Lâm Phong - từng bước rút lui khỏi làng giải trí, không phải là suy nghĩ nhất thời. 189b719b229bb4480fae1a5251414443_52156027.1


Lâm Phong - từng bước rút lui khỏi làng giải trí, không phải là suy nghĩ nhất thời.
(Tạm gác quay phim mới, từ chối cạo đầu, trì hoãn gia hạn hợp đồng)

Lễ trao giải TVB năm nay là năm đầu tiên diễn ra hình thức người dân
công khai bình chọn Thị đế và Thị hậu. Mọi người đều nghĩ rằng Raymond
Lâm Phong, người có số lượng fans đông nhất, chắc chắn sẽ đạt giải,
nhưng kết quả thì thế nào? Anh thậm chí còn không có được nửa giải
thưởng. Thật là điều thất vọng. Raymond cho biết: “Tất nhiên là có thất
vọng, nhưng tôi đã sẵn sàng trở lại công việc vào ngày tiếp theo, làm
sao có thể để nỗi thất vọng kéo mình xuống? Nhưng thật lòng, tôi đã nghĩ
đến việc mình sẽ nói gì nếu có thể đạt giải. Tôi nghĩ đến rất nhiều
người mình phải cám ơn. Năm nay, tôi thật sự phải cám ơn các thành viên
trong gia đình và những người yêu thương mình. Ah! Nhưng có người thân
và các fans ủng hộ thôi cũng đã đủ rồi. Gần đây có nhiều tin đồn xung
quanh chuyện này, nhưng thật sự là không có chuyện như thế”

Người ta nói rằng Lâm Phong không mấy vui vẻ với việc Wayne Lê Diệu
Tường 3 lần đạt Thị đế? Anh nói: “Không có chuyện như thế. Tôi vẫn luôn
muốn cộng tác với anh ấy, nhưng không may là tôi vẫn chưa có cơ hội.
Wayne đã đến ủng hộ concert của tôi và sắp tới, tôi cũng có kế hoạch mời
anh ấy đến xem”

Nhưng Lâm Phong hiện giờ chỉ đóng một phim mỗi năm cho TVB. Ban đầu công
ty vốn có ý định sắp xếp cho anh xuất hiện trong series “Thực Vi Nô”
vào tháng 2 năm tới bên cạnh Ngô Trác Hy, Vương Tổ Lam và bạn gái tin
đồn một thời Chung Gia Hân, và anh cũng đã quay clip giới thiệu cho bộ
phim, Tuy nhiên, sau đó anh đã nói với TVB rằng không thể nhận quay
series này. Vì TVB đang trong cơn thiếu hụt tiểu sinh, các tiểu sinh
hiện nay như Trịnh Gia Dĩnh và Huỳnh Tông Trạch đều đang ở Đại Lục đóng
phim, Trần Hào và Mã Quốc Minh hiện đang quay các series khác như
“Truyền ái sự vụ sở” và “Oncall 36h II”, khiến TVB vô cùng đau đầu trong
việc casting và chỉ còn cách cố sức thuyết phục Lâm Phong nhận lời.

Lương Gia Thụ: Sẽ nói chuyện với cậu ấy lần nữa.

Có tin đồn cho rằng Lâm Phong từ chối tham gia bộ phim này vì tức giận
không được giải thưởng năm nay? Giám chế Lương Gia Thụ cho biết: “Tôi
không chắc, nhưng vai diễn đó thuộc về Lâm Phong, tất nhiên chúng tôi hy
vọng cậu ấy có thể gia nhập dàn diễn viên. (Nhưng anh ấy không muốn cạo
đầu?). Tôi vẫn đang nghỉ phép, khi nào trở về tôi sẽ tìm hiểu tình hình
thế nào. Tôi sẽ cố gắng nói chuyện với cậu ấy lần nữa, vẫn còn thời
gian vì bộ phim sẽ bắt đầu quay vào cuối tháng Hai tới”

Giám chế của “Thực Vi Nô” – Huỳnh Vĩ Thanh cho biết: “Vai diễn vẫn chưa
hoàn thiện, cũng có nhiều bộ phim mà trong clip giới thiệu không phải là
dàn diễn viên cuối cùng. (Nhưng có tin cho rằng ban đầu TVB có ý định
giao Lâm Phong vai chính này?) Vai diễn này thật sự rất phù hợp với
Raymond, là về câu chuyện hoàng tử trở thành hoàng đế. Vai diễn có rất
nhiều đất phát huy và cốt truyện thời nhà Thanh cũng rất phổ biến ở Đại
Lục. Chúng tôi có thể trao đổi thêm và cậu ấy cũng không nhất thiết phải
cạo đầu. Chỉ cần đội tóc giả là được, nhưng tóc ở hai bên mép thì phải
cạo đi”

Lâm Phong - từng bước rút lui khỏi làng giải trí, không phải là suy nghĩ nhất thời. 19c266dcbb666fa408c4f21ef692836c_52156030.2


Từ chối đóng phim không liên quan đến việc mất giải.

