Nhà vô địch Olympic ghé thăm Cobham


Nhà vô địch Olympic ghé thăm Cobham  Olympic-gold CFCVN -
Tại kì Olympic đang được tổ chức tại London, vận động viên
bơi lội Chad Le Clos của Nam Phi đã làm nên một bất ngờ lớn khi vượt mặt
kình ngư số một thế giới hiện nay là Michael Phelps để giành tấm huy
chương vàng cao quý. Được biết, ngoài sở trường ở làn đua xanh, bóng đá
cũng là một môn thể thao mà Le Clos rất yêu thích. Thế nên, nhân chuyến
hành trình tới London lần này, anh đã không quên ghé thăm Cobham - đại
bản doanh của CLB Chelsea mà anh dành trọn tình cảm.
Nhà
vô địch Olympic ở cự li 200 mét bướm nam đã tham quan cơ sở vật chất và
phát biểu tại sảnh cùng thủ môn Petr Cech. Sau đó, anh ghé thăm hồ bơi
của khu tập huấn và có một màn so tài với bốn cầu thủ thuộc đội trẻ
Chelsea gồm Adam Phillip, Todd Kane, Sam Walker và Lucas Piazon.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HyrkdrNqKFo
Mới chỉ bước qua tuổi 20, một tương lai sáng lạn phía trước đang mở
ra trước mắt Le Clos. Trả lời phỏng vấn kênh ChelseaTV, anh cho biết:
Nhà vô địch Olympic ghé thăm Cobham  134449496319181_574_574
"Tôi
nghĩ rằng nếu như cha tôi biết tôi đang ở đây, ông ấy hẳn sẽ phải rất
ganh tỵ." Chad nói về cha mình, ông Bert vốn cũng là một người hâm mộ
Chelsea cuồng nhiệt. "Trong suốt cuộc đời này, cha là CĐV nhiệt thành
nhất của tôi và sẽ luôn luôn như thế. Ngay cả khi tôi chơi bóng đá từ
năm chín hay mười tuổi.

"Khi giành được tấm huy chương vàng, tôi
ôm nó ngủ trong ba ngày liên tiếp và chỉ tháo nó ra khi thi đấu. Khó có
từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của tôi vào lúc đó. Tôi bước
vào cuộc đua mà không hề nghĩ rằng mình có thể chiến thắng người hùng mà
tôi hằng ngưỡng mộ và dành nhiều tình cảm Michael Phelps. Đó gần như là
điều bất khả thi."
Nhà vô địch Olympic ghé thăm Cobham  1344494973148215_574_574
Le
Clos hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ được đón CLB Chelsea đến với
quê hương mình, Nam Phi - nơi đang có rất nhiều CĐV cuồng nhiệt đang
từng ngày trông chờ đội bóng thần tượng ghé thăm.

"Có rất nhiều
CĐV Chelsea tại nơi tôi sinh sống, đặc biệt là sau khi Chelsea đoạt danh
hiệu Champions League. Thứ Bảy hàng tuần, chúng tôi đều tụ tập tại quán
bar, các CLB và dần trở thành một bữa tiệc thực sự khi trận đấu khai
cuộc."