Chuẩn
bị hoàn tất bản hợp đồng chuyển nhượng Azpilicueta từ Marseille với giá
7 triệu bảng, Chelsea đã chi ra tổng cộng 74 triệu bảng cho chiến dịch
săn sao.












Thị trường chuyển nhượng của Chelsea: Phía sau màn "đại náo" 9503705eb8f5ba
Azpilicueta là nhân tố tiêu biểu trong chiến dịch chuyển nhượng quy mô lớn của Chelsea.

Mùa
chuyển nhượng vẫn chưa khép lại. Từ giờ cho đến hết tháng 8, người ta
vẫn chờ đợi Chelsea tiếp tục khuấy đảo thị trường, khi ông chủ Abramovic
tuyên bố sẵn sàng chi 200 triệu bảng cho công cuộc tái thiết đội bóng.

Tiêu tiền kiểu Abramovic

Nhắc
đến Abramovic, người ta thường nói về số tài sản khổng lồ lên đến 10,8
tỷ bảng và cuộc sống đế vương của tài phiệt Nga này. Chỉ tính riêng đội
ngũ vệ sỹ bảo vệ, mỗi năm đã ngốn của Abramovic 40 triệu bảng. Sống tại
London bên cạnh bạn gái lâu năm Daria Zhukova, ông chủ Chelsea mua một
khu căn hộ phức hợp 9 tầng, với tổng diện tích là... 9.000m2. Khi muốn
xả stress, Abramovic có thể đưa người đẹp của mình lên chiếc... Boeing
767 có giá hàng trăm triệu bảng để sang nghỉ dưỡng tại lâu đài Chateau
De Croe (Pháp) có giá 50 triệu USD hoặc trang trại tại Colorado (Mỹ) có
giá 40 triệu USD. Du thuyền Eclipse của ông, từng được coi là du thuyền
tư nhân lớn nhất và có giá đắt nhất thế giới. Mùa hè này, khi nói về
hoạt động chuyển nhượng của Chelsea, nhiều người đã ví cách họ mua sắm
cầu thủ giống như Abramovic mua... một bức tranh hay một vài trang trại,
du thuyền. Nghĩa là nếu thích, sẵn sàng trả giá cao để đánh bật mọi đối
thủ mà không cần quan tâm đến giá cả.

Cách so sánh hình tượng ấy
có thể hơi khập khiễng, nhưng phản ánh đúng chiến dịch mua sắm rầm rộ
mà Chelsea thực hiện từ đầu mùa hè. Hãy lấy vụ mua tiền vệ trẻ Oscar làm
ví dụ. Theo định giá ban đầu, Oscar chỉ đáng giá chừng 15 triệu bảng.
Bị "cò" thổi giá, Tottenham nhảy vào và chấp nhận trả đội bóng chủ quản
của tiền vệ này thêm 3 triệu. Bản hợp đồng đã chuẩn bị được ký kết thì
đùng một cái, Chelsea xuất hiện và chồng lên bàn đám phán cái giá 25
triệu bảng. Tottenham không còn bất kỳ cơ hội nào chạy đua. Oscar đã đến
Chelsea trong ánh mắt ngỡ ngàng lẫn tức giận của Tottenham cùng nửa tá
đội bóng khác đã theo đuổi tiền vệ này suốt hơn một năm qua.

Eden
Harzard lại là một câu chuyện khác. Cầu thủ này không quá xa lạ, thậm
chí đã rất nổi tiếng trong làng bóng đá châu Âu sau hai mùa tỏa sáng rực
rỡ tại giải Vô địch quốc gia Pháp. Khi anh tuyên bố không muốn gia hạn
hợp đồng với Lille, hàng loạt đội bóng giàu có, danh tiếng nhất châu Âu
như Real Madrid, Manchester United hay Manchester City đã vào cuộc. Nhờ
sức mạnh tiền bạc, Manchester City thậm chí đã đạt thỏa thuận sơ bộ với
Lille về mức giá 28 triệu bảng. Thế rồi chính Chelsea, lại một lần nữa
âm thầm xuất hiện, trả cho Lille 32 triệu bảng, đồng thời "lót tay" cho
Harzard 6 triệu bảng khác. Chelsea đã đánh gục hoàn toàn Manchester City
bởi lời đề nghị quá nặng ký ấy. Harzard nhanh chóng ký hợp đồng có thời
hạn 4 năm với đội bóng thành London và ai cũng thấy, anh đã tỏa sáng
rực rỡ thế nào để giúp Chelsea giành thắng lợi 2-0 nhẹ nhàng trong trận
mở màn Premier League mùa giải mới hôm 19/8.
Harzard và Oscar chỉ là
hai ví dụ kinh điển về chiến lược mua sắm mà Chelsea đã thực hiện mùa hè
này. Họ mua sắm có chọn lọc, với các mục tiêu phần lớn là các ngôi sao
trẻ đình đám và giá chuyển nhượng cực kỳ đắt đỏ. Nhưng khi đã khoanh
vùng mục tiêu, Chelsea sẵn sàng vung tiền để đánh bật bất kỳ đối thủ
nào. Bằng cách đó, họ đã tiêu một mạch 74 triệu bảng, chỉ để thực hiện 4
bản hợp đồng mua Harzard, Oscar, Marin và sắp tới là Azpilicueta. Nhưng
con số ấy chưa đủ khiến Abramovic cảm thấy "xót ruột" để yêu cầu
Chelsea dừng lại. Bởi thực tế, Chelsea vẫn chưa hết mục tiêu trên thị
trường và nhiệm vụ của HLV trưởng Di Matteo là... tìm cách tiêu cho bằng
hết "định mức" ngân quỹ 200 triệu bảng từ nay đến hết ngày 31/8.
Thị trường chuyển nhượng của Chelsea: Phía sau màn "đại náo" 9503705ecd1f54
"Sa hoàng" Abramovic sẵn sàng chi 200 triệu bảng cho cả kỳ chuyển nhượng mùa hè để giúp The Blues thống trị châu Âu.