Raymond thừa nhận anh đã từ chối bộ phim là vì…: “Nguyên nhân chính là
vì đây là phim thời nhà Thanh. Nếu tôi phải cạo đầu, thì không thể làm
những việc khác, chẳng hạn như quay quảng cáo, làm người đại diện hay ca
hát. Không có lý do gì mà tôi lúc nào cũng phải đội mũ. Hơn nữa, tôi
còn nhiều công việc đang chờ vào giữa tháng Hai và tháng Năm. Lịch quay
phim đã kín, và cùng lúc đó tôi còn có hai tác phẩm sắp ra mắt, “Trung
Liệt Dương Gia Tướng” và một phim điện ảnh do TVB đầu tư sản xuất, nên
sẽ có rất nhiều hoạt động tuyên truyền phải làm. “Trung Liệt Dương Gia
Tướng” không chỉ tuyên truyền ở Đại Lục mà là khắp toàn cầu. Tôi cũng
thấy có lỗi, nhưng thật sự tôi chỉ muốn tập trung vào một thứ. Không
muốn bị phân tán. Đầu tiên, là mệt mỏi về thể xác và thứ hai là không
đem lại kết quả tốt. Vậy tại sao phải chọn cách này? Về cơ bản, tôi
không bị ảnh hưởng gì từ việc không nhận được giải thưởng và cũng không
muốn làm phiền TVB về chuyện này”

Không phải là suy nghĩ nhất thời

Trong quá khứ, Lâm phong luôn mang tiếng là “con ruột” của TVB, đồng
nghĩa với việc mang “dòng máu TVB trong huyết quản”, nhưng sự thật là
Raymond chỉ còn bản hợp đồng một năm với TVB và anh vẫn không có ý định
ký tiếp bản hợp đồng mới. Raymond không trực tiếp trả lời câu hỏi, chỉ
cho biết: “Hợp đồng của tôi vẫn chưa hết, thật sự chưa nghĩ đến nó. Tôi
chỉ muốn tập trung vào concert của mình” (Quan hệ hiện giờ thế nào?)
“Chúng tôi vẫn ổn”. Sau khi trò chuyện nhiều hơn, Raymond cuối cùng cũng
tâm sự thật lòng: “Ai! Trước đây tôi từng phân vân và không biết hướng
đi của mình là gì. Tôi có nên tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất hay
trở về làm đứa con trai cả của gia đình? Đến cuối cùng, có lẽ tôi sẽ
chọn gia đình, gia đình của mình. Nếu tôi tiếp tục theo lĩnh vực này,
tôi sẽ không thể dành thời gian cho gia đình mình. Thật lòng tôi thích
trở về nhà, nhưng không có nhiều người biết điều này. Khi lần đầu tiên
đặt chân vào làng giải trí, tôi đã muốn làm những điều mà mình yêu
thích, mà tôi có thể tự kiếm sống mà không để gia đình phải lo lắng. Tuy
nhiên, lại có nhiều tin tức không cần thiết khiến họ lo lắng. Hiện thực
này thật khác xa so với bức tranh mà tôi từng vẽ nên.”

Có vẻ như Raymond chỉ có thể chọn lựa giữa 1 trong 2, gia đình hay diễn
xuất. Liệu anh có sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp và hoàn toàn rút lui khỏi
làng giải trí? “Tôi chỉ có thể chọn 1 trong 2. Làm thế nào mà tôi không
sẵn sàng được? Điều mà tôi theo đuổi về cơ bản không phải là những
chuyện như vậy, và đây cũng không phải là suy nghĩ nhất thời. Tôi đã
từng suy nghĩ rất kỹ về chuyện này từ rất lâu rồi, mục đích cuộc đời tôi
là trở về và gánh lấy trách nhiệm gia đình. Nếu tôi tiếp tục sống như
thế này thêm vài năm nữa, thì sẽ thế nào chứ? Kể từ khi gia nhập làng
giải trí, ý nghĩ trong đầu tôi vẫn không thay đổi, gia đình vẫn là quan
trọng nhất. Cha tôi đã 60 tuổi, một tay làm nên sự nghiệp ngày nay, làm
sao tôi có thể không về giúp đỡ cho ông? Như thế là không phải đạo làm
con. Tôi là người có truyền thống gia đình”

Vậy khi nào điều này sẽ tới? Raymond đáp: “Sẽ không quá lâu, nhưng là
lúc nào thì tôi thật sự không biết. Có lẽ đến lúc tôi không còn gì để
theo đuổi (trong sự nghiệp diễn xuất), tôi sẽ chọn gia đình”. Có phải vì
mất giải Thị đế mà anh cảm thấy mất lòng tin? “Hoàn toàn không liên
quan. Tôi vốn luôn có suy nghĩ này trong lòng” (Có thấy thất vọng?)
“Thất vọng thế nào? Nếu như đạt nhiều giải thưởng, sau đó thì sao? Mọi
hoạch định, ý tưởng và suy nghĩ của tôi đều chỉ muốn dành thời gian cho
gia đình. Chỉ có vậy thôi. (Không sợ các fans sẽ không vui à?) “Họ rất
yêu thương tôi và có lẽ cũng hy vọng tôi tìm thấy mục tiêu của chính
mình”

--------------------

cre: here
trans by littlebibi@kites.vn