Hồng Nhung trở lại nhanh hơn dự đoán, không kèm lời giải thích,
sau sự kiện trọng đại của đời chị: Làm mẹ (của Tôm và Tép) ở tuổi 42.
Cho đến khi có… bài phỏng vấn (mà phải rất khó khăn mới thuyết phục được
chị trả lời) này!

[24.08.12] Ca sĩ Hồng Nhung – “Thuở Bống là… mẹ”: “Một ngày giờ dài hơn…”  Hongnhung


Không khoe, nhưng rất tự hào


Lý do chỉ có thể giải thích là nhớ nghề, đúng không chị?


- Hẳn nhiên rồi! Gắn bó với âm nhạc, sân khấu từ năm 10 tuổi đến giờ, ca
hát với tôi tự nhiên như là hít thở khí trời vậy, sao không nhớ cho
được! Tuy nhiên, hiện tôi cũng mới chỉ trong giai đoạn khởi động trở
lại, để từ từ về lại với công việc biểu diễn của mình…


“Mẹ tròn con vuông” rồi, sao chị vẫn còn “kín tiếng” vậy? Hay
chị muốn cho con một đời sống bình thường như bao đứa trẻ khác: Không
lên báo, không bị áp lực là con một người nổi tiếng?


- Tôi xưa nay vốn không hay giãi bày chuyện riêng của mình trên công
luận, thậm chí còn được cho là một trong những người kín tiếng trong
showbiz. Bây giờ gặp “đức lang quân” lại còn kín tiếng hơn, một mực cho
rằng trong nhà chỉ có mình mẹ ra sân khấu thôi, bố ở cánh gà (một cách
bất đắc dĩ), còn các con thì nhất nhất chỉ ở hậu trường. Chúng tôi hy
vọng tạo dựng mái ấm bình thường như bao gia đình khác cho các con được
sống hồn nhiên trong tình yêu thương đùm bọc của ông bà, cha mẹ...


Chờ đợi bao lâu để có được tin vui này, vậy mà chị giỏi giấu niềm vui đến thế sao?

- Tuy không "khoe", nhưng tôi rất tự hào về hai thiên thần bé nhỏ. Thấm
thoắt, hai bé đã được hơn bốn tháng tuổi, đã biết cười thành tiếng, biết
đùa, và đặc biệt rất thích nghe nhạc, thích mẹ vừa bế đi quanh nhà vừa
hát...
“Ca hát tự nhiên như là hít thở khí trời vậy, làm sao không nhớ cho được!”.


Không khéo thành “bà mẹ… lẩm cẩm”


Làm mẹ ở tuổi này, chị khéo hay là “vụng” nhỉ?

- Tôi từng lo lắng, nhưng giờ đã hiểu thế nào là "thiên chức"! Người phụ
nữ nào cũng có thể làm được một cách tự nhiên công việc ngày nào cũng
như ngày nào mà không hề nhàm chán, nhưng lại vừa vui vừa tự hào này!
Mới đây, trong tiệc cưới của Đoan Trang, tôi thậm chí còn ngồi nói như
“lên đồng” cả giờ đồng hồ với vợ của Hoài Sa (người cũng vừa mới sinh em
bé) về chuyện chăm con. Đến mức quên cả ăn kia mà! Chết thật, không
khéo lại thành một bà mẹ “lẩm cẩm” chứ chẳng đùa!


Nhanh chóng lấy lại phom như lúc còn son rỗi (đến nỗi sau tin vui là… tin đồn), phải chăng, đấy là bí quyết?


- Chẳng có bí quyết gì cả mà chỉ đơn giản, tôi là người sống khá có kỷ
luật với bản thân. Lại được bố chồng tôi là bác sĩ sản khoa chỉ bảo thêm
về cách tập luyện và dưỡng sinh một cách khoa học. Thêm vào đó, tôi còn
theo một chương trình làm đẹp kéo dài hai tháng tại một spa, cùng phụ
giúp làm giảm béo, săn cơ...


