Không như nhiều người đẹp khác, cha mẹ, anh em đều có mặt tại
đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012 tại Đà Nẵng. Giây phút Thảo đăng
quang cũng là giây phút cả nhà rưng rưng nước mắt và vỡ òa sung sướng
trước màn hình tivi…


Ông Đặng Văn Đạt và bà Nguyễn Hồng Thơ - cha, mẹ của Hoa hậu VN (HHVN)
Đặng Thu Thảo - xem con đăng quang qua tivi tại quê nhà - ấp Thống Nhất,
thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu).


Xôn xao thị trấn

Sáng 26.8 cả thị trấn Ngan Dừa xôn xao đến lạ. Từ người bán hột vịt lộn
đến chủ quán nước giải khát đều tấm tắc khen gia đình ông Bảy Đạt có con
gái là HHVN. Chị Nguyễn Thị Hồng - ấp Thống Nhất, thị trấn Ngan Dừa -
cười tươi nói với tôi: “Con Thảo ròm ngày nào đi qua lại nhà tui hà rầm
đoạt giải HHVN rồi. Gia đình anh Bảy Đạt thật là có phước”.

[27.08.12] Gia đình hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo: Rớt nước mắt nhìn con đăng quang Nha-hoa-hau-2

Vợ chồng ông Đặng Văn Đạt - cha của HHVN Đặng Thu Thảo - sống bằng nghề bán cá giống tại thị trấn Ngan Dừa. Ảnh: Nhật Hồ



Sáng sớm 26.8, đại diện Huyện ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Hồng Dân
do ông Trần Văn Danh - Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân - làm trưởng đoàn,
đến gia đình Thu Thảo chia sẻ niềm vui. Không vui làm sao được, khi miền
Tây Nam Bộ và tỉnh Bạc Liêu lần đầu tiên mới có một người đoạt ngôi hoa
hậu quốc gia.


Ông Danh phấn khởi cho biết: “Chúng tôi rất tự hào khi con em của huyện
Hồng Dân, vùng quê nghèo đoạt được giải thưởng danh giá này”.


Anh Phan Thanh Vũ - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Ngan Dừa - nói thêm: “Cả
đêm qua chúng tôi không ngủ được. Ai cũng muốn đến sáng để đến gia đình
chú Bảy Đạt chia vui. Nhưng rồi đợi thì lâu quá nên nửa đêm đập cửa để
chia vui cùng gia đình. Cả thị trấn ai cũng vui. Dù đã xem truyền hình
trực tiếp, nhưng sáng ra, chúng tôi cũng vẫn xem chương trình phát lại.
Lâu lắm rồi mới có niềm vui như thế”.


Việc Đặng Thu Thảo đoạt danh hiệu HHVN cũng là một niềm tự hào với cả
tỉnh Bạc Liêu. Bà Lê Thị Ái Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - cho
biết: “Tôi xin chúc mừng gia đình em Đặng Thu Thảo đã giáo dục, rèn
luyện một người con đoạt danh hiệu này. Đây là niềm tự hào của gia đình
và cũng là niềm tự hào của tỉnh Bạc Liêu”. Chiều 26.8, bà Lê Thị Ái Nam -
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - điện thoại chia vui cùng gia đình.
Vỡ òa niềm vui trong nước mắt


Tiếp xúc với tôi tại căn nhà bốn bên đều lợp thiếc ở ấp Thống Nhất, bà
Nguyễn Hồng Thơ - mẹ ruột HHVN Đặng Thu Thảo - chùi nước mắt nói: “ Tôi
nghiệp nó, đi thi HHVN mà không có người thân bên cạnh. Tôi chưa bao giờ
dám mơ đến con Thảo đoạt danh hiệu cao quý này. Trước đây, Thảo đoạt
giải Hoa khôi đồng bằng đã là mừng lắm rồi”.

[27.08.12] Gia đình hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo: Rớt nước mắt nhìn con đăng quang Dang-quang-03_copy

Hoa hậu VN 2010 Đặng Thị Ngọc Hân trao vương miện cho tân hoa hậu Đặng Thu Thảo. Ảnh: Giang Huy



Bà Thơ là thợ may, phải lòng ông giáo Đạt hồi còn ở Ninh Hòa. Ông Đạt do
thường bị bệnh nên bỏ nghề giáo chuyển sang làm nghề ép cá giống bán.
Hai vợ chồng gầy dựng sự nghiệp bằng trại cá giống Tấn Đạt tại huyện
Hồng Dân.


Năm 2005 bị giải tỏa nên dời cơ sở về ấp Thống Nhất tiếp tục nghề kinh doanh. Bà Thơ thôi làm nghề may để giúp chồng.
Năm 2006, ông Đạt bị bệnh, mình bà Thơ gánh vác chuyện gia đình nuôi 3
con ăn học. Có lẽ bởi lớn lên trong gia đình nền nếp và khó khăn nên món
ăn mà Thảo ưa thích nhất là vịt xào gừng do mẹ làm ra và món thứ hai là
hột vịt kho.


Bà Thơ kể, Thảo vào Đại học Tây Đô, tôi rất mừng. Hôm con đi học, gia
đình chẳng có gì đáng giá để cho con. Cùng lúc anh trai Thảo đi bộ đội
nên ngôi nhà thêm trống vắng. Cho tới giờ tôi vẫn gửi đều cho Thảo mỗi
tháng 2 triệu đồng. Con Thảo nói mẹ gửi ít thôi, đừng gửi một lượt 2
triệu, sinh viên giữ tiền nhiều không nên. Thảo rất có hiếu với mẹ, ngày
sinh nhật mẹ, hay ngày 8.3, Thảo đều mua quà tặng mẹ.


“Nó tặng tôi chai dầu thơm (nước hoa) tui không dám xài để hoài cho đến
khi bay mùi hết trơn luôn nè” - vừa nói, bà Thơm vừa cầm lọ nước hoa
nhìn và... khóc.


Ông Đạt cùng bà Thơ rất bất ngờ khi con gái gửi tặng 40% số giải thưởng
cho người nghèo. Bà Thơ cho biết: “Đó là quyết định của riêng Thảo. Khi
xem tivi tôi rất tự hào khi biết con mình quyết định như vậy. Nó đã lớn
thật rồi!”.


Theo gia đình của Thảo, trước mắt sẽ tiếp tục cho con học cao hơn. Đồng
thời bà Thơ cho rằng tương lai của con là do con quyết định, gia đình
không ép buộc. HHVN vẫn chưa về quê dù rằng rất nhớ đến ông ngoại và cha
mẹ. Ở quê nhà, những người thân đang chờ con về, dù rất hiểu HHVN còn
phải bận công tác từ thiện.


“Nội ngoại gia đình hai bên từ trước tới giờ chưa có ai thi hoa hậu, nên
khi con đi thi tôi rất lo. Khi Thảo đoạt giải, chính quyền địa phương,
bà con, xóm giềng đến chia vui, tôi rất mừng. Tôi rất mong con sớm về
với gia đình, nhất là biết thông in Thảo sụt đến 2kg. 12 giờ khuya 25.8
ngay sau khi đăng quang, Thảo điện thoại về nhà cho biết “con rất khỏe”,
tôi rất mừng” - bà Nguyễn Hồng Thơ - mẹ của Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu
Thảo - cho biết.

Nguồn Lao Động