Cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ (BNHV) đã trải qua 2 mùa thi đấu, chiếc cúp Vàng danh dự cũng nằm trong tay hai chủ nhân đều là những ngôi sao ca nhạc trong làng giải trí Việt. Ngô Thanh Vân và Thu Minh đều xứng đáng với ngôi vị nữ hoàng khiêu vũ.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và kiện tướng Dance Sport Chí Anh là những người theo dõi sát sao nhất cuộc thi BNHV qua hai lần tổ chức. Chính họ cũng đóng góp một phần không nhỏ để tìm kiếm ra những chủ nhân xứng đáng được Cúp Vàng gọi tên. Trong mắt hai vị nam giám khảo này ai cũng xứng đáng giành được danh hiệu cao quý "nữ hoàng khiêu vũ".

Với Ngô Thanh Vân ở mùa trước chúng ta có thể thấy cô đầy đủ yếu tố vô địch từ vòng đầu bởi khả năng khiêu vũ và ngoại hình so với mặt bằng chung năm ngoái. Ngô Thanh Vân cũng là một người ổn định phong độ từ vòng đầu đến vòng cuối, nên việc Ngô Thanh Vân vô địch là gần như không có tranh cãi khi Ngô Thanh Vân là người vượt trội so với những thí sinh cũng dự thi.
ĐD DŨNG KHÙNG: Tôi tưởng Ngô Thanh Vân nói đùa Images557062_images511197_v4
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng
Nhưng cái thú vị năm ngoái là những nghệ sỹ tham gia có những đặc điểm tính cách rất khác nhau, họ đến với cuộc chơi hồn nhiên, có khi lại ngây ngô nhưng chính vì điều đó lại rất đáng yêu với khán giả số đông, bởi họ hấp dẫn qua cách truyền tải những câu chuyện trên sàn khiêu vũ.

Đặc biệt, ở Ngô Thanh Vân vừa nhảy đẹp, vừa nhiều ý tưởng hay và ngoại hình thì quá chuẩn cho bộ môn khiêu vũ nên những ai dõi theo cuộc thi đều thỏa mãn với kết quả mà Ngô Thanh Vân đạt được.

Còn năm nay, tiêu chí của Ban tổ chức có vẻ muốn đẩy cao tính chuyên môn hơn. Nên những khách mời họ mời hầu như đều có một vóc dáng chuẩn cho khiêu vũ và cũng là những nghệ sỹ có tiềm năng khiêu vũ trước đó.

Nên năm nay các khách mời có vẻ đồng đều và ngang sức nhau hơn, kể cả lượng fan hâm mộ cũng ngang ngang nhau nên sự nhận định dễ có nhiều hướng. Trong đó Thu Minh theo tôi là người có khả năng khiêu vũ tốt nhất, nhưng Thủy Tiên là người có vóc dáng, phong cách, biểu cảm hài hòa nhất, Nguyên Vũ lại là người luôn tìm tòi nhiều ý tưởng và luôn ổn định phong độ không quá xuất sắc nhưng dường như không có “tai nạn” nào xảy ra…
ĐD DŨNG KHÙNG: Tôi tưởng Ngô Thanh Vân nói đùa Images557063_images511196_vtop
Đả nữ Ngô Thanh Vân và nữ hoàng sexy Thu Minh là hai chủ nhân của cúp Vàng BHNV qua hai mùa giải
Vì vậy mỗi người có một lợi thế khác nhau và một đối tượng khán giả yêu thích khác nhau, ngay cả Ban giám khảo cũng khó chấm điểm bởi vì khi chuyên môn không có khoảng cách rõ ràng mà lại có những ưu và khuyết khác nhau nên việc ủng hộ cho cá tính nào cũng sẽ có những phản hồi trái chiều.

Nhưng với đêm chung kết thì tôi nghĩ Thu Minh đã có 2 tiết mục ấn tượng, chuyên môn cao, biểu cảm tốt nên cô hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch.

Cái khác nhau giữa hai nhà vô địch chính là hành trình cán đích của họ hoàn toàn khác nhau. Với Ngô Thanh Vân chúng tôi đã thấy cô ấy sẽ vô địch từ vòng đầu. Còn Thu Minh thì ngay đêm thứ 9 cô ấy lại có những trục trặc và xém phải chia tay, nhưng đêm chung kết cô ấy lại bùng nổ.

