Cahill tự tin có thể thay thế Terry tại tuyển Anh


Cahill tự tin có thể thay thế Terry tại tuyển Anh  Cahill-SAN%20Marino CFCVN -
Trung vệ Gary Cahill tin tưởng rằng mình có đủ khả năng để lấp đầy vào
khoảng trống nơi tuyến phòng ngự mà người đàn anh và cũng là người đồng
đội thân thiết tại Chelsea John Terry bỏ lại sau khi nói lời từ giã với
ĐTQG.
Nhiều
người tỏ ra lo ngại về sự chắn chắn của hàng thủ Tam Sư sau sự chia tay
của cựu thủ quân John Terry - người đã không thể chịu đựng nổi sự chèn
ép quá đáng của FA mà phải từ giã ĐT. Tuy nhiên, hiện tại trong tay HLV
Roy Hodson vẫn còn kha khá cái tên chất lượng đủ để chinh phục chiếc vé
dự vòng chung kết World Cup. Mà trong số đó tất nhiên người được kì vọng
nhiều nhất chính là Gary Cahill.

Đêm thứ Sáu vừa qua, Cahill đã
được HLV trưởng ĐT Anh Roy Hodson tin tưởng giao một vị trí đá chính
trước San Marino. Có thể nói, anh đã thể hiện mình khá tốt và giúp tuyển
Tam Sư giành trọn ba điểm mà không để thủng lưới.

"Tôi và anh
ấy (Terry) chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện thực sự về tình hình tại
tuyển Anh. Nhưng anh ấy luôn động viên, khuyến khích và cầu mong những
điều tốt nhất sẽ đến với tôi." Cựu trung vệ của Bolton chia sẻ với tờ
Daily Mail.
Cahill tự tin có thể thay thế Terry tại tuyển Anh  2012-10-13.10.29.52-cahill-sanmarino321
Mặc
dù chiến thắng 5-0 trước một trong những đội bóng yếu nhất Châu Âu chưa
mang tới cho HLV Hodson nhiều câu trả lời về những vấn đề còn khiến ông
băn khoăn. Tuy nhiên, với Cahill, anh cảm thấy rằng thắng lợi đậm đà
này đang khích lệ tinh thần của mình cùng các đồng đội lên rất cao.

"Tôi
thực sự cảm thấy rất hài lòng với màn trình diễn của bản thân. Tôi chỉ
có một chút thiếu sót ở việc nhận bóng và triển khai tình huống tấn công
từ phần sân nhà. Điều này có thể làm lỡ mất một số cơ hội." Cahill phân
tích.

Tuy nhiên, hậu vệ 26 tuổi cũng thừa nhận rằng mình cần
phải học hỏi nhiều hơn nữa để cải thiện khả năng tham gia tấn công đặc
biệt là khả năng săn bàn trong các tình huống cố định - thứ mà John
Terry luôn được xem là bậc thầy. Hơn nữa, trong trận đấu với San Marino,
anh còn bỏ lỡ hai cơ hội ăn bàn rất đáng tiếc.

"Tôi không hiểu
vì sao trong những tình huống đó mình lại không thể ghi bàn. Một tình
huống tôi dứt điểm trúng khung gỗ, còn một tình huống thì bị đối phương
cản phá thành công. Mặc dù hơi thất vọng một chút nhưng chừng đó vẫn
chưa đủ để đánh giá bản thân tôi."