Hazard không ngại lối đá "chặt chém" ở Premier League


Hazard không ngại lối đá "chặt chém" ở Premier League  Edenhazard-PL CFCVN -
Tiền vệ ngôi sao Eden Hazard vừa lên tiếng khẳng định rằng
anh không hề e ngại việc mình sẽ là mục tiêu chặt chém của những "tiều
phu" chuyên nghiệp tại Premier League. Sau những phát ngôn này của tuyển
thủ Bỉ, rõ ràng người cảm thấy yên tâm nhất chính là HLV trưởng Roberto
Di Matteo.
Hazard
đã có màn ra mắt tại đấu trường Premier League theo một cách không thể
ấn tượng hơn. Anh là người kiến tạo cho Branislav Ivanovic ghi bàn thắng
mở tỷ số và cũng chính anh là người kiếm về quả phạt 11m cho Chelsea.
Chung cuộc, The Blues giành chiến thắng khá nhẹ nhàng trước Wigan với tỷ
số 2-0. Chính màn thể hiện không thể chê vào đâu được này đã giúp cựu
tiền vệ của Lille đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Tuy
nhiên, những số liệu thống kê chỉ ra rằng Hazard là mục tiêu phạm lỗi
của các cầu thủ bên phía Wigan khi anh bị truy cản trái phép tới năm
lần. Rõ ràng với vai trò vô cùng quan trọng của cậu học trò mới, HLV Di
Matteo có quyền lo lắng cho đôi chân của Hazard đặc biệt là khi ông
chứng kiến pha vào bóng hơi mang tính triệt hạ của trung vệ Gary
Caldwell. Rất may là chấn thương đã không xảy đến với tuyển thủ Bỉ. Sau
đó, vị chiến lược gia người Ý đã không dám mạo hiểm giữ Hazard ở lại
trên sân để tiếp tục làm đau tim ông.
Hazard không ngại lối đá "chặt chém" ở Premier League  Article-2191001-149C806F000005DC-307_468x362
Tuy
nhiên vấn đề đặt ra là chẳng lẽ, Chelsea cứ phải giữ gìn đôi chân của
Hazard như "nâng trứng, hứng hoa" mãi. Trong khi người thầy Di Matteo
còn loay hoay tìm giải pháp thì đích thân Eden đã lên tiếng trấn an tinh
thần của cựu HLV West Brom rằng anh không hề lo sợ về lối chơi chém
đinh chặt sắt vốn rất nổi danh tại Premier League bởi tại Ligue 1 và
Siêu Cup nước Anh vừa qua anh thậm chí còn phải đối mặt với những cú tắc
còn nguy hiểm hơn ở trận đấu trên sân DW.

"Tôi đã được "nếm thử" những cú tắc nguy hiểm tại Community Shield vừa qua." Chân chuyền 21 tuổi phát biểu trên tờ Daily Mail.

"Tôi
bị phạm lỗi nhiều hơn trong hiệp một của cuộc đối đầu với Wigan nhưng
thực chất tôi cũng đã quen với điều đó từ hồi còn thi đấu tại Pháp.

"Tôi không hề biết rằng mình là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất trận bởi tôi không để ý đếm chúng.

"Điều
quan trọng là khi bắt đầu trận đấu, mọi người có thể thấy phong cách
chơi bóng của tôi và tôi không dính phải chấn thương. Thế là đủ."

Mặc
dù in dấu giày trong cả hai bàn thắng của Chelsea vào Chủ Nhật, nhưng
Hazard từ chối nhận công trạng về mình mà dành nó lại cho cả tập thể "lữ
đoàn xanh".

"Tôi vẫn có thể làm được nhiều điều hơn thế." Số 17 nhấn mạnh.

"Tôi
mất rất nhiều bóng trong hiệp hai nhưng nhìn chung có lẽ tôi cũng đã
chơi đạt yêu cầu. HLV đòi hỏi ở tôi sự quyết đoán và tôi đã mang về một
quả penalty và một pha kiến tạo thành bàn."

Hazard cảm thấy rằng
mình vẫn còn phải luyện tập nhiều hơn nữa để có thể thích nghi hoàn toàn
với lối chơi của Chelsea và đặc biệt là phối hợp nhuần nhuyễn hơn nữa
với bộ đôi tuyển thủ Tây Ban Nha Fernando Torres và Juan Mata.
Hazard không ngại lối đá "chặt chém" ở Premier League  Article-2191001-149C59CD000005DC-376_468x286
"Tôi
bắt đầu trận đấu với vai trò số mười rồi sau đó hoán đổi với Mata.
Chúng tôi luân phiên thay đổi nhiệm vụ cho nhau suốt trận đấu chứ không
chỉ chơi mỗi người một vị trí. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã phối hợp với
nhau tương đối tốt."

Ở phút thứ 64, Hazard đã được rút ra khỏi
sân để nhường chỗ cho một tân binh khác của Chelsea mùa này, Oscar. Nhận
xét về đồng đội cùng trang lứa, tiền vệ sinh năm 1991 không tiếc lời
ngợi ca những màn trình diễn đầy ấn tượng của Oscar trong phần còn lại
của trận đấu.

"Oscar không có quá nhiều thời gian để tập luyện
chung với chúng tôi. Đã thế khi cậu ấy đến đây, chúng tôi chỉ còn một
buổi tập nhưng chúng tôi đã cố gắng truyền đạt từng chút một những gì có
thể cho cậu ấy.

"Chúng tôi hiện có rất nhiều sự lựa chọn khác
nhau. Trong trận đấu vừa rồi, Ryan Bertrand được bố trí lên đá cánh trái
trong khi Daniel Sturridge cũng có thể cáng đáng nhiệm vụ ở hành lang
phải. Do đó, HLV sẽ không phải quá băn khoăn trong việc lựa chọn đội
hình.

"Ông ấy chỉ cần đưa ra sân những cầu thủ tốt nhất mà mình
có bởi chúng tôi ai cũng cố gắng chuẩn bị một cách tốt nhất. Về mặt thể
lực, có thể nói là hoàn hảo."