Ông chủ Nga toan tính điều gì?
Vậy
nên, thà mua đắt, thà tốn vài trăm triệu bảng để hoàn tất công tác trẻ
hóa từ mùa giải này, Abramovic vẫn chấp nhận. Bằng không, Chelsea sẽ
chẳng bao giờ có hy vọng tái lập lại đế chế vàng son, khả dĩ giành được
Champions League như Abramovic từng mơ ước.
Câu
hỏi ấy đã được giới phân tích đặt ra, khi Chelsea tiếp tục cử người
liên hệ với Hulk (Porto), Falcao (Atletico Madrid) và Edinson Cavani
(Napoli) dù đã sở hữu Torres, có giá chuyển nhượng lên đến 50 triệu
bảng. Mà nên nhớ, những Hulk, Cavani hay Falcao chẳng phải hạng xoàng.
Giá của họ nếu được "niêm yết" trên chợ cầu thủ thời điểm này không thể
dưới 40 triệu bảng. Bên cạnh đó, Chelsea còn đang quyết liệt tranh giành
tiền vệ ngôi sao Andre Schurrle (Leverkusen) với Bayer Munich và nhăm
nhe giật Theo Walcott khỏi tay Arsenal. Nếu hoàn thành hai vụ chuyển
nhượng cuối cùng đó thì Chelsea sẽ trải qua mùa hè tốn kém nhất lịch sử.
Và con số 200 triệu bảng, nhiều khả năng sẽ được sử dụng hết.

Nhiều
người có thể nói rằng, cũng giống như cách Abramovic mua máy bay, chơi
du thuyền, Chelsea đang được ông chủ ưu ái sau khi giúp ông ta thỏa mãn
giấc mơ đăng quang tại đấu trường Champions League. Song thực tế, trong
con mắt của Pini Zahavi - tay cò thân cận từng giúp Abramovic đạo diễn
hàng loạt vụ chuyển nhượng: "Khoản tiền mà Abramovic cấp cho Chelsea
có thể khiến các đối thủ và cả bạn hàng phải choáng ngợp nhưng nó hoàn
toàn không phải là hành động chơi ngông. Abramovic muốn Chelsea giành ít
nhất 3 chức vô địch Champions League nữa. Muốn thực hiện được, ngoài
việc chi tiền, thậm chí rất nhiều tiền để thu hút ngôi sao là con đường
ngắn nhất".


Những gì Zahavi nói dựa trên một sự am hiểu về
diễn biến tình hình tại Chelsea. Họ vừa nói lời chia tay Didier Drogba -
người hùng trong chiến dịch Champions League 2011-2012. Những lão tướng
như Bosingwa, Malouda cũng đã được tạo điều kiện "chuyển khẩu". Hàng
loạt công thần trụ cột khác như Lampard, Terry, Asley Cole, Essien vẫn ở
lại. Nhưng khi tuổi đã ngoài băm và chấn thương hành hạ liên miên, ai
cũng hiểu họ không còn cống hiến được cho đội bóng thêm bao năm. Áp lực
thành công ngay tức khắc của Chelsea đòi hỏi họ phải có một thế hệ ngôi
sao ở nhiều vị trí kế thừa. Những Harzard hay Oscar có thể đắt đỏ, song
giá trị cống hiến của họ cao hơn hẳn Kaka hay Van Persie - những ngôi
sao đình đám khác cũng bị đưa lên sàn chuyển nhượng mùa này ở tuổi 29.

Abramovic
là một doanh nhân lọc lõi trên thương trường. Kể từ khi đến Chelsea năm
2003 và hai lần xóa nợ số tiền tổng cộng 700 triệu bảng cho CLB, ông
cho thấy mình muốn xây dựng một nền tảng vững mạnh cho đội bóng này. Mua
ngay, mua ồ ạt các ngôi sao trẻ là cách để tạo ra nền tảng như vậy và
Abramovic hiểu rằng ông chỉ có duy nhất mùa hè này để thay thế những con
người cũ.

Nếu Chelsea không hành động, họ có thể bị trói chặt
bởi Luật công bằng tài chính mà UEFA chuẩn bị áp dụng. Theo luật này,
các đội bóng sẽ bị cấm thi đấu tại châu Âu nếu không thể tự cân bằng
hoạt động thu chi của mình. Khi đó, thì một đội bóng nợ nần chồng chất
như Chelsea sẽ chẳng thể nào hợp thức hóa được những khoản chuyển nhượng
khổng lồ kiểu như Oscar Harzard mùa giải này. Nếu không sớm hành động,
Chelsea sẽ bị tụt lại nhanh chóng trước các đội bóng có nền tảng đào tạo
trẻ vững mạnh hơn như Manchester United, Liverpool, Arsenal hay thậm
chí cả Tottenham.



Nguồn: beta.bongda.com.vn