Luôn luôn là một Hồng Nhung chỉn chu cả trên sân khấu lẫn đời thường. Vậy nếu phải hy sinh điều đó vì con, chị có… “chịu”?

- Tôi không cho những gì mình có thể làm cho con là hy sinh mà là
"hưởng". Bận cả núi việc không tên với các con cả ngày, nhưng niềm vui
từ những việc nho nhỏ ấy lại cứ như là liều thuốc bổ! Tuy vậy, tôi vẫn
sắp xếp được một thời gian biểu khá khoa học, để vẫn có thời gian tập
yoga, luyện giọng, đi làm đẹp, gặp bạn bè... Phụ nữ nào mà không sợ thời
gian? Tôi chỉ chuyển "sợ" thành việc "sử dụng" thời gian hữu hạn sao
cho có nghĩa nhất.


Một ngày của chị lúc này dài hơn hay ngắn lại? Và “khu vườn (còn) yên tĩnh”*?

- Một ngày của tôi giờ vui hơn và dài hơn (vì bắt đầu từ 5 giờ sáng).
“Khu vườn” giờ mới thực sự khám phá hết cái “yên tĩnh” của nó, khi mấy
mẹ con tôi thức dậy là ra vườn đón ngày mới cùng lũ chim - điều mà từ
hồi ở nhà mới đến giờ tôi chưa hề biết…

““Khu vườn” giờ mới thực sự khám phá hết cái “yên tĩnh” của nó, khi mấy
mẹ con tôi thức dậy là ra vườn đón ngày mới cùng lũ chim - điều mà từ
hồi ở nhà mới đến giờ tôi chưa hề biết...”


Là Tôm và Tép để không “gây áp lực”…


Những tưởng sẽ là một “Hồng Nhung – thuở làm mẹ” đằm thắm hơn,
dịu dàng hơn, nhưng bất ngờ, là hình ảnh một “Lady Gaga” khi xuất hiện
trong chương trình “Bài hát yêu thích”. Cuộc lột xác vẻ như hơi “mạnh
tay”?


- Con người tôi thay đổi khi được đón nhận niềm hạnh phúc và trách nhiệm
lớn lao. Hạnh phúc càng đầy tay, tôi càng nâng niu những gì mình đang
có. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách mà tôi thể hiện mình trong
âm nhạc, không chỉ ở biểu hiện hay hình thức bên ngoài. Tôi tin là tình
yêu và sự tự tin của người mẹ sẽ mở ra cho tôi khoảng trời tự do hơn
trong sáng tạo...


Trải nghiệm làm mẹ có khiến chị thấy “thấm” câu này hơn: “Hãy đeo mặt nạ cho mình trước, rồi mới đeo cho em bé”?

- Thì đúng rồi! Thể lực, tinh thần của người mẹ có tươi tốt thì mới che
chở được cho con mình chứ! Đó là lý do mà bên cạnh việc dành thời gian
cho con, tôi đã không “bỏ rơi” mình…


Phải đi chậm lại để thực hiện thiên chức phụ nữ giữa lúc sự
nghiệp đang ở đỉnh cao là một hạnh phúc đong đầy áp lực với không ít
người nổi tiếng. Với chị thì sao, khi hạnh phúc đến muộn?


- Tôi chỉ có thể cảm ơn trời đất và số phận!


Vì sao chị lại đặt tên cho con là Tôm và Tép? Vì nó “có họ hàng” với… Bống sao?

- Là do bà ngoại cháu đặt đấy ạ! Cũng như hồi xưa, mẹ cháu cũng từng
được bà tặng cho cái tên Bống. Tôi thấy thích mấy cái tên này, vì nó gần
gũi, giản dị và quan trọng là không gây áp lực gì cho người mang nó
(cười)...

Nguồn: báo lao động