TỔNG HỢP TIN CHUYỂN NHƯỢNG NGÀY 8/7/2011 0707-nasri
CFCVN - Sau một quãng thời gian khá dài im hơi lặng tiếng, Chelsea bây giờ mới chính thức lao vào thị trường chuyển nhượng hòng nhanh chóng lựa những món hàng tốt nhất để bổ sung sức mạnh cho đội hình. Và khi gã nhà giàu đã lên tiếng nhập cuộc, phiên chợ mùa hè này mới thực sự nổi cơn sóng gió.
1. Nasri cho ai?

Tương lai của tiền vệ ngôi sao Samir Nasri tại Arsenal đang bị đặt một dấu hỏi lớn sau khi anh không chấp nhận bản gia hạn hợp đồng mà phía The Gunner đưa ra.

Bằng sự nỗ lực không biết mệt mỏi của bản thân, tuyển thủ Pháp đã trở thành một trụ cột không thể thay thế trong đội hình của các Pháo thủ. Song cũng như bao người đàn anh khác đã đến và rời khỏi Emirate, lí do để Nasri quyết định nói lời chia tay âu cũng là vì muốn gặt hái thêm những danh hiệu, thứ duy nhất mà Arsenal còn thiếu. Và tất nhiên hơn ai hết Arsène Wenger là ngưởi hiểu rõ nhất hoàn cảnh này. Khi một cầu thủ đã không còn muốn gắn bó với CLB chủ quản của anh ta nữa, thì giải pháp tốt hơn hết thảy là nên để anh ta ra đi.

Sau khi nghe được tin tiền vệ tài mới hoa 24 tuổi chỉ còn đúng 12 tháng cuối cùng trong bản hợp đồng đã kí với Arsenal hồi năm 2008, gần như ngay lập tức hai nửa xanh đỏ thành Manchester đã bắn tín hiệu giải cứu tới Đông Bắc London.

Tuy nhiên giờ đây cuộc đua đến chữ kí của cựu cầu thủ Marseille đã có thêm Chelsea khi Andre Villas-Boas muốn tìm kiếm mốt sự thay thế hoàn hảo cho thương vụ của Luka Modric đang gặp bế tắc và hoàn toàn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Được biết HLV Wenger đã khuyên Nasri nên đến Italia khoác áo Inter nhằm tránh trường hợp anh đầu quân cho các đối thủ trực tiếp tại giải Ngoại hạng Anh kể trên.

2. Joao Moutinho từ chối Chelsea

Tiền vệ Joao Moutinho cảm thấy rất hãnh diện khi được một CLB lớn như Chelsea để ý đến song không phải vì thế mà anh quyết định dứt áo rời khỏi Porto để đến với miền đất hứa Stamford Bridge.
TỔNG HỢP TIN CHUYỂN NHƯỢNG NGÀY 8/7/2011 0707-joao_moutinho
Với việc Andre Villas-Boas, vị cựu HLV của Porto chính thức lên đảm nhiệm vai trò tương tự tại Chelsea đã làm dấy lên tin đồn cho rằng ông cũng sẽ như Mourinho năm xưa tích cực quay trở lại CLB cũ hòng lôi kéo những cậu học trò đã theo ông chinh chiến qua các đấu trường. Được biết trong bản danh sách đi chợ mùa hè này của nhà cầm quân 33 tuổi đã xuất hiện cái tên Moutinho bên cạnh một số ngôi sao khác tại sân Dragao như tuyển thủ Colombia Radamel Falcao hay chân sút người Brazil Hulk.

Tuy nhiên mới đây, chính Moutinho đã tự mình đăng đàn giải thích rõ ràng tất cả rằng, anh sẽ từ chối cơ hội được đến Anh thi đấu để tiếp tục gắn bó sự nghiệp với đội bóng quê hương.

"Thật là tuyệt vời khi được biết tên của tôi được gắn liền với một CLB lớn như thế. Nhưng sự thật là tôi cũng đang được khoác trên mình chiếc áo của một đội bóng cũng chẳng kém cạnh về mặt tiếng tăm - FC Porto và đó là nơi tôi sẽ tiếp tục gắn bó và cống hiến," Moutinho phát biểu trên tờ O Jogo.

Cập bến Porto mới chỉ được hơn một năm từ CLB Sporting Lisbon tuy nhiên tiền vệ 24 tuổi đã cùng với đội bóng áo xanh đoạt bốn danh hiệu lớn ở mùa giải vừa qua trong đó có chiếc Cup bạc Europa League cao quý.

