“Đồng Tước Đài” công bố poster đầu tiên,
Châu Nhuận Phát bị bao vây bởi “Tình, sắc, quyền, mưu”



“Đồng Tước Đài” công bố poster đầu tiên, Châu Nhuận Phát bị bao vây bởi “Tình, sắc, quyền, mưu” 11385343fbf2b21136d40fd9ca8065380dd78eab

“Đồng Tước Đài” công bố poster đầu tiên, Châu Nhuận Phát bị bao vây bởi “Tình, sắc, quyền, mưu” 574e9258d109b3de7b4c6effccbf6c81810a4cb2

“Đồng Tước Đài” công bố poster đầu tiên, Châu Nhuận Phát bị bao vây bởi “Tình, sắc, quyền, mưu” B7003af33a87e950ab2506fb10385343fbf2b473

“Đồng Tước Đài” công bố poster đầu tiên, Châu Nhuận Phát bị bao vây bởi “Tình, sắc, quyền, mưu” C8177f3e6709c93d8e89fb609f3df8dcd100542a

“Đồng Tước Đài” công bố poster đầu tiên, Châu Nhuận Phát bị bao vây bởi “Tình, sắc, quyền, mưu” 78310a55b319ebc48b30830e8226cffc1f1716d8-1



Phim điện ảnh cổ trang “Đồng Tước Đài” vừa cho ra mắt poster đầu tiên
những ngày gần đây. Tấm poster chỉnh thể mang sắc thái u ám và rực lửa,
hai sắc thái đối lập mạnh mẽ, ám chỉ bề ngoài hoa lệ nhưng đằng sau là
đầy rẫy những âm mưu, sát khí cùng quyền lực. Concept của poster là hình
ảnh thanh kiếm chưa khô máu, phản chiếu hình ảnh Châu Nhuận Phát khuôn
mặt đầy uy nghi, nêu bật tình cảnh của Tào Tháo với bốn bề là địch, mọi
người đều muốn diệt Tào, hung khí này nằm trên nền tối cho thấy trước
việc Tào Tháo đã cố thủ vững chắc ở Đồng Tước Đài, nhưng lại trở thành
mục tiêu công kích của mọi người, tình cảnh cùng âm mưu, tranh giành
cùng chiến đấu diễn ra hết sức căng thẳng. Phim đã định ngày công chiếu
vào dịp Quốc Khánh Trung Quốc 1/10.

“Đồng Tước Đài” do Châu Nhuận Phát, Lưu Diệc Phi, Tamaki, Tô Hữu Bằng, Y
Năng Tịnh, Khưu Tâm Chí, Diêu Lỗ, Nghê Đại Hồng tạo nên một đội ngũ
hoành tráng. Nhà quay phim từng cộng tác với Trương Nghệ Mưu Triệu Tiểu
Định, đệ nhất hòa âm của Trung Quốc Đào Kinh, chủ nhân giải tạo hình
xuất sắc nhất Kim Tượng lần thứ 10 Trọng Văn, nhạc sĩ phối khí người
Nhật Meilin Mao, giám chế mỹ thuật Điền Dương Bình họp thành đội ngũ
vàng trong hậu trường, giúp giai đoạn hậu kỳ của “Đồng Tước Đài” đạt
hiệu quả tốt nhất, khiến cho câu chuyện về quyền mưu, gút mắt tình yêu
gia tăng hiệu quả.

Châu Nhuận Phát dẫn đầu đội ngũ ngôi sao của Đồng Tước Đài, đâu đâu cũng là địch.

Không nghi ngờ gì khi Châu Nhuận Phát dẫn đầu đội ngũ ngôi sao thực lực
của Đồng Tước Đài, bộ phim trên cơ bản vẫn tôn trọng lịch sử, tuy mỗi
người và vật đều có điểm mới mẻ độc đáo, được giải thích rõ qua tính
cách đặc biệt của từng nhân vật, mà những nhân vật này đều dùng những
thủ đoạn khác nhau để đạt được cùng một mục đích: giết chết Tào Tháo.
Tình tiết trong phim cũng được triển khai theo cách này, nhiều thế lực
tranh “diệt Tào”, tạo nên bạo loạn Tam Quốc, vua và dân “Tình, sắc,
quyền, mưu”, lưỡi dao sắc bén còn đọng máu, sát khí nổi lên từ bốn phía,
chiến tranh trùng điệp. Cho nên mỗi diễn viên trong phim đảm nhận một
trách nhiệm khác nhau, người dùng tình, kẻ dùng sắc, người lại lộng
quyền, kẻ lại âm mưu, đều là một chữ “Giết”, mục tiêu đều là Tào Tháo.

“Tình – Sát”: Lưu Diệc Phi diễn vai Linh Thư, cùng Mục
Thuận (Tamaki) sắm vai đôi thanh mai trúc mã, nhưng lại sinh ra không
gặp thời. Hai người họ cũng chỉ vì “diệt Tào” mà vận mệnh lần lượt bị
thay đổi, nhưng lại có quan hệ gút mắc với Châu Nhuận Phát, “Yêu” đến
sống chết. Lưu Diệc Phi và Tamaki đều là những tử sỹ, sinh ra để “diệt
Tào”, nhưng trong lúc này, cùng với Châu Nhuận Phát, 3 người đều phát
sinh tình cảm phức tạp, tranh đấu nội tâm kịch liệt, kiếm chỉ vào họng,
tình thân, tình yêu, tình yêu nước, tình thâm chí mạng.

