Juan Mata: Chelsea rất nhớ Drogba


Juan Mata: Chelsea rất nhớ Drogba  Mata-Drogba2 CFCVN -
Juan Mata thừa nhận rằng Chelsea cảm thấy nhớ tiền đạo huyền thoại
Didier Drogba và cho biết việc chia tay Drogba mùa hè vừa rồi là một cú
sốc lớn.
Tiền
vệ kiến tạo người Tây Ban Nha - người nằm trong số ít cầu thủ Chelsea
chơi tốt trong mùa giải năm nay - cho biết sự vắng mặt của Drogba đã
khiến toàn đội thi đấu thật khó khăn.

Drogba
đã ghi bàn thắng san bằng tỉ số quý giá tại Allianz Arena trước khi
chính anh là người sút quả penalty cuối cùng giúp Chelsea đăng quang lần
đầu tiên trong lịch sử tại Champion League.

Anh rời CLB để đến với Thân Hoa Thượng Hải dưới hình thức chuyển nhượng tự do trước khi mùa giải mới khởi tranh.

“Sự ra đi của Drogba là một cú sốc đối với chúng tôi. Anh ấy là một chiến binh”, Mata cho biết.

“Chúng
tôi phải học cách sống mà không có anh ấy bởi vì trong suốt thời gian
vừa qua anh ấy luôn là đầu tàu của Chelsea. Khi có Drogba, chúng tôi
luôn an tâm và thi đấu chắc chắn. Chỉ cần chuyền bóng cho anh ấy và bạn
biết rằng ít nhất anh ấy sẽ khiến đối phương phải phạm lỗi. Đôi lúc,
chúng tôi dường như đã phụ thuộc quá nhiều vào Drogba, nhưng đó cũng là
điều tất nhiên. Tất cả những cầu thủ giỏi đều thích nhận bóng và ghi
bàn, Didier cũng không ngoại lệ”.

Juan Mata: Chelsea rất nhớ Drogba  2012-12-08.10.03.55-mata-drogba
Mata cho biết việc thi đấu với tiền đạo đồng hương Fernando Torres có đôi chút khác biệt

“Với
Fernando thì khác. Cách di chuyển của hai người khác nhau. Chúng tôi
không thể chơi giống cái cách mà khi chơi cùng Drogba. Anh ấy không
thích giữ bóng và tổ chức mà thay vào đó, anh ấy thích tìm khoảng trống
và thoải mái dứt điểm”.

Mata phát biểu trên tạp chí So Foot của Pháp rằng cái giá 50 triệu bảng là gánh nặng luôn đè nén lên tâm trí Torres

Mata
giải thích: “Khi bạn được trả rất nhiều tiền và trở thành cầu thủ đắt
giá nhất NHA, bạn sẽ trở nên hăng hái, vô cùng hăng hái. Nhưng với
Fernando thì khác, bởi vì anh ấy là một người khiêm tốn, anh ấy biết anh
ấy đến từ đâu và hiểu giá trị của đồng tiền. Với tôi, anh ấy vẫn là một
trong những tiền đạo hàng đầu thế giới”.

“Sau
trận chung kết Champions League, thật đau lòng khi nghe nhiều người nói
rằng thứ bóng đá chúng tôi chơi là không xứng đáng để đoạt ngôi vô
địch. Mọi lối chơi đều xứng đáng. Nếu bạn nói với tôi Chelsea chơi thứ
bóng đá không đẹp như là Barcelona, tôi có thể hiểu. Tôi có thể chấp
nhận rằng chúng tôi không phải là những người tài năng nhất. Tuy nhiên
chúng tôi là những người khát khao chiến thắng nhất. Vì vậy, dù có thích
hay không, các bạn vẫn phải thừa nhận rằng chúng tôi không hề ăn trộm
chiếc cúp Champion League”.

“Tôi
không hiểu tại sao mọi người luôn luôn đánh giá thấp những gì chúng tôi
đạt được ở mùa giải trước. Đánh bại Barcelona của Pep Guardiola là điều
không hề đơn giản, nhưng chúng tôi đã chứng minh rằng đó là điều hoàn
toàn có thể”.