Van Persie ra đi, sức công phá của Arsenal bị cho là sẽ
giảm rất nhiều. Tuy nhiên, các fan của Pháo thủ không phải quá lo lắng
bởi họ đã có họng súng mới mang tên Lukas Podolski.










HLV
Arsene Wenger đã chuẩn bị sẵn phương án bán Van Persie từ rất lâu rồi.
Ông thậm chí đã tiếp cận tiền đạo Lukas Podolski từ Cologne ở kỳ chuyển
nhượng mùa Đông vừa qua. Và đến tháng 4/2012, khi mùa bóng 2011/12 còn
chưa kết thúc, "hoàng tử" Poldi đã là người của Arsenal.

Năm nay 27 tuổi, Podolski đã có được cho mình một bản thành tích lẫy
lừng cả trong màu áo Cologne, Bayern Munich và ĐT Đức. Chân sút gốc Ba
Lan này đã vô địch hạng 2 Bundesliga cùng Cologne và là Vua phá lưới năm
2005, vô địch Bundesliga cùng Bayern, là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tại
World Cup 2006...


Arsenal thời "hậu Van Persie": Sẵn sàng với "họng súng" Podolski Podolski1

Mặc dù sở trường là tiền đạo cánh trái, nhưng khả năng săn bàn của
Podolski cũng rất ấn tượng khi anh đã ghi tổng cộng 79 bàn thắng
trong179 trận cho Cologne, ghi 15 bàn sau 71 trận cho Bayern và cùng với
đó 44 bàn sau 101 trận cho ĐTQG Đức. Với bản thành tích đáng nể ấy,
chẳng có gì ngạc nhiên khi anh được xem sẽ là nhân tố chính trên hàng
công của Arsenal mùa giải này.

Tới với Pháo thủ, Podolski chắc chắn sẽ vẫn được giữ vai trò sở trường
của mình bên hành lang trái. Tuy nhiên khi cần, HLV Arsene Wenger có thể
sẽ kéo anh vào trung lộ đá phía sau Olivier Giroud nhường cánh trái cho
Gervinho. Với kinh nghiệm và bản lĩnh cùng lối chơi khá thực dụng,
Podolski sẽ không khó để khẳng định được vai trò và năng lực của mình.

Đã đến lúc Arsenal nên quên Robin van Persie đi và đặt niềm tin cùng sự kỳ vọng vào Podolski.





Nguồn: bongdaplus.vn