“Sắc – Sát”: Tô Hữu Bằng sắm vai Hán Hiến Đế, Y Năng
Tịnh là hoàng hậu, Khưu Tâm Chí lại là con của Tào Tháo – Tào Phi – ai
có thể nghĩ được ba người đó liệu có gút mắc như thế nào. “Độc nhất là
lòng dạ đàn bà”, Tào Phi Khưu Tâm Chí mơ ước sắc đẹp của hoàng hậu, xinh
đẹp hơn người nhưng lại tức giận bởi vua tôi chỉ là kẻ bất tài, hoàng
hậu Y Năng Tịnh sẽ phản ứng như thế nào? Phụ thân Phục Hoàn của hoàng
hậu tuy là trọng thần nhưng lại không có quyền lực, chỉ có thể nấp sâu
bóng của Tào Tháo, thậm chí khó giữ tính mạng, thân là con gái, Y Năng
Tịnh đem chính sắc đẹp của mình ra làm vũ khí, biến son phấn thành lưỡi
dao sắc bén, vậy liệu cơn “bão táp má hồng” sẽ diễn ra như thế nào?

“Quyền – Sát”: Tô Hữu Bằng sắm vai Hán Hiến Đế, tuy là
vua, nhưng lại như con rối, mỗi ngày lấy ca hát làm trò tiêu khiển,
không hề có thực quyền, đối mặt với Tào Tháo một thời kiêu hùng chỉ như
chư hầu, thân là hoàng đế trong lòng nhất định phải rất uất hận. Nhưng
hắn vốn đơn giản, chỉ là một ông hoàng thích ca kịch, tuy trong lòng vẫn
muốn liều chết giành lại quyền lực thật sự vào tay mình, đây quả là
tính thế tiến thoái lưỡng nan.

“Mưu – Sát”: Nghê Đại Hồng cùng Diêu Lỗ sắm vai trọng
thần Phục Hoàn cùng Cát thái y thân cận bên cạnh Tào Tháo. Hai người
mang đầy mưu tính, cùng Châu Nhuận Phát đấu mưu thì quả là “sóng lớn dữ
dội”. Tranh đấu cung đình, mưu lược tối cao, Phục Hoàn cùng Cát thái y
đều chuẩn bị cho mình những vũ khí lợi hại, nhất là cùng chống lại sức
mạnh của Tào Tháo. Phục Hoàn diệt Tào, bảo vệ thiên hạ nhà Hán cùng con
gái của mình là hoàng hậu. Cát thái y thì vốn là người thân tín duy nhất
bên cạnh Tào Tháo. Ở Đồng Tước Đài, mỗi người đều có âm mưu của mình,
sống hay chết đều một ý niệm. Tứ linh hội tụ, ai là đồng minh, ai là kẻ
địch, chưa tới lúc giương cung rút kiếm, không thể biết kết quả thế nào.

Tào Tháo “phản công”, chân kiêu hùng trong loạn thế Tam Quốc.

Hình tượng Tào Tháo trong “Tam Quốc” từ trước đến nay luôn không rõ
ràng, tính cách của hắn rất phức tạp, tập hợp công và tội, nhận nhiều
khen chê, đủ loại đánh giá dành cho hắn, đặc biệt sự “gian hùng” là lời
nhận xét phổ biến, thống trị thời phong kiến, tàn nhẫn, xảo trá, cực
đoan ích kỉ, thay đổi không ngừng, bội bạc xấu xa, nhưng cũng không thề
hoàn toàn mạt sát Tào Tháo bởi ông cũng là người văn tư võ lược cùng trí
tuệ hơn người. Mưu sĩ Tuân Úc trong “Tư trì thông giám” và Quách gia
cũng có nhận xét dành cho Tào Tháo, nói Tào có 10 điều là “Tài giỏi,
nghĩa khí, lãnh đạo, tính toán, mưu lược, đạo đức, nhân ái, anh minh,
văn thao, võ lược”.

“Đồng Tước Đài” sẽ thể hiện Tào Tháo thời Tam Quốc dưới góc nhìn hoàn
toàn mới, trên chiến trường thì vẫn “xuất thần” như trước nhưng kiêu
dũng thiện chiến thì khác những Tào Tháo trước đây, Châu Nhuận Phát lần
này đã mô tả được Tào Tháo đạo mạo hơn nhưng giàu nhân tính, một thân
sát khí tứ phía trên chiến trường “Tình, sắc, quyền, mưu”, vẫn thể hiện
được khí phách đế vương, hào kiệt phong nhã. Đạo diễn Triệu Lâm Sơn từng
khen Phát ca: “Diễn hết bộ này, Châu Nhuận Phát không còn nữa mà chỉ có
Tào Tháo trên đời thôi”.

“Đồng Tước Đài” do tập đoàn Trường Ảnh, công ty điện ảnh Cộng Hòa Trí
Lực, tập đoàn Quang Tuyến, đài truyền hình Quảng Đông, công ty điện ảnh
Hoa Hạ đồng sản xuất, vốn đầu tư 130 triệu, sẽ công chiếu chính thức vào
ngày Quốc Khánh Trung Quốc 1/10.

Source: http://news.mtime.com/pix/2012/08/08/267110.html
Vtrans: binidiamond26@kites.vn
[Kites.vn] Tin tức được thực hiện bởi thành viên Kites, vui lòng ghi credit khi copy lên blog và các web khác. Cảm ơn!