(VTC News) - Hai trận đấu đầu tiên của bảng B đều kết thúc với tỷ số 0-0, bởi thế lượt đấu thứ hai này chẳng khác nào đợt tái khởi động của cả bốn đội.

Ám ảnh Argentina

Cùng thân phận là đại gia và chỉ phải gặp những đội chiếu dưới nhưng cả Argentina lẫn Brazil đều không thể hiện được sức mạnh ở vòng đấu đầu tiên. Trong khi đội chủ nhà hòa trên thế thua với Bolivia thì các nhà đương kim vô địch bị Venezuela cầm chân không bàn thắng.

Sự thất vọng nhanh chóng chuyển thành giận dữ khi La Albiceleste tiếp tục thiếu bản sắc và phải chia điểm cùng Colombia. Và tuy tiếng còi khai cuộc với Paraguay còn gần một ngày nữa mới vang lên nhưng ngay từ bây giờ “ám ảnh Argentina” đã lởn vởn trong đầu các cổ động viên xứ samba bởi quá nhiều điểm chung giữa hai đội.
Brazil - Paraguay: Làm lại từ đầu Pato2
Brazil có tiếp tục màn trình diễn thất vọng như trận mở màn ?

Thứ nhất, những thuyền trưởng của họ đều là những người mới (được bổ nhiệm từ sau World Cup) và gần một năm làm việc cùng nhau dường như là chưa đủ để định hình nên một lối chơi. Thứ hai, những ngôi sao được kỳ vọng nhất đều chơi dưới sức (Messi, Tevez, Robinho, Pato). Và thứ ba, đối thủ của cả hai đều là thứ “khó xơi”.

Nếu Colombia chỉ có mỗi Falcao được coi là đẳng cấp thì Paraguay còn có gấp đôi từng ấy. Santa Cruz đã thành danh ở châu Âu gần chục năm nay (dù hiện tại đang lưu lạc cùng Blackburn), còn Lucas Barrios đường đường là vua phá lưới Bundesliga. Dẫu hàng tiền vệ trong tay Gerardo Martino chỉ là “đồ bỏ” nhưng với khẩu súng hai nòng khét tiếng như vậ thì chỉ cần một sơ suất nhỏ, cái giá phải trả cũng sẽ cực đắt.

Làm lại từ đầu

Tất nhiên Brazil bước vào trận đấu này không phải chỉ có mỗi việc “bắt chết” bộ đôi hung thần của đối phương, mà quan trọng hơn là cách họ tiếp xúc với trận đấu như nào. Chiến thắng là cần thiết nhưng việc giành lấy ba điểm ấy như thế nào mới là điều khiến người hâm mộ quan tâm.

Trên lý thuyết, Seleccao có đủ “nguyên liệu” để tạo ra những “điệu samba” trên sân cỏ. Bộ tứ huyền ảo Ganso, Neymar, Robinho và Pato đều là hiện thân của thứ bóng đá cống hiến. Họ có quyết tâm, có kỹ thuật và trên hết là tinh thần chơi bóng như một nghệ sĩ (điều đã từng bị thui chột dưới thời Dunga).
Brazil - Paraguay: Làm lại từ đầu Ney
HLV Menezes giờ đặt cả niềm tin vào Neymar- Pato.

Nhưng những miếng ghép ấy vẫn chỉ là một đống cát rời rạc. Nhìn cách Neymar hay Robinho tả xung hữu đột trong trận đấu với Venezuela, ai cũng băn khoăn tự hỏi rằng liệu các học trò của Mano Menezes có đang thi đấu như một tập thể không.

Câu trả lời là không. Nhưng nên nhớ rằng người nhiều kinh nghiệm nhất, Robinho cũng mới chỉ 26 và các hậu duệ của Pele mới chỉ sát cánh bên cạnh nhau được vài tháng.

Và cũng bởi mối liên kết chưa thật sự bền vững giữa các cá nhân mà Menezes sẵn sàng “đập” sơ đồ đang dùng bất cứ lúc nào để bố trí lại đội hình (đưa Lucas và Elano vào thay Ganso, Robinho như trận trước chẳng hạn). Mục tiêu tối thượng của cường quốc bóng đá này là World Cup 2014 được tổ chức tại quê nhà và vì thế, nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu của nhà cầm quân trẻ tuổi ở giải lần này không phải là danh hiệu, mà là những ý tưởng trong cách vận hành đội bóng.

Thế mới có chuyện, dù một vòng đấu đã qua mọi chuyện vẫn chỉ như vừa bắt đầu với Robinho cùng các đồng đội.

Đội hình dự kiến
Brazil: Julio Cesar; Daniel Alves, Lucio, Thiago Silva, Andre Santos; Lucas Leiva, Ramires, Ganso; Robinho, Neymar, Alexandre Pato
Paraguay: Villar; Piris, Da Silva, Veron, Torres; Barreto, Ortigoza, Riveros, Estigarribia; Santa Cruz, Barrios

Dự đoán: Brazil thắng 2-1