Hazard: Thẻ đỏ đã "giết chết" trận Community Shield


Hazard: Thẻ đỏ đã "giết chết" trận Community Shield  Hazard CFCVN -
Eden Hazard đã có màn trình diễn chính thức đầu tiên tại
sân chơi nước Anh và những ấn tượng mà anh để lại là tương đối rõ nét,
sâu sắc. Tuy nhiên, tuyển thủ Bỉ cũng cảm thấy hơi thất vọng vì Chelsea
đã không thể giành chiến thắng trước Manchester City tại Community
Shield.
Mặc
dù Chelsea đã sớm vươn lên dẫn trước 1-0 nhưng chính chiếc thẻ đỏ đáng
tiếc của Branislav Ivanovic đã khiến cho thế trận đảo chiều trong hiệp
hai. Hazard cho rằng đây chính là bước ngoặt của trận đấu.

"Chiếc thẻ đỏ đó đã giết chết trận đấu." Số 17 phát biểu trên tờ L'Equipe.

"Manchester
City đã chơi rất tốt nhưng chúng tôi đã sớm đẩy cao tốc độ trận đấu.
Tuy nhiên, khi chỉ còn 10 người trên sân, chúng tôi đã gặp phải rất
nhiều khó khăn.

"Tôi đã cố gắng thể hiện phong độ thường ngày của
mình, nhưng khi chơi thiếu người tôi buộc phải lùi xuống và tham gia
nhiều hơn vào công tác phòng ngự. Ngoại trừ kết quả của trận đấu, tôi
cảm thấy rất hài lòng với màn trình diễn vừa qua. Chúng tôi vẫn còn phải
khắc phục một số chi tiết trong những đợt tấn công. Nhưng tôi tin rằng
mình sẽ sớm thích nghi với môi trường mới này.

"Việc được chơi
trong vai trò nhạc trưởng hay không đối với tôi không quan trọng bằng
việc được ra sân thường xuyên. Tôi luôn sẵn sàng đảm nhiệm một vị trí
nơi hành lang cánh trái bất cứ lúc nào.

"Trong đội hình Chelsea lúc này có rất nhiều cầu thủ giỏi do đó đòi hỏi mọi người phải nỗ lực để cạnh tranh vị trí.

"Tôi
đã được chứng kiến những gì mà mình trông đợi ở Anh. Những sân vận động
rộng lớn, những thảm cỏ xanh mướt và một bầu không khí cuồng nhiệt trên
các khán đài."
https://www.youtube.com/watch?v=jSOfh3iUKwg&feature=player_embedded