Dù có sự trở lại của hàng loạt ngôi sao đã tham dự EURO
2012 sau kỳ nghỉ nhưng tân vương của Premier League vẫn gây thất vọng
khi thất bại với tỷ số 1-2 trước đội bóng đang chơi ở League One (tương
đương giải hạng Hai của Anh) Oldham.











Man City thua đội hạng Hai Nasri
Nasri (trái) trong trận đấu với Oldham - Ảnh Getty

Nhưng cũng phải nói rằng phần lớn đội
hình của Man City hiện đang có mặt trong chuyến du đấu châu Á nên thành
phần nhà ĐKVĐ Premier League tham dự trận đấu với Oldham là các ngôi
sao dự EURO 2012 mới trở lại sau kỳ nghỉ cùng hàng loạt tài năng trẻ của
Học viện bóng đá. Đó là Joe Hart, Joleon Lescott, James Milner của ĐT
Anh và bộ đôi Gael Clichy, Samir Nasri của Pháp. Trong khi đó, tiền vệ
của Hà Lan Nigel de Jong đeo băng thủ quân. Phần còn lại là các tài năng
trẻ của Man City cùng tiền đạo đang bị thất sủng Roque Santa Cruz.

Người dẫn dắt Man City trong trận đấu này không phải Roberto Mancini như thường lệ mà là HLV đội dự bị Attilio Lombardo.

Với một đội hình đầy xáo trộn như
vậy, Man City đã bị thủng lưới ngay ở phút thứ 4 khi Clichy chuyền hỏng,
tạo điều kiện để Simpson dứt điểm tung lưới Hart. Sau đó, Mario Jelavic
– tuyển thủ U19 Croatia đang thử việc ở Man City – đã có hai cơ hội để
gỡ hòa nhưng cầu thủ này đều không thành công. Thủ thành Cisak của
Oldham đã có một hiệp 1 xuất sắc nhưng đến phút 53, cầu thủ người
Australia này đã không thể làm gì trước pha đi bóng và dứt điểm của
Santa Cruz.

Trong thời gian còn lại của trận đấu,
Man City có hai cơ hội để biến thành bàn thắng nhưng hai pha dứt điểm
của Albert Rusnak đều không thắng được Cisak. Và hệ quả là Man City đã
phải nhận bàn thua vào những phút cuối khi Grounds dứt điểm thành công,
ấn định chiến thắng 2-1 cho Oldham.

V.M






Nguồn: thethaovanhoa.vn