Chính vì vậy, tôi vẫn luôn ấn tượng với điểm 8 mà tôi đã dành cho Ngô Thanh Vân. Năm ngoái tôi nhớ tôi có một đêm tôi cho Ngô Thanh Vân 8 điểm, số điểm thấp hơn những gì Ngô Thanh Vân thể hiện và cô ấy cảm thấy oan ức.
ĐD DŨNG KHÙNG: Tôi tưởng Ngô Thanh Vân nói đùa Images557064_images511200_v2
Thu Minh đã bùng nổ trong đêm chung kết
Lúc đó tôi biết Ngô Thanh Vân sẽ ức chế, và tôi cũng biết với tính cách của Ngô Thanh Vân khi cô ấy oan ức thì cô ấy sẽ không chủ quan và trở nên mạnh mẽ và bứt phá hơn. Và tôi cũng biết số 8 đó của tôi không làm Ngô Thanh Vân phải chia tay ở vòng thi đó.

Từ đó đến giờ tôi chưa bao giờ nói với Ngô Thanh Vân về điều này, nhưng tôi tin Ban tổ chức và Ngô Thanh Vân trước sau gì cũng hiểu tôi làm điều đó là để tốt cho tổng thể cuộc thi và tốt cho người tham gia chương trình.

Kiện tướng Dance Sport Chí Anh: hai chủ nhân của cúp Vàng đều rất thú vị

Ngồi ở vị trí giám khảo qua hai mùa thi BNHV, tôi thấy hai chủ nhân của cúp Vàng đều rất thú vị, mỗi người một vẻ. Ngô Thanh Vân có kiểu nhảy đẹp của Ngô Thanh Vân, còn Thu Minh lại có kỹ thuật nhảy đẹp kiểu Thu Minh.

Cả hai "nữ hoàng khiêu vũ" đều có ấn tượng sâu sắc nên tôi thấy không ai hơn ai cả. Hơn nữa, họ dự thi BNHV vào hai thời điểm hoàn toàn khác nhau và lợi thế cho những ai đột phá lần đầu tiên thì dễ để lại ấn tượng hơn những lần sau
ĐD DŨNG KHÙNG: Tôi tưởng Ngô Thanh Vân nói đùa Images557065_images511201_v3
Kiện tướng Dance Sport Chí Anh: Cả hai "nữ hoàng khiêu vũ" đều có ấn tượng sâu sắc
Khách quan mà nói, xét về góc độ một người đàn ông, tôi thấy Ngô Thanh Vân là người có nhan sắc, nhảy đẹp và là người đa tài, đa năng.... đây là những yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến khiêu vũ. Chính vì vậy Ngô Thanh Vân luôn thu hút khán giả bởi thể hình đẹp, hợp với khiêu vũ đồng thời luôn có những màn trình diễn xuất sắc.

Với Thu Minh, là một nữ ca sĩ có giọng hát hay nhưng lại không phải là người "sắc nước nghiêng trời" nhưng lại nhảy đẹp bằng cái "chất" của cô ấy. Như kỹ thuật, sự cố gắng, niềm đam mê, năng khiếu...
Về việc Ngô Thanh Vân không tham dự đêm chung kết BNHV, đạo diễn Dũng khùng cho biết:

Trước đó tôi có gặp Vân tại buổi tiệc của MTV Việt Nam cô có vừa nói vừa cười “người ta không cho em diễn đêm chung kết BNHV”.

Tôi nghĩ là Vân nói đùa, vì thật sự mới đầu tôi định không làm Ban giám khảo năm nay vì bận, mà hình như BTC cũng định mời Ngô Thanh Vân làm Ban giám khảo năm nay nhưng Vân cũng bận nên không nhận lời, nên lúc đó tôi nghĩ Vân bận gì nên đùa.

Tôi nghĩ BTC họ cũng phải có lý do gì đó khi không xếp được Vân diễn chung kết, chứ tôi nghĩ Vân sẽ là người đầu tiên sẽ nghĩ đến để diễn trong đêm chung kết.

Nếu Ngô Thanh Vân xuất hiện thì chắc chắn chúng ta sẽ có 1 tiết mục hấp dẫn. Nhưng ở đêm chung kết Hồ Ngọc Hà xuất hiện thì làm chúng ta bất ngờ, hồi hộp chờ đợi và không kém phần hấp dẫn.
Theo Phunutoday