3. Bán Mikel, Zhirkov mua Bastos?
TỔNG HỢP TIN CHUYỂN NHƯỢNG NGÀY 8/7/2011 0707-mikel
Trong nỗ lực tăng cường sức mạnh cho đội hình, đại gia của làng bóng đá Italia - Juventus dự định sẽ gửi một lời đề nghị trị giá 15 triệu bảng hòng thuyết phục Chelsea bán tiền vệ trẻ tài năng John Obi Mikel cho họ.
Ngoài việc cân nhắc lời chào giá từ bà đầm gia thành Turin, theo một số tin đồn chuyển nhượng gần đây thì The Blues đang theo dõi tiền vệ cánh của Lyon - Michel Bastos. Việc tuyển mộ cầu thủ 27 tuổi người Brazil sẽ mờ đường cho Yuri Zhirkov rời khỏi Stamford Bridge.

4. Bolton muốn giữ chân Sturridge.

HLV của Bolton Wanderers, Owen Coyle vừa xác nhận thông tin rằng phía ông và CLB Chelsea đã có một cuộc trao đổi về vấn đề chuyển nhượng tiền đạo trẻ Daniel Sturridge.

Tuyển thủ U-21 Anh đã có nửa mùa giải thi đấu cực kì ấn tượng trong màu áo của The Trotters khi ghi được tám bàn thắng qua 12 lần ra sân. Và với màn trình diễn đặc biệt xuất sắc như vậy chẳng có lí do gì để HLV Coyle không hy vọng sẽ tiếp tục mượn được anh thêm một năm nữa.
TỔNG HỢP TIN CHUYỂN NHƯỢNG NGÀY 8/7/2011 0707-Daniel-Sturridge
"Chúng tôi đã có một cuộc hội đàm," Chiến lược gia 54 tuổi cho biết thông qua tờ Sky Sports. "Nhưng khi tiếp xúc với một CLB, bạn cần phải nhìn bức tranh một cách tổng thể và tránh đưa ra những phán đoán mang tính chủ quan. Tôi đã nói chuyện sơ qua với với cậu ấy trước khi chúng tôi có một cuộc gặp mặt trực tiếp nhằm tìm ra các phương án giải quyết vấn đề.

Cựu HLV của Burnley hy vọng rằng vị thuyền trưởng mới của Chelsea sẽ nể tình đồng môn năm xưa (trước đây hai người đã cùng tốt nghiệp khóa đào tạo HLV chuyên nghiệp) mà ra tay giúp đỡ mình.

"Khóa chúng tôi đã nhận giấy chứng nhận HLV chuyên nghiệp cùng nhau và trở thành những người giỏi nhất kể từ hai năm trước đó. Tất cả chúng tôi đều có ấn tượng sâu đậm về cậu ấy, một con người rất dễ mến và cực kì khiêm tốn.

"Cậu ấy [Villas-Boas] là một chàng trai tuyệt vời. Tôi đã học được rất nhiều điều từ cậu ấy.

"Mùa giải trước, Daniel đã thi đấu rất xuất sắc trong màu áo của chúng tôi. Nhưng bây giờ chúng tôi phải chờ đợi và xem điều gì sẽ xảy ra."

5. Hulk ngày càng xa Chelsea.

Cơ hội để Chelsea chiêu mộ thành công tiền đạo Hulk ngay trong mùa hè năm nay càng trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết khi phía Porto khẳng định họ sẽ chỉ bán cầu thủ người Brazil với đúng giá trị để phá vỡ hợp đồng là 100 triệu euro (tương đương 89,5 triệu bảng).

Suốt một năm qua, cái tên Hulk luôn được phía The Blues theo dõi sát sao và giờ đây khi Villas-Boas đã cập bến Cobham thì hiển nhiên mối quan tâm của gã nhà giàu thành London đối với vua phá lưới giải VĐQG Bồ Đào Nha năm vừa rồi càng tăng lên rõ rệt.

Tuy nhiên với việc chân sút 24 tuổi kí vào một bản hợp đồng gia hạn thêm năm năm nữa cách đây không lâu đã đẩy nhà đương kim á quân Premier League vào thế khó. Nếu như thật sự muốn thỏa lòng mong mỏi đón về cậu học trò cưng cho Boas, tất nhiên vị chủ tịch Roman Abramovich sẽ phải thực hiện một vụ chuyển nhượng kỉ lục nữa chỉ trong vòng sáu tháng.

"Tôi đã kí hợp đồng gia hạn thêm năm năm nữa với Porto và cam kết sẽ giữ đúng thỏa thuận," Hulk phát biểu trên các phương tiện truyền thông Bồ Đào Nha.

"Khó có CLB đáp ứng nổi điều khoản giải phóng hợp đồng của tôi. Nếu như có thì đó cũng chỉ có thể là Chelsea. Nếu Abramovich đem tiền đến thì hẳn nhiền điều đó rất có lợi cho CLB.

"Tuy nhiên tôi phải khẳng định rằng, tâm trí tôi lúc này chỉ hướng đến Porto."