cảm giác của anh có gì khác?

- Khi đứng ở hai vị trí, tôi thấy khác nhau nhiều lắm. Lúc ở trên sân
khấu để trình diễn, tôi thoải mái nhất. Tôi tin vào khả năng kiểm soát
mọi thứ xung quanh của mình. Ở vai trò nhà tổ chức, trách nhiệm nặng nề
hơn. Tôi phải làm sao để khách hàng không có bất cứ lời than phiền nào.

Nhưng, dù ở vai trò nào, tôi cũng muốn mình được tôn trọng, quý mến. Mọi
sự cạnh tranh không lành mạnh đều làm tổn thương cả hai phía. Vậy nên,
lúc nào tôi cũng giữ quan điểm showbiz như một nồi cơm lớn. Cứ để người
này xới xong rồi sẽ đến người khác xới. Còn tất cả đều cho đũa vào, mạnh
ai nấy xới thì nồi cơm ấy chắc chắn sẽ không còn ngon lành gì nữa.

15 năm theo nghề, tôi từng kính trọng, nể nang một vài người, nhưng thú
thực là tôi chưa có cảm giác sợ ai một cách đúng nghĩa. Có chăng là
người tôi cảm thấy ghê sợ, nên phải tránh xa.

- Với kinh phí đầu tư lên đến 6 tỷ đồng, anh kỳ vọng điều gì?

- Tôi đã cân đối được mọi thứ, từ tài trợ cho đến giá vé. Vì vậy, sẽ
không có chuyện lỗ ở đây. Tôi đã đặt cược với bản thân là sẽ thắng. Còn
thắng đến mức nào thì phải đợi đến sau liveshow tôi mới có con số chính
thức được. Tôi tin lần này mình sẽ tạo ra được rất nhiều kỷ lục trong
một show diễn.

Trong liveshow, điều khó khăn nhất với tôi không phải là chuyện kinh
phí, mà là chuyện thuộc lời bài hát, nhất là những ca khúc mới. Thời
điểm này, mỗi ca khúc đều được tôi in ra thành 5-6 bản, rải đều từ phòng
ngủ cho đến bàn làm việc, xe hơi, phòng thu... để có thể học thuộc lời ở
bất cứ đâu. Thỉnh thoảng, tôi cũng hát sai lời. Thế nhưng, những lần
sau cứ hát đến chỗ đó, tôi lập tức nhớ để không mắc lại sai lầm.
[17.06.12] Đàm Vĩnh Hưng chưa từng sợ ai 5_43_1342495463_5_3

Đàm Vĩnh Hưng cùng cộng sự đang tất bật ở địa điểm chuẩn bị các đạo cụ cho liveshow sắp diễn ra.


- Diễn ở Sài Gòn trước sau đó mới mang show ra Hà Nội, khán giả ở đâu làm cho anh phải hồi hộp nhiều hơn?

- Sài Gòn là nơi tôi khởi nghiệp, nên vẫn thấy lo hơn. Đó là chưa kể,
chương trình ở Sài Gòn diễn ra trước, nên có thể sẽ gặp một số trục
trặc. Còn khi mang show ra đến Hà Nội thì đã được "chạy" hai đêm rồi,
nên tôi nghĩ không phải lo lắng nhiều. Theo kế hoạch ban đầu, liveshow
chỉ diễn ra một đêm ở Hà Nội. Nhưng, với tình hình bán vé đang rất tốt
như lúc này, có thể tôi sẽ làm thêm một đêm nữa ở Hà Nội.

Nguồn : vnexpress.net