Từ đầu mùa người ta nói nhiều đến M.U với sự may
mắn luôn song hành. Song đâu chỉ có M.U, M.C cũng đang “sống” nhờ yếu
tố ấy trong cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League.









Trên con đường Man City đang đi, có bóng dáng... M.U Mancity626






Giữa tuần qua, Man City vừa giành chiến thắng 2-0 trước Wigan. Tuy
nhiên, đó không phải là chiến thắng thực sự thuyết phục của thầy trò HLV
Mancini nếu nhìn vào thế trận. Bằng chứng là chính chiến lược gia người
Italia đã thừa nhận sau trận rằng, Man City đã thắng rất may mắn ở thời
điểm đang tế tắc với pha lập công bất ngờ của Mario Balotelli.

Nhìn lại chặng đường của Man City đến thời điểm này, trận thắng Wigan
không phải là lần đầu tiên nhà ĐKVĐ có được niềm vui bất ngờ ấy. Điều
này có thể thấy từ ngay vòng đấu đầu tiên của Man City ở Premier League.




Trên con đường Man City đang đi, có bóng dáng... M.U Mancity550

Tại vòng
1, được chơi tại sân nhà Etihad nhưng Man City đã gặp rất nhiều khó
khăn trước tân binh Southampton. Sau 68 phút, Man City chứ không phải
Southampton là đội bị dẫn bàn. Tuy nhiên, nhờ cầu thủ vào thay người
Edin Dzeko, Man City đã lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng
với tỷ số chung cuộc 3-2.

Sau đó, ở các trận thắng Fulham (2-1), West Brom (2-1), Swansea (1-0),
Tottenham (2-1), Stoke (1-1)… Man City đều ít nhiều đều giành điểm hoặc
trọn 3 điểm nhờ Thần May mắn hỗ trợ. Trong những trận đấu ấy, người được
nhắc đến nhiều nhất không phải là Carlos Tevez, Sergio Aguero mà là
Edin Dzeko. Tiền đạo người Bosnia liên tục sắm vai người hùng giải cứu
Man City khi vào sân thay người.



Trên con đường Man City đang đi, có bóng dáng... M.U Mancity5504

Cũng
trong quãng thời gian ấy, Man United cũng có rất nhiều trận đấu gặp vô
số may mắn. Nếu không có sự tỏa sáng kịp thời của những cầu thủ vào thay
người như Welbeck, Chicharito, thì họ lại được hưởng những quyết định
có phần ưu ái của trọng tài, để rồi giành chiến thắng.

Sau 14 vòng Man United đang dẫn đầu BXH Premier League với 33 điểm,
trong khi Man City bám sát ngay phía sau với 32 điểm. Sau 1/3 chặng
đường của mùa giải 2012/13, có một điểm chung giữa hai đội bóng thành
Manchester là việc họ cùng đang có được những may mắn nhất định.

Mùa này, cả hai đều không có được hàng phòng ngự tốt nhất, ngay cả hàng
công cũng hoạt động thiếu ổn định. Có điều, ở những thời điểm quan trọng
cả Sir Alex và Roberto Mancini đều có những quyết định khá hợp lý, để
đưa đội nhà giành chiến thắng.



Trên con đường Man City đang đi, có bóng dáng... M.U Mancity5503

Dẫu
không ít người không hài lòng về màn trình diễn của Man City trong thời
gian qua, song phải thừa nhận những gì thầy trò HLV Mancini làm là hoàn
toàn chấp nhận được. Những người khắt khe có thể cho rằng, với lực lượng
đông đảo Man City có thể làm tốt hơn thế, nhưng ngay cả những đội bóng
hùng mạnh như Barca hay Real, họ vẫn cần một chút may mắn trong cuộc đua
vô địch.

Có lẽ cũng vì thiếu may mắn mà Di Matteo đã phải trả giá bằng chiếc ghế
của mình khi Chelsea đã khởi đầu tốt nhưng lại không thể duy trì được sự
ổn định ở thời điểm mùa giải bắt đầu bứt tốc. Ngay cả Arsenal, họ cũng
không có nhiều may mắn để tạo nên điều khác biệt trên BXH dù ở kỳ chuyển
nhượng mùa Hè họ đã đầu tư rất nhiều “sao khủng”.








Nguồn: bongdaplus.vn