Hồ Ca thích các cô gái đơn giản và tự mình theo đuổi [Part 2] 32da95637608de4fb4a319f91b6490a5_48363235.25

Hồ Ca thích các cô gái đơn giản và tự mình theo đuổi [Part 2] 7cfd7614b9345a2bd64b9423571fa21c_48363237.26



VOGUE: Nếu như tính từ Tiên kiếm kì hiệp truyện thì đến nay anh
đã vào nghề được 8 năm. Anh từng viết trên weibo: Xa cách đã 8 năm,
ngoại hình không trở lại được, sự thay đổi cầu chẳng tới… Sau 8 năm, sự
trưởng thành lớn nhất của anh là gì?


Hồ Ca: Tôi đã có hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không. 8 năm trước tôi là
một người tới từ thế giới đồng thoại, lúc đó tôi nhìn nhận sự vật không
đen thì trắng. Sau 8 năm, trải qua biết bao kinh nghiệm, bây giờ tôi đã
có thể nhìn nhận rõ ràng. Tuy có nhìn rõ nhưng sẽ không thể hiện ra.

VOGUE: Là giả vờ hồ đồ sao?

Hồ Ca: Cũng không phải, là có thể lượng thứ cho người khác so với tôi trước đây.

VOGUE: Cái đó nói thế nào?

Hồ Ca: Người đã từng đi qua ranh giới sống chết, nhìn nhận sinh tử sẽ
thực tế hơn một chút. Giống như sinh mệnh khi ở lúc lâm nguy nhất, điều
tôi nghĩ tới đầu tiên là phải tiếp tục sống. Mỗi người sống trên đời,
điều đầu tiên phải cân nhắc cũng chính là sự sinh tồn. Vì vậy cho dù tôi
có nhìn không quen thứ gì, có người nào đó vì mục đích mà không từ thủ
đoạn, tôi cũng có thể thông cảm, hiểu cho họ.

VOGUE: Anh tự nhận thấy tình cảm mà đặt trên mua bán thì thế nào?

Hồ Ca: Sao tôi biết được, cái này phải hỏi người khác chứ. Nếu như nói
là hành vi của ai đó, tôi thấy cũng được thôi. Có thể là vì chính người
đó thiếu mất chút cá tính, he he


Hồ Ca thích các cô gái đơn giản và tự mình theo đuổi [Part 2] E699f88a7db685ed1e454763b9196668_48363226.18



VOGUE: Nhiều năm nay anh vẫn một mình khiến người ta có chút nghi ngờ. Anh dùng “thuật ẩn thân” sao?

Hồ Ca: Tôi thật sự là vẫn độc thân. Không phải là không muốn tìm ai đó
mà là có đủ loại nguyên nhân. Nguyên nhân khách quan là vòng tròn ngành
giải trí quá nhỏ, bình thường những người tiếp xúc trong công việc, đời
thường đều là người trong ngành. Phạm vi lựa chọn không đủ lớn, hơn nữa
phần lớn đều là hoa đã có chủ rồi. Nhân tố chủ quan thì lại càng nhiều
nữa. Bây giờ tôi có rất nhiều băn khoăn, tôi sẽ nghĩ liệu cô ấy có thực
sự thích tôi không? Thế cô ấy thích tôi ở điểm gì?

VOGUE: Anh thích kiểu con gái như thế nào?

Hồ Ca: Đơn giản một chút, nhưng để mà đơn giản cũng rất là khó tìm. Tôi
thích tự mình theo đuổi, không thích kiểu sắp đặt sẵn. Tôi cảm thấy tự
theo đuổi thì mới thật sự đáng tin.

VOGUE: Liệu có khả năng đối tượng anh theo đuổi là nữ diễn viên không?

Hồ Ca: Có chứ! Nhưng tôi rất theo chủ nghĩa đàn ông đấy, nếu như ở bên
nhau, tôi sẽ cho ấy chút ám hiệu: “Chúng ta có thể chuyển đổi vai trò”
gì gì đó (cười gian)

VOGUE: Người như thế nào sẽ lập tức khiến anh tò mò?

Hồ Ca: Tôi rất nông cạn, vì tôi vẫn hay để ý vẻ bề ngoài (cười)


Hồ Ca thích các cô gái đơn giản và tự mình theo đuổi [Part 2] 0394e2d829bf376589bfc680aae95bbd_48363216.11



VOGUE: Trong suy nghĩ của anh, anh ghét nhất là nổi tiếng đem lại cho mình cái gì? Cho anh phàn nàn một chút đấy!

Hồ Ca: Khi nổi tiếng rồi thì luôn phải chú ý hình tượng của mình, một
phút cũng không thể thoải mái. Đặc biệt là trong công việc.

VOGUE: Trong số các bạn bè của anh thì cùng giới nhiều hay khác giới nhiều?

Hồ Ca: (giả vờ vô tội cười nói) Tôi không muốn đâu… sự thực là khác giới nhiều.


Hồ Ca thích các cô gái đơn giản và tự mình theo đuổi [Part 2] 83cdac2cc2d25aa44bcf4c050ada64cd_48398746.w020120822365247297003



VOGUE: Khi không phải làm việc, anh thích đến những đâu nhất?

Hồ Ca: Tôi thường ở lì trong nhà, đọc sách, lên mạng, xem đĩa, tiếp đó còn phục vụ bốn con mèo ở nhà, còn làm việc nhà nữa.

VOGUE: Chắc hẳn có không ít bạn bè trong ngành thường hay tới
nhà hàng FOUNT của anh ăn. Có ai ăn xong lau mồm rồi đi luôn không? Nếu
như gặp phải tình huống này, anh sẽ xử lý thế nào?

Hồ Ca: Ý bạn là hóa đơn phải không? Trước giờ thì chưa có. Nếu
như có thì tôi sẽ nhắc người đó thế này: Ây da, hôm nay cậu ăn có vừa
miệng không? Tôi thấy là không vừa lòng cho lắm, nếu không thì cậu sẽ
không lau miệng rồi đi luôn đâu nhỉ? (cười)

VOGUE: Mở túi của anh ra thì nhất định sẽ có những gì?

Hồ Ca: Tiền, điện thoại, có lúc có đem cả máy ảnh nữa.

END!

Source: http://www.vogue.com.cn/people/feature/huge/#pid=8
Vtrans: LovingGe4ever@kites.vn