Hết chỗ đứng tại Chelsea, Torres "tháo chạy" sang TBN?


Hết chỗ đứng tại Chelsea, Torres "tháo chạy" sang TBN?  Torres-SAD CFCVN -
Ngay sau khi HLV Roberto Di Matteo quyết định sẽ không sử dụng Fernando
Torres trong trận đấu với Juventus vì phong độ kém cỏi của anh trong
thời gian qua, El Nino đã hiểu Chelsea giờ đây không còn là nhà của
mình. Có thông tin cho rằng T9 đang tìm đường trở lại Tây Ban Nha nhằm
cứu vãn sự nghiệp đang trên đà lao dốc.
Nguồn
tin độc quyền của tờ Sportsmail hồi tuần trước tiết lộ rằng chủ tịch
Roman Abramovich phải thừa nhận ông đã sai lầm khi bỏ ra tới 50 triệu
bảng (kỉ lục chuyển nhượng của giải Ngoại hạng Anh) để chiêu mộ Torres
vào mùa đông năm 2011. Những bước chạy thần tốc, kĩ thuật cá nhân điêu
luyện, những cú dứt điểm khéo léo và đa dạng cùng khả năng chọn vị trí
ưu việt của El Nino giờ đây chỉ còn là thời xa vắng. Torres tại Stamford
Bridge bây giờ nói trắng ra chỉ còn là một "bóng ma" vật vờ trên sân
cỏ.
Hết chỗ đứng tại Chelsea, Torres "tháo chạy" sang TBN?  2012-11-19.07.56.05-torres-wsetbromkkk
Về
phần Chelsea, mùa hè vừa qua họ từng nuôi hy vọng chân sút mang áo số 9
sẽ tìm lại bản năng săn bàn của mình sau sự ra đi của cựu thần Didier
Drogba. Thế nhưng với tình thế hiện tại, xem ra BLĐ đội bóng áo xanh
phải chấp nhận sự thật là họ đã vứt 50 triệu bảng qua cửa sổ. Vấn đề bây
giờ không phải là nuối tiếc số tiền khổng lồ kia mà là phải sửa sai như
thế nào.

Như chúng ta đã biết, The Blues đang nhắm tới Radamel
Falcao và có khả năng lớn Torres sẽ là một phần trong lời đề nghị mà họ
gửi tới Atletico Madrid. Chính HLV Di Matteo cũng phải thừa nhận rằng
ông muốn có tuyển thủ Columbia trong đội hình của mình và "Mãnh Hổ" sẽ
là quân bài cứu cánh cho ông tránh khỏi một mùa giải thất bại (chí ít là
trên phương diện hàng công).

"Nếu bạn hỏi bất cứ HLV nào, họ đều
muốn sở hữu cậu ta trong đội hình. Hiệu suất ghi bàn trong mỗi trận đấu
của cậu ta thật đáng kinh ngạc. Không chỉ trong mùa giải này mà cả
trong ba năm qua kể cả lúc cậu ta khoác áo Porto và Atletico Madrid."
Nhà cầm quân 42 tuổi nói.

"Tôi biết, thị trường chuyển nhượng
đang tới gần và hiện xuất hiện rất nhiều lời đồn đoán liên quan đến CLB
của chúng tôi. Nhưng những gì chúng tôi làm sẽ được giữ kín phía sau
cánh cửa."
Hết chỗ đứng tại Chelsea, Torres "tháo chạy" sang TBN?  2012-11-19.07.56.32-falcao555555555555
Lúc
này Chelsea đang có phong độ cực kì thảm hại. Tại Premier League họ đã
trải qua chuỗi bốn trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Trong
khi đó, giải Ngoại hạng Anh là mục tiêu số một mà đích thân tỷ phú người
Nga Abramovich đã ra chỉ thị là phải đoạt về bằng được. Lúc này cả
Manchester City và Real Madrid cũng thể hiện sự quan tâm tới Falcao
nhưng có lẽ việc khát khao một tiền đạo đẳng cấp sẽ khiến Chelsea mạnh
tay hơn. Trong khi đó, nguyện vọng được chơi bóng tại Premier League của
tiền đạo 26 tuổi cũng cho đội chủ sân Stamford Bridge thêm lợi thế.

Cũng
không loại trừ trường hợp Chelsea sẽ tuyển mộ Falcao vào mùa hè khi mà
áp lực giảm bớt. Trong khi đó, để tăng cường cho mặt trận hàng công một
cái tên khác đang được nhắm tới là Andre Schurrle của Bayer Leverkusen.

Tuy
nhiên, tất cả cũng nên nhớ rằng Torres cũng từng được HLV Carlo
Ancelotti đặt kì vọng sẽ là quân bài cứu cánh cho mình hồi hai năm trước
đây. Và lúc này Falcao cũng đang được đặt kì vọng tương tự. Để có được
Falcao, Chelsea cũng sẽ phải bỏ ra số tiền tương tự như những gì mà họ
phải trả để có Torres. Torres bây giờ xem như đã là Shevchenko 2.0. Liệu
Falcao có là Torres 2.0? Chiếc áo số 9 "quỷ ám" tại Stamford Bridge
liệu có chuẩn bị tìm cho mình thêm một "nạn nhân" mới?